Chắc chắn ai cũng từng có những kỷ niệm như thế này thời học sinh!

LoveLive  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/09/2016 12:30 PM

Đại Thánh Vương
10/11/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Tháng ngày vô ưu vô lo dưới mái trường cùng bạn bè có lẽ là hồi ức đẹp nhất của tuổi học trò mà rất nhiều năm sau đó, khoé môi chúng ta sẽ bất giác mỉm cười ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã qua.

Lúc còn nhỏ, muốn lớn thật nhanh để không cần phải ngày ngày vùi đầu vào bài vở. Nhưng, đến khi trưởng thành chỉ muốn bé lại, trở về trong vòng tay bố mẹ và đám chiến hữu từng ăn chung, ngủ chung, học chung, hay thậm chí là… tắm chung.

Tưởng chừng như có những kỷ niệm theo năm tháng sẽ phai mờ đi nhưng rồi vào lúc mình không ngờ nhất, nó cứ thế hiện hữu và ùa về trong tâm trí. Sống hết mình, chơi hết cỡ, thoải mái làm điều mình thích, vô tư ăn món mình yêu… - chúng ta, hẳn đã từng có một tuổi thanh xuân “dữ dội” đúng nghĩa như thế đấy!


Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Thế nhưng, giữa vô vàn kỷ niệm “ngốc xít” ấy, đâu mới là điều khiến bạn nhớ nhất? Phải chăng đó là những lần thót tim khi bị thầy cô gọi lên trả bài, là những hôm nghe lời đám bạn rủ rê cúp tiết chạy ra hàng net gần trường chơi game, hay là cảm giác rung rinh đầu đời trước nụ cười tỏa nắng của cô bạn lớp trưởng xinh xắn, giỏi giang…?

Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những lời chia sẻ cảm xúc về kỷ niệm thời đi học của cộng đồng game thủ Đại Thánh Vương, biết đâu bạn sẽ thấy thấp thoáng bóng hình mình trong các mẩu chuyện nhỏ ấy!


Là đứa “đầu têu” bày đủ trò phách, nghịch ngợm trong lớp…

Là đứa “đầu têu” bày đủ trò phách, nghịch ngợm trong lớp…


Là những mối tình “bọ xít” với cô bạn/ cậu bạn cùng bàn…

Là những mối tình “bọ xít” với cô bạn/ cậu bạn cùng bàn…


Là những hôm trốn tiết chạy ra hàng net gần trường chơi game…

Là những hôm trốn tiết chạy ra hàng net gần trường chơi game…


Và… còn rất nhiều kỷ niệm “trẩu tre” khác mà mỗi người chúng ta ít nhất một lần trong đời đều trải qua

Và… còn rất nhiều kỷ niệm “trẩu tre” khác mà mỗi người chúng ta ít nhất một lần trong đời đều trải qua

Được biết, dòng chia sẻ ngây ngô không kém phần hài hước thời đi học của game thủ xuất phát từ sự kiện “Mùa Tựu Trường – Chia sẻ cảm xúc” do Fanpage Đại Thánh Vương tổ chức vừa qua. Đây cũng là một trong các dịp hiếm hoi để game thủ cùng nhau ôn lại “tuổi thơ dữ dội” của mình lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, game thủ còn có cơ hội rinh về phần thưởng hấp dẫn khi tham gia sự kiện đặc biệt này.

Vì thế, chẳng lạ gì khi sự kiện vừa mới được diễn ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng game thủ Đại Thánh Vương, ai ai cũng hăng hái chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Còn bạn thì sao? Kỷ niệm bạn nhớ nhất thời học sinh là gì? Hãy cùng chia sẻ với cộng đồng Đại Thánh Vương tại ĐÂY nhé!