Cậu bé 13 tuổi Tây Ban Nha tự sát sau khi thua 1 trận rank Liên Minh Huyền Thoại

Lee Sin  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/10/2016 02:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, trước khi muốn làm bất cứ một điều gì liều lĩnh để chứng tỏ bản thân hay thể hiện với bạn bè, hãy suy nghĩ thật thấu đáo. Bởi vì cái giá mà các bạn phải trả cho sự liều lĩnh đấy là “quá đắt”.

Cậu bé dưới đây tên là Gustavo Detter – 13 tuổi người Tây Ban Nha, đã phải đổi cả tính mạng của mình chỉ vì đồng liên tục bị đồng đội đổ lỗi cho 1 trận thua Liên Minh Huyền Thoại mà theo họ là do cậu gây ra.

Hơn hết bạn bè trong nhóm của cậu còn sử dụng webcam để cả đội trò chuyện và chứng kiến Detter tự sát trước ống kính .


Chỉ vì trò đùa thiếu suy nghĩ của bạn bè và sự thiếu suy nghĩ của chính bản thân mà Detter đã đánh đổi cả tính mạng của mình.

Chỉ vì trò đùa thiếu suy nghĩ của bạn bè và sự thiếu suy nghĩ của chính bản thân mà Detter đã đánh đổi cả tính mạng của mình.

Được biết, Detter là “lính mới” và phải chịu hết trách nhiệm cho trận thua của cả team. Hình phạt oái oăm và cũng là truyền thống của cả team khi thua đó là phải nhịn thở trong một khoảng thời gian. Cả team sẽ theo dõi quá trình nhịn thở đó qua ống kính Webcam. Tuy nhiên, đây cũng là lần cuối mà các thành viên trong nhóm nhìn thấy người bạn của mình.

Một trong những đứa trẻ trong nhóm đã hoảng hốt gọi điện báo cho anh họ của Gustavo Detter khi thấy cậu ta ngất đi trước màn hình của Webcam, và anh của Detter chạy đến phòng thì thấy em trai mình bất tỉnh. Thì ra, Detter có tiền sử hen suyễn và sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu cậu bé này nhịn thở dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cha mẹ của Detter lập tức gọi xe cấp cứu để trở con mình đến bệnh viện Ana Costa ở gần thành phố của Santos, nhưng rất tiếc cậu bé đã ra đi một ngày sau đó.


Đáng tiếc mọi nỗ lực cấp cứu đã đến quá muộn, Gustavo Detter đã ra đi khi tuổi còn quá trẻ.

Đáng tiếc mọi nỗ lực cấp cứu đã đến quá muộn, Gustavo Detter đã ra đi khi tuổi còn quá trẻ.

Đó không phải lần đầu tiên các thành viên trong nhóm của Detter chơi trò “nhịn thở khi thua” nhưng chắc sẽ là lần cuối cùng và cũng là bài học vô cùng đắt giá cho cả nhóm bạn của Detter. Vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ bởi cảnh sát.


Đừng bao giờ đánh đổi bất cứ trò chơi nào với cuộc sống của chính bạn!

Đừng bao giờ đánh đổi bất cứ trò chơi nào với cuộc sống của chính bạn!

Rõ ràng rằng nhịn thở đến mức nào đó không chịu được nữa thì dừng lại là 1 hành động khôn ngoan, tuy nhiên các chàng trai trẻ thường thích thể hiện mình chịu đựng được hay là giỏi nhất trước mặt bạn bè. Bạn chẳng phải chịu đựng gì khi chết cả, người đau khổ là gia định bạn. Ngu ngốc hay can đảm? Câu trả lời sẽ dành cho bạn!

Theo: dailymail