Bích Dao hay Lục Tuyết Kỳ, bạn thích mỹ nữ nào hơn trong Tru Tiên Thanh Vân Chí

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2016 06:31 PM

Với mỗi người khác nhau, cảm nhận về hai nhân vật Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ khác nhau.

Lên sóng từ cuối tháng 7, Tru Tiên Thanh Vân Chí đang là cái tên hot nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh phần nội dung chuyển thể xuất sắc, phim còn nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả trẻ khi quy tụ một dàn diễn viên chất lượng cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến hai nữ chính Bích Dao (Triệu Lệ Dĩnh) và Lục Tuyết Kỳ (Dương Tử).

Từ khi Tru tiên còn là bộ tiểu thuyết nằm trên giấy, nhiều độc giả đã bị quấn vào chủ đề so sanh giữa 2 mỹ nhân xinh đẹp này. Cho đến khi tác phẩm được chuyển thể thành phim và trình chiếu, cuộc tranh cãi này càng trở nên kịch liệt hơn. Vậy theo bạn, giữa Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ, đâu mới là hình mẫu phụ nữ hoàn hảo ?

Bích Dao - Lục y tiên tử mong manh như sương khói.

Trong Tru tiên, Bích Dao (Triệu Lệ Dĩnh) được miêu tả là một thiếu nữ tuyệt sắc, hoạt bát, lanh lợi và vô cùng thông minh. Nàng có ngoại hiệu Lục Y Tiên Tử vì luôn mang trên mình y phục màu xanh lục.

Là con gái duy nhất của Quỷ Vương nên Bích Dao rất được kính trọng, yêu quý trong giới ma giáo. Bích Dao được Quỷ Vương hết mực thương yêu và đích thân làm ra pháp bảo Thương Tâm Kỳ Hoa cho riêng nàng. Tuy nhiên vì kí ức không vui lúc nhỏ nên Bích Dao luôn cảm thấy có lỗi với mẹ và không nhận ra sự yêu thương của cha mình.

Bích Dao gặp Trương Tiểu Phàm lần đầu khi rời Hồ Kỳ Sơn. Sau khi bị Hắc Thủy Huyền Xà tấn công, nàng lạc mất các đệ tử ma giáo đi cùng, và vô tình cùng Trương Tiểu Phàm bị nhốt vào Tích Huyết Động không lối thoát.

Trải qua những ngày tháng trong Tích Huyết Động, Bích Dao và Tiểu Phàm đều nếm trải sự đói khát và tuyệt vọng. Hai người dù ở hai môn phái đối địch nhau nhưng khi cùng nhau trải qua bao sóng gió, Bích Dao đã yêu Tiểu Phàm. Tiểu Phàm không hề biết, cũng không hề tin là bản thân đã yêu Bích Dao. Trong lúc cả hai tuyệt vọng nhất, Bích Dao đã mở được bí lộ cuối quan trọng và cùng Tiểu Phàm thoát khỏi nơi này.

Sau biến cố ở Ngọc Thanh Điện, Tiểu Phàm mới nhận ra chân tướng sự thật và mất lòng tin vào chính phái. Chàng bị Tru Tiên kiếm trận truy sát. Chính vào lúc này, Bích Dao đã dùng Si Tình Chú để đẩy lùi Tru Tiên kiếm, nhưng đổi lại, hồn phách của nàng theo đó mãi mãi tiêu tan.

Nhờ có Hợp Hoan Linh mà hồn phách cuối cùng của Bích Dao được giữ lại và thân thể không bị hủy đi. Nàng được Tiểu Phàm đưa về Hồ Kỳ Sơn để cứu chữa. Tại đây, Tiểu Phàm được Quỷ Vương cưu mang, về sau trở thành Quỷ Lệ. Trong suốt 10 năm sau đó, Tiểu Phàm vẫn không ngừng tìm cách để khôi phục hồn phách cho Bích Dao. Đến cuối cùng, khi Hồ Kỳ Sơn sụp đổ, thân thể Bích Dao cũng biến mất, chỉ còn lại một chiếc áo màu xanh lục.

Lục Tuyết Kỳ - Bạch y tiên tử băng thanh ngọc khiết.

Đối ngược với Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ (Dương Tử) lại có xuất thân từ danh môn chính phái. Nàng là một trong những đệ tử xuất sắc của Tiểu Trúc Phong, sở hữu dung nhan tuyệt thế, thanh lệ thoát tục nhưng hết sức lạnh lùng. Nhờ tư chất thông minh, giỏi võ công nên nàng được truyền cho thần kiếm.. Vì thường xuyên mặc áo trắng nên Tuyết Kỳ còn được gọi là “Bạch y tiên tử”.

Lục Tuyết Kỳ gặp Tiểu Phàm lần đầu tiên khi tham gia Thất Mạch Hội Võ. Sau khi được Tiểu Phàm ra tay tương cứu trong một trận đấu, Lục Tuyết Kỳ đã đem lòng yêu chàng. Tình cảm này ngày càng sâu đâm hơn khi hai người cùng vào sinh ra tử trong những trận chiến với ma giáo.

Sau biến cố của Bích Dao khiến Tiểu Phàm gia nhập ma giáo, Lục Tuyết Kỳ vô cùng đau khổ. Mỗi khi nhớ đến Tiểu Phàm, nàng thường múa kiếm ở Vọng Nguyệt Đài, múa liên tục trong vòng mười năm. Trong khoảng thời gian xa cách, chính ma khác đường, nhưng tấm chân tình của Tuyết Kỳ chưa bao giờ thay đổi.

Lục Tuyết Kỳ yêu Trương Tiểu Phàm nhưng vì môn phái lúc bấy giờ đã đối địch, hơn nữa Trương Tiểu Phàm (Quỷ Lệ) bôn ba khắp nơi để tìm cách để cứu tỉnh Bích Dao nên nàng không thể đến với Quỷ Lệ. Về sau khi Hàn Băng Thạch Thất nơi Bích Dao nằm sụp đổ, Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng vô bờ. Lục Tuyết Kỳ đã đến chăm sóc cho Trương Tiểu Phàm. Khi Thanh Vân Môn gặp nguy, nàng đã quay lại môn phái để chiến đấu. Lúc này Tiểu Phàm cũng đã quay lại để chiến đấu cùng với nàng.

Kết truyện, Lục Tuyết Kỳ gặp lại Trương Tiểu Phàm tại Thảo Miếu Thôn trong tiếng chuông Hợp Hoan Linh ngân nga trong gió. Về sau hai người quy ẩn sơn lâm không màng thế sự sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Thông minh, trọng tình nghĩa, dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra bên trong con người Tuyết Kỳ luôn ấp ủ một trái tim ấm áp, một khi đã yêu là sẽ cả đời chung thủy. Vai diễn này trong phim được giao cho nữ Dương Tử - nữ diễn viên từng được so sánh với người đẹp Phạm Băng Băng. Dù mới 24 tuổi nhưng người đẹp đã được đánh giá rất cao cả về nhan sắc và diễn xuất. Ngay từ những tạo hình đầu tiên, Dương Tử đã khiến khán giả trầm trồ với vẻ băng thanh ngọc khiết cùng khí chất lạnh lùng, lãnh đạm như được tỏa ra từ nhân vật Lục Tuyết Kỳ.

Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ, ai mới là hình mẫu phụ nữ hoàn hảo ?

So về nhan sắc của Bích Dao (Triệu Lệ Dĩnh) và Lục Tuyết Kỳ (Dương Tử), phải khẳng định cả hai người đều có dung nhan tuyệt thế, thần thái thoát tục, mỗi người một vẻ, thật khó so bì. Đến mức chính tác giả Tiêu Đỉnh cũng đã phải thốt lên rằng cả hai đều xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, lung linh như bước ra từ những trang viết.

Xét về tính cách, Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ như hai thái cực hoàn toàn đối lập. Bích Dao xuất thân trong ma giáo nhưng lại có tầm lòng rộng mở, vô tư và trong sáng. Trong khi đó Lục Tuyết Kỳ lại như một bông hoa mai giữa băng tuyết, bề ngoài lạnh lùng, khó đoán những bên trong lại chứa đựng một trái tim nồng ấm.

Xét về quan niệm chính - tà, Bích Dao luôn mơ hồ, bất định. Trong khi đó Lục Tuyết Kỳ lại phân định rạch ròi. Về khía cạnh này, Lục Tuyết Kỳ sống lý trí hơn Bích Dao. Mặc dù có nhiều điểm trái ngược nhưng Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ lại có một điểm chung đó là quan niệm về tình yêu. Cả hai đều rất chung tình, dám yêu, dám hi sinh.

Theo nguyên tác, Tru tiên sẽ có một kết thúc mở gợi nhiều suy đoán và cảm xúc cho khán giả. Với mỗi người khác nhau, cảm nhận về hai nhân vật Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ khác nhau. Với Tiêu Đình, Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ đều là những hình mẫu lý tưởng, “mười phân vẹn mười”. Với độc giả, ai hơn ai kém, ai hoàn hảo, ai lý tưởng, có lẽ cũng chỉ nằm trong cảm xúc và sự suy tưởng của mỗi người.