Brenda Spencer - kẻ gây ra vụ xả súng nổi tiếng nhất thập niên 70 vì "Tôi không thích thứ hai"

Jessie Mai  - Theo Helino | 16/09/2019 06:52 PM

Brenda Spencer chỉ mới 16 tuổi khi giết chết hai người, làm bị thương tám người khác bằng một vụ nổ súng trường học, khi bị bắt và hỏi tại sao, cô chỉ trả lời “Tôi không thích thứ hai.”

Kẻ giết người ghét thứ hai

Một trong những vụ nổ súng nổi tiếng nhất nước Mỹ, phải kể tới kẻ sát nhân "ghét thứ hai"-  Brenda Spencer. Với câu nói huyền thoại khi bị bắt giữ, cô đã trở thành cảm hứng của bài hát "I Don’t Like Mondays" rất nổi tiếng với giới trẻ nước Mỹ.

Brenda Spencer - kẻ gây ra vụ xả súng nổi tiếng nhất thập niên 70 vì Tôi không thích thứ hai - Ảnh 1.

Brenda chỉ mới 16 tuổi khi cô giết chết 2 người trưởng thành, làm bị thương 8 người khác tại vụ nổ súng trường trung học Grover Cleveland, San Diego, 1979. Cô tới từ một gia đình tan vỡ, mắc bệnh động kinh, được tra khảo suốt 6 giờ đồng hồ để tìm động cơ phía sau hành động này.

Brenda chỉ trả lời: "Tôi không thích thứ hai. Vụ này làm ngày hôm nay vui vẻ hơn." Đây cũng là lời của ca khúc "I Don’t Like Monday", bên cạnh câu hát gây ớn lạnh cũng có trong bài: "shoot it all down", miêu tả về sự máu lạnh của kẻ cầm súng ngày hôm đó.

Brenda Spencer - kẻ gây ra vụ xả súng nổi tiếng nhất thập niên 70 vì Tôi không thích thứ hai - Ảnh 2.

Nhóm nhạc Boomtown Rats đã sáng tác cả một bài hát về sự kiện gây chấn động này

Khi lãnh án tù giam, Brenda đã thú nhận rằng mình say rượu và sử dụng chất PCP  (một dạng chất kích thích) suốt 20 phút xả súng vào đám đông. Cô đã tước đi tính mạng của Burton Wragg – hiệu trưởng trường học, và Mike Suchar – gác cổng. Brenda  nhắm tới các mục tiêu của mình là những học sinh đang tụ tập tại cổng trường trước giờ mở cửa. Khi vụ náo loạn xảy ra, hiệu trưởng và gác cổng đã chạy đến sơ tán học sinh, sau đó bị Brenda đuổi theo với khẩu súng trường trên tay trên tay.

Trong một buổi đàm phán với cảnh sát, cô nói rằng mình "thích xem những đứa trẻ quay cuồng sau khi chúng bị bắn."

Brenda Spencer - kẻ gây ra vụ xả súng nổi tiếng nhất thập niên 70 vì Tôi không thích thứ hai - Ảnh 3.

Vũ khí của Brenda là món quà giáng sinh từ bố. Nó có một ống kính viễn vọng – là khẩu súng có thể nhận giải "được bình chọn nhiều nhất" bởi giới trẻ Mỹ trong thập kỷ 70, do độ giật rất hạn chế. Nó có thể bắn xa khoảng 45 mét.

Brenda Spencer - kẻ gây ra vụ xả súng nổi tiếng nhất thập niên 70 vì Tôi không thích thứ hai - Ảnh 4.

Một cảnh sát đã bị bắn vào cổ, nhưng sống sót. Vụ nổ súng đã dừng lại sau khi một cảnh sát khác đậu chiếc xe chở rác chặn tầm nhìn của Brenda. Một làn sóng chấn động lan khắp nước Mỹ ngay sau đó, vì trong thập niên 70, nổ súng trường học rất hiếm gặp.

Nạn nhân của một thế hệ bị bạo hành

Phía sau kẻ giết người 16 tuổi này là một bi kịch buồn. Brenda đã bị bạo hành, lạm dụng, về cả cơ thể và tinh thần bởi bố mình từ khi còn nhỏ.  Bố cô vẫn một mực chối bỏ cáo buộc này khi ông ta còn sống.

Brenda Spencer - kẻ gây ra vụ xả súng nổi tiếng nhất thập niên 70 vì Tôi không thích thứ hai - Ảnh 5.

Brenda sống với bố sau khi mẹ bỏ đi lúc cô 9 tuổi. Bố cô là một người chống đối xã hội nặng nề, nghiện rượu và vì thể trong nhà đầy những lon bia, chai whisky rỗng. Brenda rất nhút nhát, sống nội tâm, và bị bạo hành bằng chất kích thích, vì thế chẳng mấy khi quan tâm tới trường lớp.

Cô từng tưởng tượng bản thân là một tay bắn tỉa, giết người. Cô được chẩn đoán tâm lý năm 1978 và cần vào viện, nhưng bố cô từ chối thủ tục này. Các bác sĩ nói rằng trầm cảm là một bệnh nguy hiểm cho cả cô và người khác, nhưng sau đó, bố Brenda liền mua một khẩu súng trường vào dịp giáng sinh để tặng con gái.

Brenda Spencer - kẻ gây ra vụ xả súng nổi tiếng nhất thập niên 70 vì Tôi không thích thứ hai - Ảnh 6.

Khi nhận được được khẩu súng, Brenda kể rằng: "Tôi cảm thấy như ông ta muốn tôi chết đi."