Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn!

Hỏa Vân Tà Thần  - Theo Helino | 26/01/2019 06:00 PM

Long Đồ Bá Nghiệp
22/01/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong vô vàn những trận công thành khốc liệt ở Long Đồ Bá Nghiệp, vẫn có một số câu chuyện hài hước đến từ nhóm game thủ "thấp bé nhẹ cân".

Có thể nói, trường hợp của game thủ L.N trong cộng đồng Long Đồ Bá Nghiệp chính là minh chứng rõ ràng nhất của việc không có cá nhân nào là "bá đạo" trong tựa game này. Nếu muốn mở rộng địa bàn, bạn bắt buộc phải hợp tác với nhiều người chơi khác (nói theo cách khác thì chính là gia nhập Huyết Minh) và cùng hiến kế, lên chiến thuật để xuất quân chinh phạt. Chỉ là một thành chủ nhỏ nhoi với binh lực thấp bé khó mà tấn công được bất kỳ ai, dù bạn có lực chiến cao đến mấy đi chăng nữa.

Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 1.
Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 2.

Câu chuyện "xin thành" khá hài hước của game thủ L.N

Anh chàng game thủ này có vẻ như cũng chỉ vừa mới làm quen với dòng game SLG và vẫn chưa nắm bắt được bí kíp trên. Mặc dù đã không tiếc tài nguyên để lập ra Huyết Minh cho riêng mình nhưng đen thay, L.N lại không biết lôi kéo người tài về lập quốc cùng. Kết quả là, trong khi các Huyết Minh khác chiến tranh liên miên, "demon" (tên Huyết Minh mà L.N lập ra) vẫn chưa có được bất kỳ thành trì nào khác.

Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 3.
Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 4.

...đang được bàn luận rất nhiều trong group Long Đồ Bá Nghiệp

Bất quá làm liều, vì không muốn các thành viên tỏ ra bất mãn với mình, L.N đã làm một điều khá hài hước: Đi xin thành. Anh chàng đăng đàn group với một status hơi thiếu… nghiêm túc với nội dung như sau:

Thay mặt cho minh DEMON - top 28 minh mạnh nhất Cửu Châu… tôi viết những dòng này ko phải để xin xỏ bất kì ai cũng như minh nào khác, chỉ là sau 4 ngày thành lập minh, hiện tại chúng tôi vẫn chưa sở hữu đc 1 quận huyện nào, vì thế rất mong 2 minh ở ký châu là AnhEm và CaiBang tự nguyện để lại cho chúng tôi thành Kí Châu 1 cách vui vẻ.

Xin chân thành cám ơn!

Minh chủ: Panther

Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 5.
Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 6.

Việc gia nhập một Huyết Minh lớn mạnh là rất cần thiết

Việc công hạ được một thành trì trong Long Đồ Bá Nghiệp nào có đơn giản đến thế mà ai cũng dễ dàng cho đi được. Đặc biệt là khi, thứ mà L.N xin lại không phải một vùng đất nhỏ mà là cả thành Kí Châu rộng lớn với lượng tài nguyên nhiều vô kể. Trong cái tham có cái khôn nhưng lại ẩn chứa sự hèn, thông qua bài viết này, nhiều thành viên của "demon" có vẻ không thể chịu được sự nhu nhược của người lãnh đạo, ngay lập tức rời bỏ Huyết Minh.

Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 7.
Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 8.

Bởi nhờ đó, bạn vừa được bảo vệ, vừa có cơ hội đánh chiếm những vùng đất mới màu mỡ hơn

Và hài hước là, cho đến thời điểm hiện tại, "demon" chỉ còn có đúng 2 thành viên duy nhất. Với số lượng nhân lực như vậy, dù là đánh chiếm các thành trì nhỏ cũng trở thành điều không thể. Một chi tiết đáng chú ý là các thành trì đã chiếm được sẽ KHÔNG THỂ CHO. Nếu L.N muốn lấy, anh chàng sẽ phải tự dẫn quân đến đánh. Thành ra, từ đang có rất nhiều thành viên và vẫn có cơ hội để đánh cho mình vùng đất mới thì nay, L.N lại mất trắng, đến thành trì nhỏ nhoi cũng khó mà công hạ được.

Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 9.
Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 10.

Tất nhiên, nếu chỉ là một mình "solo", dù là đại gia đến mấy đi chăng nữa, kết cục của bạn rất dễ bị cả thiên hạ nhắm tới

Câu chuyện của L.N cũng là một bài học cho nhiều game thủ mới tập chơi, thiết nghĩ, thay vì cố gắng lập Huyết Minh thì L.N nên tìm hiểu kỹ càng trước, tránh gặp phải trường hợp khó như thế này.

Một cái đen nữa của anh chàng là vào đâu không vào, lại vào đúng nơi đang chiến sự căng thẳng nhất - S1 Doanh Chính. Khắp trên Cửu Châu, đâu đâu cũng là khói lửa, Huyết Minh nào cũng có ý muốn độc bá thiên hạ, chẳng ai nhường ai. Thành ra, những đoàn quân được gửi đi khắp nơi, những người chơi "thấp bé nhẹ cân" nếu không sớm gia nhập Huyết Minh sẽ sớm bị thôn tính mà thôi.

Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 11.
Best “minh chủ” của năm: Không công được thành nào thì ta đi… xin, sao phải xoắn! - Ảnh 12.

S1 Doanh Chính cũng là một Cửu Châu chiến tranh liên miên không dứt, Huyết Minh nào cũng muốn xưng đế

Đây là hiện thực tàn khốc trong Long Đồ Bá Nghiệp nhưng nó lại rất hiện thực. Nếu bạn chỉ là hạt cát bụi nhỏ nhoi thì khi gặp phải cơn bão lớn quét qua cũng sớm mất dạng thôi. Nếu muốn tạo ra đất nước của riêng mình, hãy chờ đến sau này, khi các Huyết Minh đã dần ổn định về các khu vực riêng. Tự kêu gọi thành viên khác hợp tác, lập Huyết Minh mới, thực hiện nhiều chiến dịch khôn khéo để đánh chiếm lại vùng đất Cửu Châu rộng lớn. Đó mới là chiến thuật của nhà cầm quân đích thực!

Tải và trải nghiệm công cuộc thống nhất Cửu Châu chỉ có trong Long Đồ Bá Nghiệp tại: http://longdobanghiep.vn/taigame

Fanpage: https://www.facebook.com/longdobanghiep