Final Fantasy XIII công bố trailer bản quốc tế

Thứ năm, 14/1/2010, 10:58

Sự việc này đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều của các game thủ.

Mới đây, Square Enix đã công bố trailer phiên bản quốc tế của Final Fantasy XIII. Bên cạnh những hình ảnh mới nhất về gameplay của tựa game này, các game thủ đã có cơ hội được trải nghiệm chất lượng lồng tiếng và nhạc nền bằng tiếng Anh của game.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Được biết, đoạn trailer này được công bố là để đánh dấu cho việc phiên bản quốc tế của Final Fantasy XIII đã hoàn tất giai đoạn phát triển và sẵn sàng để được phát hành vào ngày 9 tháng 3 tới. Không chỉ vậy, Square Enix cũng đang tổ chức chiến dịch quảng bá sản phẩm trên xe buýt của mình tại San Francisco từ ngày hôm nay.

Hiện tại, cộng đồng game thủ phương Tây đang thể hiện những phản ứng rất tích cực trước chất lượng lồng tiếng của tựa game này. Trong khi đó, những người đã từng được thử qua phiên bản tiếng Nhật của game lại cho rằng chất lượng bản tiếng Anh của game chỉ dừng lại ở mức khá. Phần lớn các diễn viên không thể hiện được độ sâu lắng cần thiết trong cảm xúc của mỗi nhân vật.


Thậm chí, sự khác biệt trong cá tính của mỗi nhân vật cũng bị mất đi bởi giọng lồng tiếng của ai cũng “na ná” nhau. Không chỉ vậy, giọng của Hope còn trở nên già dặn quá đáng. Việc Square Enix mời một diễn viên đang vỡ giọng lồng tiếng cho cậu bé này đã khiến người chơi thật sự cảm thấy bất ngờ.

Không chỉ vậy, nội dung các đoạn thoại cũng đã được Square Enix chỉnh lý rất nhiều để phù hợp với cách nghĩ của những vị khách hàng tại châu Âu và Bắc Mỹ. Trong thời gian vừa qua, đội ngũ của công ty này đã làm làm việc rất nhiều để khớp lại cử động môi của các nhân vật trong phiên bản mới của game.


Bên cạnh đó, các game thủ phương Tây cũng không đồng tình lắm về việc Square Enix sử dụng bài hát My Hands của ca sĩ Leona Lewis làm nhạc nền chính cho phiên bản tiếng Anh của game. Họ cũng có chung quan điểm với các game thủ Nhật rằng nội dung bài hát đó không hề ăn nhập chút nào với Final Fantasy XIII.

Nếu đoạn trailer này chỉ là một video clip ca nhạc bình thường trên MTV thì nó không có điểm gì đáng chê trách. Về một khía cạnh nào đó, ca khúc My Hands cũng có một chất sâu lắng riêng của mình. Tuy nhiên, nó không phải là một sự lựa chọn lý tưởng làm bản nhạc được phát ở cuối game.


Mặc dù vậy, các game thủ cũng không thể thay đổi được quyết định của Square Enix trong việc này. Họ tin rằng đó sẽ là một cách hợp lý để đưa sản phẩm của mình tiếp cận tới thị trường nước ngoài. Có thể nói, sự kiện này giống như một bước chuyển mình lớn của dòng game Final Fantasy.

Cuối cùng thì thương hiệu này đã thực sự coi việc phục vụ thị trường quốc tế làm mục đích thành công của mình. Một mặt, thị trường nội địa của Nhật Bản cũng đã nhận được đặc quyền được chơi game sớm bằng đúng thứ tiếng và cảm xúc phù hợp với mình nhất.


Mặt khác, Square Enix cũng đã tìm được một giải pháp hợp lý để xóa bỏ định kiến của thị trường phương Tây về dòng game mũi nhọn của mình. Mặc dù diện mạo của Final Fantasy XIII đã thay đổi khá nhiều bởi động thái này của Square Enix nhưng thực sự, đó là biện pháp sống còn để chiến đấu trươc sự suy thoái của ngành công nghiệp game của hãng này.

Nếu như không có Square Enix thì các game thủ cũng sẽ không còn Final Fantasy để chơi.
Viết bình luận mới
Tên của bạn:
*
Email của bạn:
*
Telex VNI None
GameK:
HN: Tầng 22, Tháp B Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội
VPDD TP HCM: Tầng 11 - Sài Gòn Prime 107 - 109 - 111 Nguyễn Đình Chiểu, F6, Q3
Điện thoại: 04.39743410 Máy lẻ 710
Email: info@gamek.vn
Copyright 2008 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam
VC Corp Tầng 22-23, VincomTower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 178/GP-TTĐT Ngày 30/09/2008; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.