Bí ẩn vụ án "Quỷ dữ" Enfield, nguồn cảm hứng cho The Conjuring 2

J-Gaming  - Theo Helino | 24/06/2018 08:00 PM

Tuy đã 40 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến Enfield cả nước Anh phải rùng mình trước những sự kiện bí ẩn tại gia đình Hodgson. Một thế lực nào đen tối nào đó đã bao trùm lấy căn nhà của họ.

The Conjuring 2 là một trong những bộ phim kinh dị xuất sắc nhất của James Wan, nó đã "reo rắc" không biết bao nhiêu nỗi sợ cho hàng triệu khán giả. Nhưng ít ai biết được rằng, bộ phim ấy được lấy cẩm hứng từ một câu chuyện có thật cách đây 40 năm tại Anh và nạn nhân trong bộ phim đều tồn tại ngoài đời. Gia đình Hodgson đã gặp phải những điều kinh khủng sau khi Janet và cô em gái Margaret chơi một ván cầu cơ.


Gia đình Hogdson đã dường như chìm vào bóng tối khi 2 chị em bắt đầu với trò chơi Ouija (Trò chơi gọi hồn)

Gia đình Hogdson đã dường như chìm vào bóng tối khi 2 chị em bắt đầu với trò chơi Ouija (Trò chơi gọi hồn)

Sự kiện này được được làm tiết lộ bởi bà Peggy Hodson, chủ nhân của ngôi nhà Enfield và đồng thời là mẹ của nạn nhân Janet (người bị quỷ ám). Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 30/8/1977 khi cô con gái Janet bàng hoàng nói cho bà biết về việc chiếc giường của em trai mình bị rung lắc mạnh. Tối hôm đó, Peggy nghe thấy một tiếng động lớn từ trên lầu, bà bước vào phòng con mình để kiểm tra thì bỗng nhiên thấy tủ ngăn kéo di chuyển về phía cửa. Lúc này, bà chợt nhận ra gia đình mình đang đụng độ với một thế lực vô hình đen tối đang tồn tại trong căn nhà này.


Gia dình Hogdson hoang mang vì những sự kiện xảy ra tại chính ngôi nhà của mình

Gia dình Hogdson hoang mang vì những sự kiện xảy ra tại chính ngôi nhà của mình

Quá sợ hãi, tất cả đều phải ngủ chung một căn phòng với đèn sáng, nhưng mọi việc còn tồi tệ hơn khi những tiếng gõ vào tường càng ngày càng dữ dội. Peggy Hodgson đã phải nhờ đến những người hàng xóm giúp đỡ. Nhưng kết quả không khá hơn khi Vic và Peggy Nottingham đến kiểm tra và bị dọa cho đến phát hoảng.


Các vật dụng hầu như đều bị hất tung khắp nơi, những tiếng gõ cửa xung quanh các bức tường càng ngày dữ dội

Các vật dụng hầu như đều bị hất tung khắp nơi, những tiếng gõ cửa xung quanh các bức tường càng ngày dữ dội

Bức ảnh nổi tiếng nhất về sự kiện Enfield chụp lại có lẽ là cảnh tượng Janet đang lỡ lững trên không trung với một nét mặt đầy hoảng loạn.

Bức ảnh này được chụp trong giai đoạn gia đình Hodgson liên lạc với giới báo chí. Một số người cho rằng đó chỉ là do cô nhảy lên mà thôi, nhưng gia đình nói có 2 nhân chứng đã xác nhận sự kiện này. Một thợ làm bánh và một người phụ nữ bán kẹo khi đi ngang nhà Janet đã thấy cô bé bay lơ lửng trong phòng qua chiếc cửa sổ đang mở.

Janet thuật lại rằng: “Người phụ nữ thấy tôi bị quay vòng vòng rồi đập đầu vào cửa sổ. Tôi nghĩ tôi thực sự có thể đập vỡ các cánh cửa và bay hẳn ra bên ngoài”.


Đây chính là bức ảnh nổi tiếng nhất, và cũng là bằng chứng sống cho sự kiện “Quỷ ám” tại Enfield.

Đây chính là bức ảnh nổi tiếng nhất, và cũng là bằng chứng sống cho sự kiện “Quỷ ám” tại Enfield.

Câu chuyện càng ngày càng kỳ bí và đáng sợ đã thôi thúc 2 nhà ngoại cảm Ed và Lorrain Warren đến tham gia và tìm hiểu sự việc, nhưng không phải là những vai trò chủ chốt như trong phim The Conjuring 2. Một trong những nhà điều tra đã cho biết 2 vợ chồng Warren chỉ đến nghiên cứu vụ nhiễu ma Enfield trong 1 ngày, đồng thời chỉ nằm trong số rất nhiều nhà điều tra khác đến tham gia sự kiện trên.


Sự kiện càng ngày càng khó giải quyết hơn, và buộc 2 nhà ngoại cảm Ed và Warren phải đến để chứng kiến

Sự kiện càng ngày càng khó giải quyết hơn, và buộc 2 nhà ngoại cảm Ed và Warren phải đến để chứng kiến

Đỉnh điểm của sự kiện Enfield và có lẽ là bằng chứng sống duy nhất tồn tại đến thời điểm bây giờ chính là đoạn ghi âm của Janet. Trong bản ghi âm, đã xuất hiện một giọng nói kỳ lạ được cho là của Bill Wilkins, một người đàn ông đã chết trong phòng khách của ngôi nhà nhiều năm trước đó. Nhưng rợn người hơn khi giọng nói đó phát ra từ chính Janet cô con gái của bà Peggy. Đã có rất nhiều nhân chứng sống có mặt tại hiện trường, đã xác nhận rằng chính Janet đã thực sự nói bằng một giọng của người đàn ông. Trong cuộc phỏng vấn, Janet cho biết: “Tôi không thực sự nghĩ đây là quỷ dữ. Đó chỉ là một hồn ma đã chết muốn tâm sự và yên nghỉ mà thôi”.


Bức ảnh thật chụp lúc Janet đang bị “Quỷ dữ” hành hạ

Bức ảnh thật chụp lúc Janet đang bị “Quỷ dữ” hành hạ

Để làm rõ mọi chuyện, người ta đã tìm đến con trai của Bill Wilkins, và anh ta khẳng định rằng ông đã chết đúng với những gì Janet mô tả khi linh hồn cô bị chiếm giữ:” Ông đã qua đời trong một chiếc ghế bành ở tầng dưới sau khi bị xuất huyết não”.

Bí ẩn vụ án "Quỷ dữ" Enfield, nguồn cảm hứng cho The Conjuring 2

Đã có hơn 30 nhân chứng chứng kiến hết mọi chuyển xảy ra tại Enfield từ những vật thể bay xung quanh, những cơn gió lạnh điếng người, các cuộc tấn công vật lý vô hình, nước xuất hiện trên sàn nhà, các hình vẽ và các đồ vật tự nhiên bốc cháy.


Một trong những tiểu thuyết gia Guy Playfair đã giành cả đời của mình để nghiên cứu và viết nên cuốn sách This House is Haunted: The True Story of a Poltergeist

Một trong những tiểu thuyết gia Guy Playfair đã giành cả đời của mình để nghiên cứu và viết nên cuốn sách This House is Haunted: The True Story of a Poltergeist

Mọi việc gần như được lắng xuống khi cả gia đình Hogdson rời đi. Sau khi Peggy qua đời, Clare Bennett và 4 đứa con trai của bà dọn đến sống tại đây. Lại một lần nữa, những đứa trẻ lại bị đánh thức bởi những giọng nói ghê rợn đến từ các bức tường. Tồi tệ nhất chính là Shaka, đứa con trai 15 tuổi của Clare tỉnh giấc và nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ngay tại phòng mình. Gia đình Clare chỉ sống ở đây vỏn vẹn 2 tháng và phải dọn đi trước những nỗi ám ảnh kinh hoàng hằng đêm.