Chỉ có thể là Nhật Bản: Chán vẽ tranh trên giấy, họa sĩ vẽ hẳn cả bộ manga lên trên cốc giấy

DS  - Theo Helino | 23/08/2018 08:00 PM

Họa sĩ người Nhật đã biến những chiếc cốc giấy bình thường thành các tác phẩm truyện tranh chuyển động độc nhất vô nhị.

Nếu là người thích uống cà phê, chắc hẳn bạn không còn thấy xa lạ với cốc giấy nữa. Không chỉ dùng để đựng đồ uống, chúng còn là thứ lý tưởng để những người yêu thích vẽ vời sáng tạo. Với họa sĩ tài năng ngườiNhật Bản Shinrashinge, anh lại tiếp tục nâng tầm của những chiếc cốc này lên thành một môn nghệ thuật khi biến chúng trở thành chuyện tranh cực ấn tượng.

Chỉ có thể là Nhật Bản: Chán vẽ tranh trên giấy, họa sĩ vẽ hẳn cả bộ manga lên trên cốc giấy - Ảnh 1.

Dưới bàn tay của họa sĩ Shinrashinge, những chiếc cốc đã được biến hình thành tác phẩm truyện tranh.

Là một người hâm mộ anime - manga cuồng nhiệt, Shinrashinge đã có một ý tưởng không thể lạ hơn: biến cốc giấy trở thành truyện tranh. Để làm cốt truyện có chiều sâu, anh đã sử dụng ba chiếc cốc giấy, sau đó vẽ lên đó các khung hình và cắt đi những phần cần thiết từ bên ngoài có thể nhìn được hình vẽ bên trong. Ý tưởng trông có vẻ đơn giản nhưng cũng đòi hỏi Shinrashinge phải sắp đặt cẩn thận để nội dung và hình ăn ăn khớp nhau.

Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, Shinrashinge đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các fan hâm mộ. Chàng họa sĩ tài năng tiếp tục cho ra mắt các bộ truyện được yêu thích khác như One Punch Man, One Piece và 7 viên ngọc rồng để phục vụ nhu cầu của fan. Thỉnh thoảng, anh lại tiếp tục sáng tạo ra một vài tác phẩm độc nhất vô nhị trong lúc rảnh rỗi. 

Cuộc chiến của Songoku và Frieza.

Trận chiến sôi động của cướp biển Luffy.

Chuyến phiêu lưu của thánh phồng Saitama.