Người ta đã “xào nấu” văn chương như thế nào?

God of War và Thần thoại Hy Lạp

Thứ bảy, 6/2/2010, 0:2

God of War là một bản remix tuyệt vời của Thần thoại Hy Lạp và cũng là game lấy ý tưởng từ văn học thành công nhất từ trước tới nay.

Trong serie God of War, người ta thấy rất nhiều chi tiết, chất liệu và nhân vật xuất xứ từ thần thoại Hy Lạp. Các vị thần trên đỉnh Olympus, các Titan khổng lồ và cả các thành phố Hy Lạp cổ đại. Tuy vậy, các chất liệu đó đã được biến đổi một cách tài tình để phù hợp với một game hành động đỉnh cao. Dưới đây là một số chi tiết quan trọng đã xuất hiện trong game dưới bộ dạng mới.
 
Quái vật Hydra
 
 
Trong thần thoại, nó là một con rồng nhiều đầu (7 hoặc 9 đầu tùy theo nguồn tham khảo). Mỗi khi một chiếc đầu bị chặt đứt, 2 chiếc đầu khác sẽ mọc lên thế chỗ. Người đã hạ được Hydra chính là vị anh hùng vĩ đại Heracles.
 
Hydra xuất hiện trong God of War I với hình dạng một quái vật biển 3 đầu với khả năng tự chữa lành các vết thương nhỏ. Kratos đã dùng các cột buồm lớn để giết chết lần lượt từng cái đầu một của nó.
 
Các Cyclop
 
 
Theo những gì từ xưa truyền lại, đây là những người khổng lồ rất khéo tay và chính là tác giả của các món vũ khí mà các vị thần Olympus đã dùng để đánh bại những Titan hung hãn. Sau đó, các Cyclope chuyển sang làm việc cho vị thần thợ rèn Hephaestus.
 
God of War đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của những người khổng lồ này. Họ biến thành những con quái vật 1 mắt ngu ngốc, đồ sộ, dữ tợn và thường xuyên bị Kratos hành hạ.
 
Cronos
 
 
Đây là người đứng đầu các Titan và đã lật đổ cha mình là Uranus để trị vị trong suốt Kỷ nguyên Vàng của thần thoại Hy Lạp. Sau này, Cronos bị ba con trai Zeus, Poseidon và Hades đánh gục trước khi tống vào ngục tối vô cùng Tartarus.
 
Trong game, Cronos là một người khổng lồ vĩ đại bò trong sa mạc mênh mông, trên lưng là cả một tòa lâu đài rộng lớn.
 
Ares
 
 
Vị thần chiến tranh trong văn hóa Hy Lạp, Ares là thần của những kẻ hiếu chiến và thích sự đổ máu. Tuy là kẻ bất tử nhưng Ares có lần đã bị Heracles đánh bại và đã từng bị thương trong cuộc chiến thành Troy. Ares cũng có diện mạo rất khôi ngô và thường cầm một ngọn giáo dính máu.
 
Ares trong God of War là một gã khổng lồ dị hợm, xấu xí và già nua. Hắn đã cứu Kratos nhằm mục đích chiếm giữ linh hồn gã chiến binh Spartan và sau đó lập mưu lấy đi tất cả những gì Kratos yêu thương nhất.
 
Chiếc hộp Pandora
 
 
Là cội nguồn của mọi tội ác cũng như nỗi đau khổ trên thế giới này. Tuy nhiên trong game, nó lại là chiếc rương lớn có phép thuật giúp Kratos biến thành một người khổng lồ.
 
Atlas
 
 
Là một Titan khổng lồ từng chống lại các vị thần Olympus, Atlas bị Zeus trừng phạt và phải đứng ở một góc thế giới với cả sức nặng của bầu trời trên vai. Ông ta từng tìm cách lừa Heracles gánh bầu trời thay mình nhưng đã thất bại. Trong game, Atlas là kẻ làm gãy các cột trụ chống thế giới của loài người và do đó phải đứng giữa ranh giới mặt đất và âm phủ để gánh cả thế giới.
 
Thần Zeus
 
 
Là người đứng đầu các vị thần Olympus và cũng là cha của rất nhiều vị anh hùng trong thần thoại. Ông sở hữu sức mạnh của sấm sét và cũng là một người rất đa tình. Zeus là vị thần có vai trò quan trọng và được người Hy Lạp rất sùng kính.
 
Hình tượng Zeus trong game lại thay đổi hoàn toàn khi vị thần này biến thành kẻ có phần tráo trở và hèn nhát. Quyền năng của Zeus cũng không quá ghê gớm như những gì game thủ từng tưởng tượng.
Viết bình luận mới
Tên của bạn:
*
Email của bạn:
*
Telex VNI None
GameK:
HN: Tầng 22, Tháp B Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội
VPDD TP HCM: Tầng 11 - Sài Gòn Prime 107 - 109 - 111 Nguyễn Đình Chiểu, F6, Q3
Điện thoại: 04.39743410 Máy lẻ 710
Email: info@gamek.vn
Copyright 2008 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam
VC Corp Tầng 22-23, VincomTower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 178/GP-TTĐT Ngày 30/09/2008; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.