Captain Tsubasa: Dream Team - Trở lại tuổi thơ!

Đào Quý Thắng  - Theo Helino | 25/01/2018 11:00 AM

Bài dự thi của độc giả Đào Quý Thắng với tựa game Captain Tsubasa: Dream Team.

Chào các bạn độc giả, chắc hẳn rất nhiều bạn thế hệ 8x và đầu 9x đều không lạ lẫm với trò chơi Tsubasa phải không? Mình còn nhớ hồi bé nhà cậu mình mở quán điện tử băng, thì trò chơi mình và anh mình thích nhất là Tsubasa, lúc đó thì chưa biết nó là bản gì vì toàn tiếng Nhật thôi. Sau này mình mới biết đó là bản Captain Tsubasa 2: Super striker của hãng Famicom.

Chơi được khoảng vài tháng, cũng không chơi được nhiều vì lúc đó còn khó khăn, đâu có nhiều tiền mà chơi liên tục đâu, mình còn nhớ mới thắng được 5 trận đầu và chuyển qua giai đoạn thứ 2. Ấn tượng nhất của mình là trận thứ 3 gặp thủ môn quá giỏi, sút toàn không vào được thôi, mỗi lần sút không vào là nổi giận và sau đó là sút bay cả thủ môn luôn. Sau đó thì cậu mình bán máy và chỉ chuyên sửa chữa đồ điện tử thôi, mình không còn được chơi Tsubasa nữa.

Không chơi được game, thì mình bắt đầu tìm truyện đọc, lúc đó cũng không được đọc hết các bộ đâu, chỉ được đọc bộ gốc Tsubasa và một phần Hậu Tsubasa (Captain Tsubasa-World Youth) thôi. Chính bộ truyện này và Jindo(Sôi Động Cầu Trường 1) đã làm mình yêu bóng đá hơn rất nhiều. Đặc biệt hình ảnh Tsubasa với tình yêu bóng đá và ước mơ đưa Nhật Bản vô địch thế giới khiến mình thật sự khâm phục.

Captain Tsubasa: Dream Team - Trở lại tuổi thơ! - Ảnh 1.

Truyện Tsubasa bộ đầu tiên.

Lúc đó, mình luôn ao ước sau này sẽ được chơi lại tựa game Captain Tsubasa này. Năm 2010, mình học xong và đi làm, mua được máy vi tính mình có cài phần mềm giả lập để chơi lại Captain Tsubasa. Tuy nhiên cảm giác chơi trên giả lập không được như xưa và gặp khá nhiều lỗi nên mình cũng nản. Mình cũng thử chơi Soccer Heroes RPG, 1 tựa game cũng có lối chơi giống Series Captain Tsubasa nhưng cũng không thỏa mãn. Nói chung thời gian này khá là chán, lại tiếp tục tìm đọc nốt các phần truyện ngày xưa chưa được đọc.

Captain Tsubasa: Dream Team - Trở lại tuổi thơ! - Ảnh 2.

Chơi thử Soccer Heroes RPG nhưng khá thất vọng!

Cuối cùng sau hơn chục năm chờ đợi, mình đã lại được chơi bản Captain Tsubasa hoàn hảo nhất với lối chơi gần tương tự bản NES/SNES những pha dùng tuyệt chiêu “thần thánh” trong bóng đá đều được tái hiện lại đẹp hơn rất nhiều với đồ họa kiểu cel-shading, khiến cho các trận đấu bóng trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết.. Thực sự game quá tuyệt vời, âm thanh, lồng tiếng đều được chăm chút kĩ lưỡng. Các cú sút tuyệt chiêu được tái hiện sống động, mình thì thích nhất là cú sút Neo Tiger của Hyuga Kojiro.

Hệ thống tương tác trong game cũng khá ổn, người chơi có thể tham gia các Club để đá cùng nhau(Share Play) đỡ tốn Thể Lực và giành nhiều quà hơn. Club “Thiên Đường Tung Tăng” của chúng mình hàng ngày vẫn luôn gọi nhau đi farm, các thành viên nhanh chóng mạnh lên mà không phải tốn nhiều tiền.

Một điểm cộng của game nữa là có nhiều chế độ điều khiển để bạn chọn lựa: Manual, Semi-Auto và Full Auto. Tất nhiên muốn tốt nhất thì phải điều khiển bằng tay và đúc rút kinh nghiệm rồi. Những game thủ ít thời gian hoặc những trận đấu gặp đối thủ quá yếu bạn có thể xài “Full Auto” để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo chiến thắng.

Captain Tsubasa:Dream Team dựa trên cơ chế Kéo-Búa-Bao(Oẳn tù tì) rất quen thuộc. Mỗi lựa chọn đều có khả năng thành công nhất định dựa trên chỉ số cầu thủ và tính tương khắc giữa mỗi hành động, loại cầu thủ(T,A và S). Tất nhiên, vẫn có yếu tố may mắn, có thể skill lv 1 vẫn sút bay được thủ môn sử dụng SGGK Catch cấp cao, he he.

Các cầu thủ trong Captain Tsubasa:Dream team bám khá sát theo truyện, vì vậy nên các bạn có thể xây dựng đội hình dựa trên các cầu thủ mà mình yêu thích. Mình thì đặc biệt yêu thích thủ môn Genzo, hoàng tử thái dương Aoi Shingo, mãnh hổ Kojiro, Schneider… Còn các bạn thì sao?

Ngoài các cú sút được tái hiện đẹp mắt, các pha xoạc bóng, chuyền bóng.. đặc trưng của từng cầu thủ cũng được tái hiện qua các skill. Buồn cười nhất là thủ môn Morisagi với skill “Hit me somewhere, please!” :v (Tạm dịch: Bóng làm ơn đập vào chỗ nào trên người tôi đi)

Có thể nói, những gì nhà phát hành Klab đã làm, Captain Tsubasa: Dream Team đã thực sự thỏa mãn những game thủ yêu thích bóng đá nói chung và Tsubasa nói riêng.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.