Bị cảnh sát bắt vì 30 tuổi đầu vẫn cố ăn ngủ trong quán game

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2017 04:25 PM

Một thanh niên 30 tuổi người Nhật là Kazuki Maehara đã bị cảnh sát bắt khi đang cố 'sống' tại quán game xèng.

Mới đây, một thanh niên 30 tuổi người Nhật là Kazuki Maehara đã bị cảnh sát bắt khi đang cố 'sống' tại quán điện tử xèng. Được biết anh này đã ở trong các cabin để ăn và ngủ lại giữa đêm trước khi bị phát hiện rồi bị bắt về đồn xử lý.

Tất nhiên là lỗi ngủ tại quán game chẳng phải điều gì lớn tới nỗi bị cảnh sát bắt lại, thực tế là anh chàng Kazuki Maehara này đã ăn trộm tới 1,23 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng gần 250 triệu đồng sau khi đột nhập vào một trường cấp 2 và khoắng mất ngân khố của họ.

Cảnh sát đã truy tìm tên này trong nhiều ngày nhưng gần như không thể tìm ra được trước khi hắn cố ngủ lại quán game xèng. Đây là một cuộc đua rất dài vì kẻ trộm đã liên tục chạy trốn khắp nơi không ngừng nghỉ. Thậm chí còn ngủ trên đường, trên tàu điện ngầm...

Tuy vậy thì khó có thể tin được rằng một người lại có thể chọn quán điện tử xèng để ngủ - nơi vô cùng ồn ào mà người thường có khó thể ở lại lâu được.

Những "đối tượng" anh em game thủ nên để tâm khi lựa chọn nửa kia cho bản thân