Bị loại từ vòng bảng CKTG, đương kim vô địch châu Âu sắp "tan đàn sẻ nghé"?

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/10/2017 04:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tương lai của G2 Esports - đương kim vô địch LCS châu Âu ở mùa giải 2018 vẫn còn đang được bỏ ngỏ sau khi không qua khỏi vòng bảng CKTG 2017.

Sau khi để thua Samsung Galaxy trong giai đoạn lượt về của Bảng C thì G2 Esports đã chính thức đánh mất cơ hội giành quyền tiến vào vòng Tứ kết CKTG LMHT mùa 7, cho dù họ đã nỗ lực hết sức để đánh bại đội chủ nhà RNG ở trận đấu đầu tiên. Ngay sau đó thì Perkz – ngôi sao được đánh giá là người chơi tốt nhất của nhà vô địch châu Âu tại giải đấu này đã có những chia sẻ trên Twitter:


“Tôi thật sự rất đau lòng. Không chỉ bởi vì thua trận mà còn vì 5 người chúng tôi…có thể sẽ không bao giờ còn được chiến đấu bên nhau nữa”

“Tôi thật sự rất đau lòng. Không chỉ bởi vì thua trận mà còn vì 5 người chúng tôi…có thể sẽ không bao giờ còn được chiến đấu bên nhau nữa”

Bên cạnh đó, sau những tâm sự đầy xúc động của Perkz trên Twitter sau khi G2 không có được vé tiến vào Tứ Kết, một người đồng đội khác của anh là người đi rừng Trick cũng đã chia sẻ trên Twitter:


“Cảm thấy buồn và tiếc nuối vì đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo một đội tuyển châu Âu. Xin cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ cho chúng tôi và thật lòng xin lỗi vì đã không thể vượt qua vòng bảng”

“Cảm thấy buồn và tiếc nuối vì đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo một đội tuyển châu Âu. Xin cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ cho chúng tôi và thật lòng xin lỗi vì đã không thể vượt qua vòng bảng”

Theo nhiều chia sẻ trên Reddit thì Trick có vẻ đã nhớ nhà và muốn trở về Hàn Quốc, và có thể là cả Expect nữa. Tương lai của G2 ở mùa giải 2018 vẫn còn đang được bỏ ngỏ.


Ocelote – Founder của G2 eSports đã lên tiếng động viên người đàn em: “Bất kể tương lai sắp tới sẽ như thế nào thì đội hình này đã đạt được sự vĩ đại của nó và phương Tây tự hào về mấy đứa.”

Ocelote – Founder của G2 eSports đã lên tiếng động viên người đàn em: “Bất kể tương lai sắp tới sẽ như thế nào thì đội hình này đã đạt được sự vĩ đại của nó và phương Tây tự hào về mấy đứa.”

Sau trận đấu cuối cùng tại CKTG 2017 trước 1907 Fenerbahçe espor, nơi mà Yasuo của Perkz và đồng đội đã có trận thắng đầy oanh liệt dù đã bị đẩy thủng cả 3 đường, Perkz (và cả Zven) đã rơi những giọt nước mắt nghẹn ngào trong đám đông cổ vũ ở bên dưới khán đài. Những tiếng hô vang: “G2, G2, G2…” đã khiến những chàng trai trẻ không thể kiềm chế được cảm xúc.


Những giọt nước mắt của Perkz trước khi chia tay nhà thi đấu Vũ Hán.

Những giọt nước mắt của Perkz trước khi chia tay nhà thi đấu Vũ Hán.

Hành trình của G2 tại CKTG 2017 đã khép lại với thành tích 3-3.