Cạnh tranh với PUBG ngay tại sân nhà của đối thủ, Fortnite thuê Chris Patt lên sóng trash talk

Mặt Trứng  - Theo Helino | 18/11/2018 02:04 PM

Xem ra chiêu này của Fortnite cũng khá là độc đây.

Mới đây, Epic Games - nhà sản xuất của Fortnite đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ, khi họ muốn cạnh tranh trực tiếp với đối thủ truyền kỳ - PUBG ngay tại Hàn Quốc, quê hương của đối thủ khi. Cụ thể, Fortnite đã được cài đặt ở hầu hết các tiệm net tại xứ sở kim chi này. Nhưng dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Epic Games tiếp tục tung thêm độc chiêu đầy mới lạ. Lần này, họ nhờ cậy tới Chris Patt - một thành viên của Guardian of the Galaxy.

Cạnh tranh với PUBG ngay tại sân nhà của đối thủ, Fortnite thuê Chris Patt lên sóng trash talk - Ảnh 1.

Chris Patt - gương mặt đại diện của Fortnite tại Hàn Quốc

Gương mặt của Chris Patt đã xuất hiện dày đặc trên các quảng cáo Fortnite ở khắp các màn hình LED quảng cáo tại Hàn. Tất nhiên, với vẻ hài hước cùng sự nổi tiếng của mình, Chris Patt nhanh chóng gây được sự chú ý cho các game thủ Hàn. Tuy vậy, thứ đáng nói nhất lại nằm ở chính đoạn video quảng cáo của Fortnite.

Trong đoạn video, Chris Patt đương nhiên là phải chơi Fortnite, tất nhiên và điều này làm khá nhiều fan hâm mộ cảm thấy buồn cười khi rõ ràng anh chẳng giỏi ở lĩnh vực này. Nhưng điều đáng nói hơn là việc Chris Patt gọi các game thủ Fortnite của Hàn Quốc là "Po-rini" 포린 이" - một từ được tạo với tổ hợp "Fortnite + Kid" bằng tiếng Hàn.

Cạnh tranh với PUBG ngay tại sân nhà của đối thủ, Fortnite thuê Chris Patt lên sóng trash talk - Ảnh 2.

Chris Patt trêu đùa gọi các tuyển thủ Fortnite Hàn là kid

Tất nhiên, đặt trong bối cảnh của video, nó cũng chỉ mang tính chất hài hước không hơn không kém và Chris Patt cũng đủ thông minh để biến câu thoại của mình trôi qua tương đối nhẹ nhàng. Nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy nóng mắt với màn trash talk này, khi nó đụng chạm tới niềm tự hào dân tộc của làng game Hàn Quốc - đất nước luôn được mệnh danh là ông vua của làng eSports thế giới. Và kết quả tất yếu, họ đổ xô vào các tiệm PC, với mục đích là go pro Fortnite và tìm Chris Patt để trả thù trên màn hình máy tính.

Epic Games tất nhiên chẳng quá quan tâm tới điều này nhưng xem ra, chiến lược của họ đã thành công rõ ràng. Gamer Hàn có thể cáu Chris Patt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ đổ xô đi chơi Fortnite. Đó mới là điều mà Epic Games cảm thấy vui mừng nhất. Xem ra PUBG cũng như Bluehole cần phải đặc biệt cẩn thận ngay tại chính "sân nhà" của mình đấy.