Quantum Theory không xứng đáng là Gears of War của châu Á

Thứ hai, 18/1/2010, 11:59

Nhiều thông tin gần đây cho thấy Quantum Theory vẫn... y nguyên như ngày đầu tựa game này xuất hiện tại E3-2008.

Trong thời gian gần đây, Tecmo đã bắt đầu chiến dịch quảng bá cho Quantum Theory - tựa game bắn súng góc nhìn người thứ ba “đình đám” của mình trong năm 2010. Bên cạnh đó, công ty này cũng chính thức xác nhận rằng họ sẽ phát hành Quantum Theory vào khoảng tháng 3 năm nay.


Tuy nhiên, đáng tiếc rằng, vào thời điểm hiện tại, tựa game này vẫn chưa thể hiện được bất kỳ chi tiết nào đáng chú ý để được công chúng tôn vinh là một Gears of War của châu Á. Thậm chí, những thông tin mà chúng ta được biết về Quantum Theory vẫn... y nguyên như ngày đầu tựa game này xuất hiện tại E3 2008.

Trên thực tế, Gears of War không chỉ đơn thuần là tựa game bắn súng góc nhìn người thứ ba hấp dẫn số 1 trên hệ máy Xbox 360. Tên tuổi của nó còn gắn liền với cuộc cách mạng về cơ chế cover (ẩn nấp) trong dòng game bắn súng. Không chỉ vậy, sự phong phú trong những ý tưởng về một thế giới hoang tàn đổ nát của nó cũng khiến cho rất nhiều vị lão làng trong giới phải nể phục.


Nếu như Quantum Theory muốn được tôn vinh bằng danh hiệu “mỹ miều” trên thì bản thân nó ít nhất cũng phải đưa ra được một chi tiết mang tính cách mạng nào đó. Vào thời điểm gần cuối năm 2008, công chúng đã đặt rất nhiều niềm tin vào cơ chế thay đổi địa hình màn chơi theo thời gian thực của tựa game này. Đó thật sự là một ý tưởng mới lạ chưa được khai thác trong làng game.

Tuy nhiên, trái ngược so với những lời khoa trương của Tecmo, ý tưởng này của họ mới chỉ dừng lại ở một mức độ sơ khai, không có gì quá nổi bật. Không chỉ vậy, cơ chế bắn súng ấn nấp của Quantum Theory cũng chẳng khác gì một phiên bản lai tạo của Gears of War.


Thậm chí, nếu như ý tưởng về cuộc chiến với loài Locust trong Gears of War mới lạ bao nhiêu thì câu chuyện về ngày Tận Thế trong Quantum Theory lại trở nên nhạt nhòa bấy nhiêu. Trong tựa game này, người chơi không thể cảm nhận được sự lo sợ tồn tại trong mỗi con người, thay vào đó là một nhúm người cố gắng phá hủy các tòa tháp trong một không gian u tối.

Nhận xét một cách cay nghiệt thì Quantum Theory chỉ là một tựa game ăn theo xu hướng của Gears of War và cố gắng sử dụng trí tưởng tượng của văn hóa Nhật để tạo nên sự mới lạ trong phong cách của mình. Tuy nhiên, sự lai tạo “mù quáng” này lại dẫn đến một kết cục khá “nhàm chán” cho Quantum Theory.


Bên cạnh đó, tựa game này cũng không phải là một tác phẩm ăn khách như God of War III để được quyền “chảnh”, không thèm công bố thông tin nào trước ngày ra mắt. Đối với một dòng game mới như Quantum Theory, việc quảng bá sự hấp dẫn của mình tới đông đảo khách hàng trên thế giới lại càng quan trọng.

Quả thật, sự “đầu voi đuôi chuột” này của Quantum Theory khiến cho không nhiều người dám đặt lòng tin vào sự thành công của nó trong tương lai. Liệu chăng tựa game này có thể trở thành một “chân nhân bất lộ tướng” như Darksiders? Câu hỏi này chỉ có thể trả lời vào cuối tháng 3 năm nay. Quantum Theory sẽ được phát hành cho hệ máy PS3 và Xbox 360.

Viết bình luận mới
Tên của bạn:
*
Email của bạn:
*
Telex VNI None
GameK:
HN: Tầng 22, Tháp B Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội
VPDD TP HCM: Tầng 11 - Sài Gòn Prime 107 - 109 - 111 Nguyễn Đình Chiểu, F6, Q3
Điện thoại: 04.39743410 Máy lẻ 710
Email: info@gamek.vn
Copyright 2008 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam
VC Corp Tầng 22-23, VincomTower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 178/GP-TTĐT Ngày 30/09/2008; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.