Bị Top server PK “sấp mặt”, nữ game thủ lên kế hoạch “cưa rồi đá” và kết quả...

Tiểu Lạc Anh  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2017 09:30 AM

Soái Ca Truyền Thuyết
10/03/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Sau lần đụng độ ở hoạt động Thủy Tinh Liên Server, cô nàng BabyCute cay cú vì bị chàng trai phái Vân Linh thuộc server S9 đánh “sấp mặt” nên bắt đầu kế hoạch “cua xong đá” cho bõ ghét.

Vốn không tin vào chuyện tình yêu thế giới ảo nên BabyCute chơi Soái Ca Truyền Thuyết với mục đích giải trí là chính, chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào lưới tình cho tới khi cô tình cờ chạm mặt TraiTây – cao thủ đến từ server S9.

Cuộc gặp gỡ oái ăm của nàng Vip 4 và chàng Vip 5

BabyCute nhớ như in hôm đấy là tối thứ 7, đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động Thủy Tinh Liên Server – một trong những nơi hiếm hoi hội tụ tất cả anh hùng hào kiệt ở toàn bộ máy chủ PK tranh đấu. “Chân ướt chân ráo” bước vào, chưa biết cách chơi như nào, cộng thêm chiến lực quá “cùi” nên chưa đầy 10 phút, BabyCute đã bị PK thảm thương, chết lên chết xuống cả chục lần.


Thủy Tinh Liên Server – nơi BabyCute và TraiTây lần đầu gặp gỡ và đưa cuộc đời họ va vào nhau

Thủy Tinh Liên Server – nơi BabyCute và TraiTây lần đầu gặp gỡ và đưa cuộc đời họ va vào nhau

Dù biết người đông như kiến, “đao kiếm vô tình” là điều dễ hiểu. Thế nhưng, bị một người giết cả chục mạng như thế, BabyCute sao có thể cam tâm? Mỗi lần thấy nhân vật mình chết, bảng thông báo hiện lên “Bạn đã bị TraiTây_S9 đồ sát” là y như rằng nỗi ức chế và tức giận của BabyCute được nâng lên một bậc. Thù này nhất định phải trả – cô nhủ thầm trong bụng và liệt TraiTây vào danh sách đen, toan tính thực hiện kế hoạch “trả đũa”.

Chiến thuật “cầm cưa”, “thả thính” xuyên biên giới bị “phản damage”

Ngay tối hôm ấy, sau khi kết thúc hoạt động Thủy Tinh Liên Server, BabyCute lập tức vận dụng mối quan hệ của mình và nhanh chóng tìm ra thông tin của TraiTây. Để thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận “con mồi”, BabyCute quyết định tạo một acc nữ khác tại S9 – server TraiTây đang chơi. Lợi dụng trong game có hệ thống sư đồ nên BabyCute đã gửi tin nhắn đến Trai Tây và ngỏ ý muốn hắn nhận mình làm đệ tử.


Khi tham gia hoạt động Thủy Tinh Liên Server, mỗi lần bị giết sẽ hiện bảng thông báo tên người sát hại mình

Khi tham gia hoạt động Thủy Tinh Liên Server, mỗi lần bị giết sẽ hiện bảng thông báo tên người sát hại mình

Tất nhiên, ban đầu TraiTây không đồng ý. Nhưng BabyCute cứ “mặt dày” đeo bám nên Trai Tây chẳng còn cách nào khác, đành thuận theo ý cô. Mới xuất chiêu đã tiếp cận thành công “con mồi”, BabyCute đắc thắng vô cùng. Được đà lấn tới, BabyCute viện cớ đủ thứ lý do để được cùng Trai Tây tham gia các hoạt động phụ bản sư đồ, tổ đội, đánh Boss... Qua những lần trò chuyện, sát cánh trong các trận đánh như thế, BabyCute dần nhận ra kế hoạch “trả đũa” mà mình từng vạch ra đang đi chệch quỹ đạo. Cô đã thích TraiTây – sư phụ của mình mất rồi.

Mâu thuẫn nội tâm giữa việc nên hay không nên “đập chậu cướp hoa”?

Người ta nói “chơi dao có ngày đứt tay”, câu này có lẽ hoàn toàn ứng nghiệm vào BabyCute. Ban đầu muốn “cưa cẩm” rồi “đá” cho bõ tức nhưng rốt cục, trái tim lại phản chủ, khiến cô rơi vào lưới tình với kẻ mà mình từng rất ghét. Thế nhưng, cay đắng hơn nữa chính là TraiTây đã có người yêu ở ngoài đời. Ngay lúc ấy, trong lòng cô rối ren vô cùng, không ngừng dằn xé nội tâm giữa việc nên hay không nên “đập chậu cướp hoa”?

“Thật nực cười lắm đúng không? Ngay cả chính bản thân mình còn không tin nữa mà. Dày công lập kế hoạch trả thù người ta, đến cuối cùng lại không kiểm soát được tình cảm, đem lòng tương tư đối phương. Mình từng đắn đo dữ lắm, nửa muốn bất chấp việc anh ấy đã có người yêu mà thổ lộ tình cảm, nửa không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng con tim, mình quyết định chôn chặt mối tình này, lẳng lặng rút lui. Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra, trước mình không tin, nhưng giờ thì mình tin rồi...” - BabyCute tâm sự.

Hiện tại, vì muốn quên đi đoạn tình cảm này và những kỷ niệm cả hai đã từng có, BabyCute lựa chọn sang server mới là S11 để bắt đầu lại mọi thứ với hai bàn tay trắng. Tuy rất muốn nói lời chia tay với TraiTây lần cuối nhưng cô đã không đủ dũng khí nên đành trốn tránh, ra đi không một lời từ biệt. “Mình không hối hận vì sự lựa chọn đó. Đối với mình, quãng thời gian bên cạnh anh tuy ngắn nhưng đã khiến mình cảm thấy rất vui. Hy vọng anh luôn bình an và hạnh phúc bên người anh yêu” - BabyCute ngậm ngùi chia sẻ.

Lưu ý: Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.