Bị SKT củ hành 3 trắng trong trận chung kết, thế nhưng hành động của Smeb tại lễ trao giải thật đáng ngưỡng mộ

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2017 08:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Peanut - người đi rừng của SKT sau khi lên ngôi vô địch LCK mùa Xuân 2017.

Như các bạn đã biết, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh - LCK Mùa Xuân 2017 đã kết thúc. Sau rất nhiều thăng trầm, cuối cùng trận chung kết lại gọi tên hai cái tên đã được người ta dự đoán từ trước. Mang tiếng là một loạt trận bo5, khá đáng buồn là cảnh tượng đế chế SKT sụp đổ mà nhiều người mong đợi đã không thành hiện thực sau chỉ 3 ván đấu. SKT với phong độ hủy diệt, trên cơ hoàn toàn trong mọi khâu bao gồm cấm chọn, đi đường, giao tranh, kiểm soát tầm nhìn, kiểm soát mục tiêu,... đã đánh bại Super Team KT Rolster để trở thành tân vương LCK, giành lấy chiếc cúp vô địch Hàn Quốc thứ 6.

Trong 3 ván đấu, MVP ván đầu tiên thuộc về Faker với con bài Fizz cực kỳ hung hãn, tuy nhiên song song với đó Lee Sin của Peanut khá lu mờ. Phải đến 2 ván sau, khi được đồng đội và ban huấn luyện cổ vũ tinh thần, Peanut mới có thể trở lại cực kỳ hủy diệt với 2 MVP liên tiếp.

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Peanut sau khi lên ngôi vô địch LCK mùa Xuân 2017.

Bạn cảm thấy thế nào về chiến thắng này?

Đây là nơi mà tôi muốn chứng tỏ bản thân mình và tôi đã cô gắng hết sức bởi biết rằng sẽ không biết bao giờ mới lại có những cơ hội như thế này. 15 ngày trước trận đấu, tôi đều tập luyện tới 5 giờ sáng. Ngoài ra, vì tôi từng bị thiếu cân nên tôi đã cố gắng tập luyện để tăng cân, và tôi nghĩ mình có thể chiến thắng vì những nỗ lực đó.

Trước khi bắt đầu, bạn nghĩ sao về trận chiến ngày hôm nay?

Lúc đầu, tôi dự kiến sẽ giành chiến thắng với tỉ số 3-1, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ và cho rằng chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng 3-0 sau khi thắng ở ván 1. Khi chúng tôi thắng ván 1 và 2, KT Rolster đã đánh bại SKT năm ngoái, lội ngược dòng thành công sau khi để thua 2 ván đầu. Vì vậy, huấn luyện viên và đồng đội của tôi đã nhắc nhở về điều này, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng tôi giành được chiến thắng chung cuộc.

Bạn có mong mình sẽ nhận được danh hiệu MVP không, và bạn cảm thấy thế nào?

Vì đây là nơi tôi muốn chứng tỏ bản thân mình, nên thật vinh dự khi được là MVP. Thật tuyệt vời vì có vẻ như tôi đã có được rất nhiều thứ ngày hôm nay. Tôi không thực sự mong đợi được danh hiệu MVP, tôi nghĩ rằng mình được chọn vì KDA và hỗ trợ đồng đội tốt ở ván 2 và 3.

Bạn có gặp Smeb trước và sau trận đấu không? Hai người có nói với nhau điều gì không?

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp anh ấy trong ngày hôm nay. Thông thường, nếu gặp tôi sẽ chào và nói vài câu. Tôi đã đi tới chỗ KT Rolster để chào nhưng họ nói rằng anh ấy đang chuẩn bị cho trận đấu. Hơn thế nữa, vì hôm nay là chung kết nên rất có thể anh ấy sẽ bàn bạc về giai đoạn cấm chọn với đồng đội của anh ấy nên tôi quyết định không vào.

Sau trận đấu, Smeb đã nói chuyện với tôi khi đang chờ đợi buổi lễ trao giải bắt đầu. Anh ấy đã đùa và nói những điều như: "anh đã tập luyện rất chăm chỉ...", hay "anh đã thi đấu rất tốt..." Tôi không biết đây là những câu nói vô tư hay có ý gì và cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ nói chuyện với mình. Thế nhưng, tôi rất cảm kích vì anh ấy đối xử với mình vẫn vậy, không hề thay đổi so với trước đây.

Từ khi gia nhập SKT đến nay bạn có gặp khó khăn gì không?

Tôi đã gặp rất nhiều điều khó khăn. Tất cả đều đã trở thành ký ức vì chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng sẽ có những thời điểm khó khăn hơn trong tương lai, nhưng tôi không muốn nhắc đến chúng.

Bạn có thấy sự khác biệt nào trước và sau khi gia nhập SKT không?

Tôi nghĩ rằng việc phản hồi về lối chơi của tôi khá là khác so với trước đây. Năm ngoái, đồng đội của tôi là những tuyển thủ hàng đầu và tất cả chúng tôi đều rất thân thiết, vì vậy chúng tôi không thực sự khắc nghiệt với nhau. Nhưng đối với SKT, không có gì giống như vậy. Tất cả chúng tôi đều là bạn nhưng chúng tôi vẫn rất thẳng thắn góp ý, phê bình nhau. Tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong mùa giải này.

Nghe nói rằng có rất nhiều con bài bất ngờ mà bạn chưa đem ra?

Lần này chúng tôi đã có rất nhiều sự lựa chọn gây bất ngờ. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị những điều bất ngờ cho ván 4 và 5. Vậy nên tôi nghĩ rằng, có thể để dành những điều đó cho đối thủ tại MSI.

Các bạn có đi nghỉ ngơi không? Kế hoạch cụ thể như thế nào?

Sau giải mùa xuân, bắt đầu từ ngày mai chúng tôi có khoảng 2-3 ngày nghỉ. Tôi đã mệt mỏi khi nhìn thấy bạn bè của mình đã đi nghỉ và chẳng có ai thực sự muốn gặp tôi cả. Có lẽ, tôi sẽ phải tự nghỉ ngơi 1 mình theo một cách nào đó.

Mục tiêu của bạn cho năm nay là gì?

Như huấn luyện viên của chúng tôi nói, giành chiến thắng trong mỗi trận đấu.

Mục tiêu tại MSI của bạn là gì?

Tôi cảm thấy thú vị khi được thi đấu ở nước ngoaifm và thật không thể tin rằng tôi sẽ bước sang luôn giải đấu tiếp theo ngay sau khi vừa kết thúc một giải đấu. Tôi đã suy nghĩ về MSI và tự nhủ rằng mình lại phải một lần nữa cố gắng hết sức. Tôi sẽ có thể ở lại đó lâu hơn nếu giành chiến thắng, vì vậy chiến thắng là mục tiêu của tôi.

Bạn có rất nhiều fan hâm mộ ở nước ngoài. Bạn có muốn nhắn gửi tới họ điều gì không?

Tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi lần này. Tôi đã chuyển từ ROX Tigers sáng SKT, vì vậy tôi hy vọng các bạn vẫn yêu mến và ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn đã luôn cổ vũ cho tôi.