Chán kiếm tiền rồi, nhà vô địch CKTG mùa 4 muốn về Hàn Quốc tìm lại vinh quang quá khứ

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 30/03/2018 04:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Imp đang muốn.. về nhà.

Với những fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại, Imp chắc chắn là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Imp đã cùng với những người đồng đội SSW đăng quang vô cùng thuyết phục tại CKTG mùa 4. Họ là đội tuyển duy nhất thành công và bước lên ngôi vị cao nhất trong "Kỷ nguyên của SKT T1". Sau chiến thắng vang đội đó, toàn bộ các thành viên Samsung đều rời Hàn Quốc, sang LPL tìm bến đỗ mới.

Tại môi trường mới, "đất khách, quê người", có những người thành danh những cũng có những ngôi sao trở thành bom xịt. Không ít trong số đó đã lên đường trở lại xứ sở Kim Chi thi đấu như Pawn, Deft, Mata hay Spirit. Thế nhưng Imp, chàng xạ thủ đặc biệt năm đó vẫn ở lại.

Thế nhưng mới đây, có những tin đồn cho thấy Imp sẽ rời khỏi LGD Gaming sau khi cống hiến cho đội tuyển hơn 3 năm trời. Theo đó, trên kênh chat của mình với fan hâm mộ. Imp nói rằng anh muốn một lần nữa được góp mặt ở một kỳ CKTG. Và muốn làm điều đó, Imp chắc chắn phải tính đường tìm một đội tuyển mới.


Imp nói về sự ra đi của mình

Imp nói về sự ra đi của mình

Mặc dù không có thông báo chính thức về sự việc này, thế nhưng LGD Gaming cũng bắt đầu tìm kiếm sự lựa chọn thay thế ở vị trí xạ thủ. Với việc sử dụng Fidade Ding-Yuana là người thay thế. Nhiều khả năng, Hàn Quốc sẽ là điểm trở về của nhà cựu vô địch CKTG mùa 4. Tuy nhiên với chấn thương cổ tay mà Imp vẫn phải gánh chịu, nhiều người đặt dấu hỏi về trình độ chuyên môn của anh chàng. Imp có thi đấu được ở LCK quê nhà hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều fan hâm mộ của Imp mong anh trở lại CKTG một lần nữa.

Mới đây, người ta đồn đoán rằng bến đỗ tiếp theo của anh chàng sẽ là KSV. Khi mà thường xuyên thấy Imp chơi chung trận đấu của các thành viên KSV.

Mọi thông tin liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi đăng tải trong những bài viết theo, hãy chú ý đón xem nhé!