Khi giai nhân... gặp nạn
Là thí sinh được yêu mến nhiều nhất tại server Hạc Kiếm, Trần Thị Bích Phượng còn được biết đến như một cao thủ khi cô sở hữu nhân vật Thúy Yên kiếm cấp 99 với danh hiệu Kinh Thế. Thế nhưng, trong quá trình "bôn tẩu giang hồ", nữ game thủ này cũng gặp không ít khó khăn với giới mày râu "kém ga lăng".
Các mỹ nữ bị thách đấu PK liên tục.
Cụ thể, Phượng cho biết: “Sau khi tham gia cuộc thi Tuyệt Thế Giai Nhân, nhân vật babysezyP của mình được mọi người biết đến và yêu mến nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc khi đi luyện cấp tại những nơi đông người mình vẫn thường hay bị các bạn game thủ mạnh hơn “đồ sát” để chiếm bãi luyện công lắm”.
Còn với Hoàng Nga, mỹ nữ đại diện cho server Lôi Kiếm thì cô vẫn thường hay gặp trường hợp các chàng game thủ thi nhau... “thách đấu” để thử tài PK của giai nhân khiến cô nhiều phen phải ngậm ngùi “về thành dưỡng sức”.
Hội “Bảo vệ người đẹp” ra đời
Các nam nhân trong hội lúc nào cũng vây quanh người đẹp.
Dĩ nhiên, không phải đấng mày râu nào trong Kiếm Thế cũng xấu tính, bằng chứng là nhiều nam nhân đã bàn và “hợp tác” với nhau để thành lập những đội quân bảo vệ giai nhân. Không chỉ nhiệt tình giúp đỡ các người đẹp trong việc vượt ải Tiêu Dao Cốc, chiến trường Tống Kim… họ rất sẵn lòng bảo vệ phái yếu khi làm nhiệm vụ hay luyện cấp một mình.
Và sự việc trên nhanh chóng lan thành phong trào thú vị, riêng tại server Hạc Kiếm, các “đội quân” với tên gọi khá thú vị như Bảo vệ mỹ nhân, Bảo vệ người đẹp, Bảo vệ Miss Kiếm Thế, Bảo vệ mỹ nữ… thi nhau ra đời.
Ngay cả lúc ngồi nghỉ, giai nhân cũng có hộ vệ sẵn sàng túc trực bên cạnh.
Bích Phượng chia sẻ: “Mình rất bất ngờ trước tình cảm của các bạn game thủ khi họ sẵn lòng dành thời gian đi cùng mình khắp nơi trong Kiếm Thế để bảo vệ và giúp đỡ cho nhân vật babysezyP của mình..."
"... Thậm chí có những bạn lúc trước vẫn hay “đồ sát” mình thì giờ lại là một trong những thành viên rất tích cực trong hội Bảo vệ giai nhân”.
Hi vọng, với những lực lượng "bảo kê" lành mạnh như trên, các mỹ nữ trong thế giới Kiếm Thế sẽ gặp nhiều thuận lợi, thay vì phải "nơm nớp" lo sợ bị phân biệt đối xử giữa đám đông.