Chẳng hề được đánh giá cao, xạ thủ và người đi rừng Misfits tự tin đập nát đối thủ tiếp theo

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/10/2017 02:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Hans sama và Maxlore - 2 thành viên của Misfits sau khi ghi tên mình vào vòng tứ kết CKTG 2017.

Misfits đã xuất sắc đánh bại TSM trong trận đấu Tiebreak và họ là đại diện thứ hai của châu Âu tiến vào vòng Tứ kết CKTG LMHT mùa 7.

Sau trận đấu, Hans sama và Maxlore đã được mời tham gia cuộc phỏng vấn và đây là nội dung.

Bạn cảm thấy thế nào sau khi trở thành người hùng đưa đội tiến vào vòng Tứ kết?

Hans sama: Thực sự là một cảm giác rất tuyệt vời cho tôi. Mùa giải đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp ở LCS và có mặt ở CKTG là một bước tiến lớn. Rất tốt khi có thể vượt qua vòng bảng và tôi sẽ cố gắng trong vòng đấu tiếp theo.

Đầu tiên, bạn có thể nói cho tôi biết những gì thu lại được sau một ngày dài không? Những chiến thắng và trận thua và cuối cùng các bạn đã vượt qua nó.

Maxlore: Chúng tôi đã giành được mọi thứ dù hôm nay chúng tôi đã thua khá nhiều. Có thời điểm tôi đã nghĩ rằng chúng tôi không thể đạt được mục tiêu, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục thi đấu. Khi chúng tôi thua WE, cả đội đã tự làm mới mình và tập trung lại. Về cơ bản là chúng tôi đã có được những gì mình muốn.

Tôi nghe nói các bạn đã rất căng thẳng. Bạn đã đối mặt với điều này như thế nào và bạn cảm thấy mình đã tiến bộ như thế nào sau hôm nay?

Hans sama: Tôi nghĩ rằng mình sẽ trưởng thành hơn từ hôm nay. Tôi cảm thấy ít áp lực hơn kể từ thời điểm vòng Playoffs bắt đầu. Tôi đã học cách suy nghĩ nhiều hơn và chơi tự tin hơn. Hiện tại, tôi đang làm khá tốt. Tôi đang trưởng thành hơn. Hiện tại thì tôi có thể gánh đội được rồi.

Tôi đã nghe kế hoạch trong 1 năm: Tiến đến CKTG. Vậy bước tiếp theo là gì vậy Maxlore?

Maxlore: Tôi chỉ muốn về nhà và thưởng thức thịt gà viên.

Bạn vẫn còn phải thi đấu tiếp mà (Cười).

Maxlore: Nhà ở đây là khách sạn mà .

Các bạn có rất nhiều nhân viên hỗ trợ. Họ đã giúp bạn như thế nào?

Maxlore: Mọi người đều đã giúp đỡ chúng tôi. Ngay cả dự bị à xin lỗi huấn luyện viên chiến thuật H1va. Những người xung quanh như các chuyên gia phân tích, nhà tâm lý học, … Chúa sẽ ban phước cho họ. Tất cả mọi người đều xứng đáng được ngợi khen. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên thư giãn. Hôm nay chúng tôi đã để thua những trận thua không nên có. Có những tình huống chúng tôi chưa từng gặp phải trước đây và đã để thua. Vì vậy, chúng tôi cần phải học hỏi từ những sai lầm vì chúng tôi phải đối đầu với một đội đầu bảng. Chúng tôi sẽ sửa chữa các sai lầm và đập nát đối thủ tiếp theo.

Bạn có muốn nói gì với những người hâm mộ Misfits và những người châu Âu đang rất tự hào về các bạn không Hans sama?

Hans sama: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cổ vũ cho Misfts. Chúng tôi hy vọng sẽ không làm các bạn thất vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Còn bạn thì sao Max?

Maxlore: MISFITS cố lên!!