Các bạn đang chờ một cuộc đối đầu giữa Faker và Dendi ư? Rất tiếc, huyền thoại DOTA 2 đã bị loại ngay ở “vòng gửi xe”

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/03/2017 04:42 PM

Với việc Dendi đã bị loại, cuộc đối đầu được nhiều người chơi đợi giữa Dendi và Faker chắc chắn sẽ không xảy ra.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, hiện tại chuyên trang thể thao uy tín hàng đầu thế giới đang phát động một cuộc bình chọn nhằm tìm ra game thủ eSports được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. Với 64 cái tên được đề cử, giải thưởng của ESPN đã quy tụ gần như toàn bộ những ngôi sao sáng giá nhất của làng thể thao điện tử thế giới.

Ngay trong ngày bình chọn đầu tiên, một bất ngờ cực kỳ lớn đã xảy khi huyền thoại DOTA 2 – Dendi đã chính thức bị loại. Người đánh bại nhà cựu vương TI1 là một game thủ của bộ môn Call of Duty - Matthew "FormaL" Piper. Với kết quả bình chọn bị áp đảo hoàn toàn (28% so với 72%), Dendi đành ngậm ngùi rời khỏi sự kiện này.

Sau đây, mời các bạn đến với kết quả cụ thể trong ngày bình chọn đầu tiên (tên in đậm là người chiến thắng):

1) Bjergsen (Liên Minh Huyền Thoại) --- rafifa13 (FIFA)

2) dupreeh (Counter-Strike: Global Offensive) --- s1mple (CS:GO)

3) MaNg0 (Super Smash Bros. Melee) --- DeMoN (Dota 2)

4) Uzi (LoL) --- Amnesiac (Hearthstone)

5) LI Joe (Street Fighter V) --- Amaz (HS)

6) Dendi (Dota 2) --- FormaL (Call of Duty)

7) Karsa (LoL) --- Mushi (Dota 2)

8) Hungrybox (Melee) --- Kuxir97 (Rocket League)

Như vậy, ngoài Dendi, cả 2 game thủ khác của DOTA 2 là MushiDeMoN đều cũng đã bị loại. Đây được xem như kết quả phản ánh đứng tình trạng người chơi ảm đạm của tựa game này.

Theo thống kê mới nhất của Steamcharts, lượng người chơi DOTA 2 đang có dấu hiệu giậm chân tại chỗ trong suốt 2 năm qua. Điều này đồng nghĩa với việc lượng người chơi mới của tựa game này không phát triển. Đây thực sự là một thông tin đáng báo động dành cho Valve.

Với bảng số liệu thống kê trên, chúng ta có thể thấy lượng người chơi trung bình của DOTA 2 trong 2 tháng đầu năm 2015, 2016 và 2017 đang gặp vấn đề. Nếu như năm 2016 có sự tăng trưởng tốt (+12,8%) thì 2017 lại là sự thụt lùi thảm hại (-16,22%). Thậm chí nếu so sánh cùng kỳ tháng 2 năm 2017 với 2015, DOTA 2 cũng đang thụt lùi (-5,41%). Với một tựa game trực tuyến, việc lượng người chơi giảm sút là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến triển vọng phát triển của game.

Quay trở lại với sự kiện của ESPN, ngày binh chọn thứ hai sẽ tiếp tục với 8 cặp đấu gồm:

1) Gabriel "FalleN" Toledo (CS:GO) --- Michael "MichaelUdall" Udall (Heroes of the Storm)

2) Gonzalo "ZeRo" Barrios (Super Smash Bros. for WiiU) --- Ryan "The Moon" Coker-Welch (Melee)

3) Emil "Magisk" Reif (CS:GO) --- Gong "Miro" Jin-hyuk (Overwatch)

4) Lukas "gla1ve" Rossander (CS:GO) --- 13 Johan "N0tail" Sundstein (Dota 2)

5) Martin "Rekkles" Larsson (LoL) --- Lee "INnoVation" Shin-hyung (StarCraft II)

6) Song "Smeb" Kyung-ho (LoL) --- Janusz "Snax" Pogorzelski (CS:GO)

7) Artour "Arteezy" Babaev (Dota 2) --- Danylo "Zeus" Teslenko (CS:GO)

8) Syed "Suma1L" Hassan (Dota 2) --- Brett "Naded" Leonard (Halo)


Với việc Dendi đã bị loại, cuộc đối đầu được nhiều người chơi đợi giữa Dendi và Faker chắc chắn sẽ không xảy ra.

Với việc Dendi đã bị loại, cuộc đối đầu được nhiều người chơi đợi giữa Dendi và Faker chắc chắn sẽ không xảy ra.

Trong các tuần tiếp theo, những cái tên đình đám khác sẽ lần lượt xuất hiện. Đương nhiên, Fake (người được coi là một trong những vận động viên thể thao điện tử xuất sắc nhất mọi thời đại) cũng sẽ góp mặt. Một điều đáng tiếc là với việc Dendi đã bị loại, cuộc đối đầu được nhiều người chơi đợi giữa Dendi và Faker chắc chắn sẽ không xảy ra.

Tại sự kiện của ESPN, 64 game thủ xuất sắc sẽ được chia làm 4 nhóm đấu, mỗi nhóm gồm 16 cái tên. Với thể thức bình chọn chia cặp, đấu loại trực tiếp, chiến thắng của các game thủ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tỉ lệ bình chọn của người hâm mộ. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi cặp đấu sẽ có 24h bình chọn. Các bạn quan tâm có thể theo dõi và tham gia bình chọn tại đây.