Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục

Joker  - Theo Helino | 01/11/2019 07:01 PM

Cửu Kiếm 3D
25/10/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Nghe xong thơ này đảm bảo chị vợ không những bỏ thói mè nheo chồng, mà có khi còn cùng chơi game cùng ấy chứ!

Ở cái tầm tuổi trưởng thành đã có gia đình, thực sự chơi game là một việc không hề dễ dàng chút nào vì thời gian dành cho game chắc chắn sẽ bị "lẹm" vào phần dành cho con cái, công việc, gia đình và hàng tá những dịp không tên như cưới hỏi, nhậu nhẹt… Thế nên xác định chơi game ở thời điểm này, người đàn ông sẽ phải chịu đựng việc bị đánh giá, và đánh đổi quỹ thời gian cho đam mê của mình.

Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 1.

Nhiều người đàn ông thậm chí hi sinh bớt thời gian ngủ chỉ để chơi game

Mà có lẽ phần lớn những lời cằn nhằn đều đến từ các bà vợ là chính. Rất hiếm có những cặp đôi có gia đình cùng nhau chơi game. Đây chính là lúc người chồng phải tìm cách để "nịnh" vợ, để làm sao có cơ hội chơi game, không thì lại phải chơi "chui" rất là khổ.

Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 2.

"Ông lại nạp tiền chơi game phải không?"

Thế nên nếu những cách "nịnh" kiểu khen vợ, cho vợ tiền, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát… mà vẫn không ăn thua, thì có thể các anh em nên thử áp dụng cách của game thủ trong group Cửu Kiếm 3D này, đó là… làm thơ về game tặng vợ. Biết đâu sau khi đọc xong vợ lại cảm thông và chơi cùng cũng nên.

Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 3.

Game thủ làm hẳn bài thơ về game tặng vợ được 500 anh em thán phục

Nguyên văn bài thơ như sau:

Game là tất cả của đời tôi

Chơi sáng chơi đêm vẫn thấy thèm

Người yêu có ghen, tôi tuyên bố

Nhõng nhẽo, tôi cho nghỉ ăn… kem

Một ngày tưởng tượng không có game

Anh em tụ tập offline liền

Người yêu có giận, tôi nạt nộ

Kỳ kèo, là anh "méc" bố em!

Tôi chắc mê Game hơn mê em

Vì em cứ hay mãi lèm bèm

"Chém to kho mặn" và "chém gió"

Em làm tôi "bó" cả toàn thân

Em à, xin em đừng "lấn sân"

Em cứ hiền, xinh thế tôi mừng

Tôi nguyện ra phường làm công chứng

Mê Game, nhưng mà Mãi Yêu Em!!!

Có thể thấy bài thơ làm theo thể "thất ngôn tứ tuyệt" có độ khó tương đối cao nhưng đã được game thủ này thể hiện vô cùng dễ hiểu, gần gũi. Đặc biệt những anh chồng ham mê game khi đọc xong chắc chắn sẽ thấy bản thân mình trong đó, từ những nỗi khổ đến cả niềm vui bên anh em.

Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 4.

Khi nhà thơ cũng mê game, nhưng không quên "nịnh" vợ ở cuối bài

Suy cho cùng thì đàn ông cũng giống như những đứa trẻ to xác mà thôi. Chỉ có đồ chơi là thay đổi theo năm tháng. Có người là xe cộ, có người là "bóng bánh", có người lại "phê pha" và cũng có người lại thích đi chơi với Tuesday mà chẳng cần "makeup lại nhân phẩm". Và đã có nhiều người khẳng định rằng, chắc chắn trong các loại đam mê chơi bời, game là thứ an toàn nhất nếu các chị em nhìn rộng ra một chút.

Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 5.

Chắc chắn chơi game là loại đam mê an toàn nhất thời đại này, cớ sao các chị em lại cấm cản nhỉ?

Đàn ông chơi game thực ra ông nào cũng "hiền như cục đất", chỉ được cái hổ báo cáo chồn trong thế giới ảo thôi, chứ ra ngoài đời có làm gì được đâu. Đã vậy cuộc sống còn nhiều áp lực, vào game giải tỏa cũng là thứ nên làm, đỡ ảnh hưởng đến vợ con, mọi người xung quanh, lại còn được kết bạn 4 phương 8 hướng.

Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 6.
Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 7.
Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 8.
Bị vợ cằn nhằn vì chơi game quên “đóng thuế”, anh chồng làm thơ tặng vợ nghe cực kì thuyết phục - Ảnh 9.

"Anh hiền lắm, chỉ dám đập người ta trong game thôi chứ ở ngoài có đánh ai bao giờ đâu"

Mong rằng sau bài thơ này, các chị em sẽ thông cảm với các ông chồng, hoặc người yêu của mình hơn. Tải Cửu Kiếm 3D về chơi thử xem, biết đâu lại thích: https://go.onelink.me/WOzv/gamek