Khi Apple chính thức công bố iPad – thế hệ tablet đầu tiên của hãng, chắc hẳn không ít người đánh giá rằng thiết bị này chính là con át chủ bài mới của Apple trên thị trường game di động, và sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Sony PSP và Nintendo DS. Tuy nhiên, trái với nhận định của giới chuyên môn, những người đại diện của hai ông lớn này vẫn hết sức bình thản, khi được hỏi về tiềm năng của iPad.
Trả lời tại buổi phỏng vấn tại Tokyo, ông Satoru Iwata, giám đốc của Nintendo cho biết, ông không hề thấy ngạc nhiên và quá ấn tượng đối với mẫu tablet mà Apple vừa công bố hôm 27/01 vừa qua. Thậm chí, ông còn chỉ coi đó là phiên bản phóng to của một chiếc iPod Touch không hơn không kém.
Nintendo: "iPad chẳng qua chỉ là một chiếc iPod Touch có kích thước lớn!".
Trong khi đó, ông John Koller - Giám đốc marketing phần cứng của Sony Computer Entertainment, người nổi tiếng với những câu nói tự tin trước báo giới, lại cho rằng việc Apple thâm nhập vào thị trường game di động càng làm cho doanh thu của Sony khả quan hơn.
Ông Koller cũng nhấn mạnh rằng, khi cần một hệ console có chiều sâu và thư viện game xuất sắc, người ta sẽ nghĩ ngay đến PSP. Nhận định trên của ông Koller không phải là không có căn cứ, bởi theo thông số thống kê của NPD Groups, doanh số của hệ máy PSP đã tăng gần gấp 3 lần kể từ khi “chàng lính mới” iPhone gia nhập làng game di động vào tháng 06/2007.
Sony: "PSP vẫn là lựa chọn của người sành game!".
Chúng ta hãy cùng xem trong thời gian tới, với những tính năng giải trí nổi trội cùng khả năng xử lý mạnh mẽ hơn so với những người anh em trong gia đình nhà Táo, chiếc máy tính bảng kỳ diệu của ngài Steve Jobs có vượt qua được 2 ông lớn Nintendo và Sony hay không?