Dante’s Inferno đã khiến Xbox 360 được “mở mày mở mặt”

Thứ năm, 31/12/2009, 0:2

Trước khi có sự xuất hiện của ngôi sao mới nổi này, Xbox 360 vẫn phải chịu “lép vế” so với PS3 về nhiều thứ.

Mặc dù vẫn luôn tự hào trên mặt trên mặt trận FPS trên console với siêu phẩm Halo nhưng suốt nhiều năm nay, hệ máy Xbox và Xbox 360 của Microsoft vẫn chưa thể tìm được một đối thủ xứng tấm để đối chọi lại với God of War của Sony. Tuy nhiên, sự ra đời của Dante’s Inferno trong thời gian gần đây đã phần nào thay đổi được sự “mặc cảm” này của hệ máy console đến từ đất Mỹ.


Rõ ràng, với những chi tiết nổi bật của mình, Dante’s Inferno đã trở thành một đối trọng với “quả bom tấn” God of War III vào năm sau. Không chỉ vậy. Sự xuất hiện của bậc anh tài trẻ tuổi này cũng đã đóng góp một phần không hề nhỏ cho sự phát triển của hệ máy Xbox 360, bất chấp việc bản thân nó là một tựa game đa nền.

Trong gần một thập kỷ trở lại đây, Microsoft đã phải bỏ ra không ít tiền của để cố phát triển một thương hiệu game hành động đỉnh cao cho mình. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm hiện tại, tựa game thuộc dòng này được chú ý nhất trên Xbox 360 vẫn chỉ là Ninja Gaiden.


Mặc dù cũng sở hữu một gameplay rất xuất sắc, tập trung vào những pha chặt chém thần tốc nhưng Ninja Gaiden vẫn thiếu đi một nội dung có chiều sâu cần có để được đem ra so kè với God of War. Thậm chí, nhiều game designer nổi tiếng trên thế giới như Hideki Kamiya đã phải trực tiếp lên tiếng chê bai sự “nông cạn” của tựa game này.

Trong khi đó, Xbox 360 lại là một hệ máy được cánh mày râu ở các nước tại Bắc Mỹ và châu Âu đặc biệt ưa chuộng nhờ những tựa game đánh vào được gu nam tính của họ. Thế nhưng, đáng tiếc rằng Ninja Gaiden lại chưa đủ độ “mạnh mẽ” để có thể thỏa mãn sở thích của họ.


Trong nhiều năm liền, Microsoft đã rất hào phóng trong việc chi tiền mua những tựa game từng là độc quyền của Sony về cho đứa con Xbox 360 của mình. Trong đó, ngay cả những cái tên kinh điển một thời như Final Fantasy, Metal Gear Solid... cũng đã lần lượt cho ra đời những phiên bản đa nền để ủng hộ cho hệ máy Xbox 360. Tuy nhiên, God of War lại mãi mãi là một “món ngon” mà họ không thể nào động tới được.

May mắn rằng, kể từ khi EA chính thức xác nhận phát triển Dante’s Inferno cho hệ console của Microsoft, hệ máy này dường như đã được “đổi đời”. Sau một khoảng thời gian dài mòn mỏi chờ đợi. Cuối cùng thì các game thủ sở hữu máy Xbox 360 cũng đã có được một tựa game tương xứng với God of War để tạm “xoa dịu nỗi đau”.


Tuy nhiên, niềm vui này cũng chưa thực sự là trọn vẹn bởi xét cho cùng, một tựa game đa nền như Dante’s Inferno cũng không thể đem lại một nguồn lợi lâu dài cho Xbox 360. Không chỉ thế, bản thân đội ngũ phát triển của Visceral Games cũng đã thừa nhận rằng họ chưa tìm được hướng phát triển cho phiên bản tiếp theo của Dante’s Inferno.

Bên cạnh đó, yêu cầu quan trọng nhất của những tín đồ Xbox 360 là được chơi God of War III vẫn chưa trở thành hiện thực.

Viết bình luận mới
Tên của bạn:
*
Email của bạn:
*
Telex VNI None
GameK:
HN: Tầng 22, Tháp B Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội
VPDD TP HCM: Tầng 11 - Sài Gòn Prime 107 - 109 - 111 Nguyễn Đình Chiểu, F6, Q3
Điện thoại: 04.39743410 Máy lẻ 710
Email: info@gamek.vn
Copyright 2008 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam
VC Corp Tầng 22-23, VincomTower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 178/GP-TTĐT Ngày 30/09/2008; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.