Chàng trai bỏ ra một tháng để lập trình cho mọi người biết thế nào là Mario tăng cường thực tế ảo

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2017 06:23 PM

Để mang đồ họa 8-bit trong Mario ra đời thật, anh chàng này đã bỏ ra khoảng một tháng để lập trình với bộ game engine Unity nổi tiếng.

Mới đây, tựa game huyền thoại gắn liền với tuổi thơ nhiều người là Mario đã bất ngờ được mang ra đời thật với chiếc kính HoloLens của Microsoft khiến nhiều fan yêu công nghệ cảm thấy thích thú vô cùng. Màn chơi đầu tiên của Mario có lẽ là thứ mà gamer “hoài cổ" sẽ không bao giờ quên được.

Gần đây, nhà phát triển Abhishek Singh đã dùng công nghệ tăng cường thực tế và ăn mặc giống hệt bộ cánh của Mario để mang màn chơi kinh điển này ra đời thật và chơi thử tại công viên Central Park, thành phố New York, Mỹ.

Video chơi thử Mario trong không gian thực

Để mang đồ hoạ 8-bit trong game ra đời thật, nhà phát triển này đã bỏ ra khoảng một tháng để lập trình với bộ game engine Unity nổi tiếng. Trong video demo, các động tác quen thuộc trong game như nhảy lên để ăn đồng xu hay đạp bẹp dí nấm độc, bắn đạn,... đều hiện lên vô cùng kỳ diệu cùng quang cảnh thật xung quanh.

Hiện game vẫn còn vài lỗi nhỏ và đang trong quá trình hoàn thiện. Abhishek Singh còn cho biết đã dành phần lớn thời gian cho việc điều chỉnh để game có thể hoạt động trong môi trường rộng lớn và màn chơi cuối sẽ có độ dài di chuyển đến hơn 110m.

Hy vọng chúng ta sẽ sớm được thưởng thức thế nào là Mario AR (tăng cường thực tế) trong thời gian tới.