Bị đánh tơi tả suốt 1 năm trời, game thủ vẫn quyết gắn bó với nhân vật "trấn phái"

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/02/2017 05:00 PM

Có lẽ nếu không sử dụng Ryu thì Daigo Umehara sẽ không còn là game thủ huyền thoại mà người ta biết đến nữa.

Daigo Umehara là cái tên quá đỗi quen thuộc đối với cộng đồng người hâm mộ dòng game đối kháng Street Fighter. Tên tuổi nhà vô địch người Nhật Bản này gắn liền với nhân vật Ryu - võ sĩ mà Daigo luôn trung thành trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình hàng chục năm qua. Sát cánh cùng nhau, Bộ đôi Daigo & Ryu từng đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ sừng sỏ đến từ khắp nơi trên thế giới, đến nỗi Ryu bị không ít người chơi nhìn nhận là nhân vật mạnh quá mức.

Nhưng bước sang năm 2016, cùng với sự ra mắt của phiên bản Street Fighter V cũng là lúc con đường thi đấu chuyên nghiệp của Daigo có dấu hiệu xuống dốc. Không những anh chưa hề vô địch được giải đấu lớn nào mà thậm chí còn thường xuyên bị loại ngay ở vòng... gửi xe bởi những đấu thủ được đánh giá yếu hơn.

Một nguyên nhân dẫn đến sự sút phong độ của Daigo được cho là vì Street Fighter V không ra mắt trước dành cho các hệ máy chơi game thùng giống như những người tiền nhiệm, và Daigo không có thời gian luyện tập đủ dài cho các giải đấu. "Tôi đánh giá bản thân mình là một người tiếp thu chậm. Dù chơi game gì đi nữa, tôi cũng mất nhiều thời gian để đạt đến trình độ cao hơn người khác. " - Daigo nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bước sang Street Fighter V với một số thay đổi về lối chơi, Ryu nay không còn tỏ ra vượt trội về khả năng kiểm soát đối thủ từ xa bằng chiêu Hadouken nữa và đây có thể là lý do khiến cho Daigo tỏ ra hụt hơi so với những người chơi sử dụng Guile, Akuma hay Evil Ryu.Cá nhân Daigo cho rằng Guile đang là nhân vật mạnh nhất Street Fighter V:

"Guile quả thật rất toàn diện. Anh ta gần như không có điểm yếu nào. Dù là đòn V-Trigger, V-Skill, tấn công dưới đất, trên không, Guile đều cực mạnh. Tôi tin rằng mình sẽ tìm ra cách chơi Ryu tốt hơn. Ngay cả khi nhân vật này không lợi hại trông thấy như các võ sĩ khác, chỉ cần thể hiện một chút tiềm năng thôi thì tôi vẫn sẽ trung thành với Ryu. " - Daigo chia sẻ.

Việc Daigo quyết định tiếp tục gắn bó với nhân vật mà mình đã đồng hành cùng trong chặng đường suốt 20 năm qua dù đang gặp nhiều khó khăn thực sự khiến người ta khâm phục. "Trăm hay không bằng tay quen", hy vọng Daigo sẽ sớm trở lại đấu trường chuyên nghiệp với một phong độ tốt hơn và chứng minh cho mọi người thấy rằng, Ryu vẫn chưa "phế" hoàn toàn.

>> Bị game thủ chuyên nghiệp cho ăn hành, người chơi Street Fighter V top 1 thế giới mới lòi đuôi hack