Các dạng Kagune của Kaneki trong bộ truyện tranh Tokyo ghoul

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2017 04:14 PM

Trong bộ truyện tranh Tokyo Ghoul, Kagune của Ghoul nói chúng và của nhân vật chính Kaneki Ken nói riêng chính là điểm nhấn tạo ấn tượng mạnh với khán giả và được nhiều người hứng thú nhất.

Kaneki đã thừa hưởng kagune của Rize sau khi đươc ghép nội tạng của Ngạ quỷ để trở thành Bán ngạ quỷ. Kagune này đặc biệt ở chỗ nó có khả năng phục hồi cao đến bất thường ngay cả khi đem so với các dạng Rinkaku khác.

Kagune của Kaneki có màu đỏ như máu, uyển chuyển như dòng nước, sức mạnh, tốc độ và hình dạng của nó lại tuỳ theo cảm xúc cũng như ý muốn của chủ nhân. Do vậy, dù cho cơ thể của Kaneki có thư sinh và mảnh mai đi chăng nữa thì kagune vẫn có thể giúp anh đủ sức đánh bại ngay cả những đối thủ khó nhằn nhất.

Tuy nhiên, sức mạnh cùng với số lượng xúc tu Kaneki có thể giải phóng và điều khiển lại được tăng dần dọc theo tiến trình phát triển của bộ truyện. Dưới đây là 12 dạng Kagune của Kaneki đã được tác giả hé lộ từ trước đến nay.


Ken Kaneki sở hữu Kagune dạng Rinkaku giống như những xúc tu bạch tuộc chứa Rc có khả năng phục hồi vết thương cao.

Ken Kaneki sở hữu Kagune dạng Rinkaku giống như những xúc tu bạch tuộc chứa Rc có khả năng phục hồi vết thương cao.


Sau khi bị tên Ngạ Quỷ Yamori bắt giam và tra tấn dãn man, Kaneki có thể giải phóng và điều khiển 4 xúc tu.

Sau khi bị tên Ngạ Quỷ Yamori bắt giam và tra tấn dãn man, Kaneki có thể giải phóng và điều khiển 4 xúc tu.


… một cách điêu luyện và thành thục.

… một cách điêu luyện và thành thục.


Lúc tấn công phòng thí nghiệm của Kanou thì Kaneki đã có thể giải phóng và điều khiển tới tận 6 xúc tu.

Lúc tấn công phòng thí nghiệm của Kanou thì Kaneki đã có thể giải phóng và điều khiển tới tận 6 xúc tu.

undefined
undefined

Đặc biệt, kể từ sau khi đấu với Arima thì kagune mà Kaneki có thể phóng ra lên tới 8 xúc tu dưới hình dáng những lưỡi gươm đủ sức cắt hay xuyên qua một kakuja

undefined
undefined

Hình dáng Kagune của Kaneki ngày càng phát triển với hình dáng kì dị với mức sát thương khủng khiếp hơn và anh không bao giờ dùng cùng lúc hơn 4 xúc tu và sau này là 6 mỗi khi tinh thần bất ổn vì lúc đó anh sẽ không thể khống chế được chúng.

Hình dáng Kagune của Kaneki ngày càng phát triển với hình dáng kì dị với mức sát thương khủng khiếp hơn và anh không bao giờ dùng cùng lúc hơn 4 xúc tu và sau này là 6 mỗi khi tinh thần bất ổn vì lúc đó anh sẽ không thể khống chế được chúng.


Kagune của Kaneki khi bị hạn chế Rc.

Kagune của Kaneki khi bị hạn chế Rc.


Sau timeskip, Kaneki đã điều khiển kagune của mình tốt hơn và có thể dung hợp chúng để tạo thành một bàn tay gồm 3 ngón và ra lệnh cho 5 cái còn lại làm những nhiệm vụ khác nhau.

Sau timeskip, Kaneki đã điều khiển kagune của mình tốt hơn và có thể dung hợp chúng để tạo thành một bàn tay gồm 3 ngón và ra lệnh cho 5 cái còn lại làm những nhiệm vụ khác nhau.


Kaneki biến Kagune của mình thành hình kiếm để tấn công đối thủ.

Kaneki biến Kagune của mình thành hình kiếm để tấn công đối thủ.


Kagune kì dị của Kaneki khi hợp nhất các xúc tu thành 1 khối với nhiều chi đâm ra tua tủa và dùng nó để trèo thoăn thoắt lên các tòa nhà cao tầng.

Kagune kì dị của Kaneki khi hợp nhất các xúc tu thành 1 khối với nhiều chi đâm ra tua tủa và dùng nó để trèo thoăn thoắt lên các tòa nhà cao tầng.


Khi Kaneki phát điên thì trạng thái Kagune của anh khủng khiếp thế này đây.

Khi Kaneki phát điên thì trạng thái Kagune của anh khủng khiếp thế này đây.


Sau khi “tỉnh dậy” trong trận chiến với Kanae von Rosewald, Kaneki thậm chí có thể thay đổi hình dáng kagune thành nhiều dạng khác nhau, ví như một cánh tay xương (rất giống với tay của Cú Độc Nhãn).

Sau khi “tỉnh dậy” trong trận chiến với Kanae von Rosewald, Kaneki thậm chí có thể thay đổi hình dáng kagune thành nhiều dạng khác nhau, ví như một cánh tay xương (rất giống với tay của Cú Độc Nhãn).


Kể từ lúc ăn một phần kakuja của Cú, anh còn có thể hình thành ít nhất một con mắt và một cái miệng trên kagune của mình, thậm chí cái miệng còn có thể nói (tương tự như của Eto).

Kể từ lúc ăn một phần kakuja của Cú, anh còn có thể hình thành ít nhất một con mắt và một cái miệng trên kagune của mình, thậm chí cái miệng còn có thể nói (tương tự như của Eto).