Batman và tương lai mù mịt trong Vũ trụ Điện ảnh DC

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/12/2017 11:30 AM

Sau thất bại của bom tấn "Justice League", có vẻ nhân vật Batman sẽ gặp phải nhiều sự thay đổi.

Justice League đã ra mắt khán giả, và Justice League cũng đã làm khán giả thất vọng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất trong số những khiếm khuyết của bom tấn này không nằm ở gương mặt kỳ quái của Superman, hay những màn chuyển cảnh khó hiểu, hay CGI tương đối yếu kém, mà nó lại nằm ở nhân vật Batman.

Batman của Affleck lần đầu xuất hiện trong Batman vs Superman và người xem biết được rằng phiên bản Batman này ra tay rất tàn nhẫn với kẻ thù. Và dù rằng có nhiều ý kiến trái chiều về việc Batman không nên quá hung hiểm như vậy, hay Batman chỉ nên cứu người chứ không đánh chết người này nọ; tất cả mọi người gần như đều tán thưởng phiên bản Dark Knight này của Ben.

Thậm chí, nhiều người còn cho đây là điểm sáng duy nhất của cả phim. Ben Affleck đã thể hiện một Batman tương đồng với thực tế, và cho thấy sự thông minh, có phần hoang tưởng và lo xa của nhân vật này, hệt như trong truyện. Nhược điểm duy nhất là phim gần như không mang được khả năng tư duy chiến thuật – đi trước 3 bước - của Batman vào đó. Trận đánh cuối cùng với Doomsday, Batman gần như lép vế trước sự dũng mãnh của Superman và Wonder Woman, và gần như không có đất diễn trong trường đoạn này. Sự thật hơi phũ phàng là nếu Batman không phải người thông minh nhất giữa chốn ba quân, thì xem như anh không có cửa ngồi cùng bàn với những siêu anh hùng khác. Do đó, fan đã rất háo hức muốn xem Batfleck trổ tài điều binh trong Justice League.

Ra tay cực kỳ tàn nhẫn trong Batman v Superman: Dawn of Justice
Ra tay cực kỳ tàn nhẫn trong "Batman v Superman: Dawn of Justice"

Tiếc thay, khi Justice League ra mắt, thì Batman lại là nỗi thất vọng. Chỉ có duy nhất 2 tình tiết cho thấy ít ra anh vẫn là thiên tài, đó chính là suy luận ra cách để hồi sinh được Superman bằng Mother Box và dùng Lois Lane để chế ngự được Superman. Và rồi nửa sau của phim, chúng ta chỉ thấy một Batman than vãn, đưa ra những câu đùa nhạt nhẽo và dùng súng bắn tới tấp chứ chả thèm dùng những công cụ của mình.

Tệ hơn nữa là Batman bị biến thành nhân tố không cần thiết trong trường đoạn chiến đấu với Steppenwolf: Cybord xử lý Mother Box, Flash cứu người, Wonder Woman và Aquaman cầm chân y, còn Batman? Đứng ngoài nã súng. Và mọi người cũng không thể biện minh rằng Batman cũng có chiến thuật là chơi màn liều chết dụ kẻ thù để đồng đội thâm nhập được. Vì rốt cuộc cả đám lại phải tốn thời gian để đi cứu lấy chính Batman.

Và rất mờ nhạt, chán chường trong "Justice League"

Về cơ bản, Batfleck từ một nhân vật hắc ám, tàn bạo, sang Justice League bị chuyển thành một ông già gân hay than trời, và gần như vô dụng trước những màn đánh boss là điều mà không một ai trong chúng ta muốn xem (chưa kể màn xài súng nhé). Thế mạnh thật sự của anh vẫn chưa được thể hiện xứng đáng ngay trong chính Thế Giới Chung này của DC.

Batman mà chúng ta thật sự muốn

Như đã đề cập ở trên, Batman nếu muốn thật sự có vị thế ở giữa một kẻ chạy nhanh hơn ánh sáng, một nữ thần, một người ngoài hành tinh vô đối và một cỗ máy sinh học, thì anh buộc phải là người thông minh và có đầu óc tư duy chiến thuật bậc nhất. Nếu như bạn bảo như thế là không cần thiết, xin hãy đọc Batman của Tom King, và bạn sẽ nhận ra rằng óc tư duy chiến thuật của Batman thật sự vô cùng nguy hiểm, và khi đưa được đối thủ vào thiên la địa võng của mình, thì anh là kẻ bất bại.

Vấn đề thứ hai nằm ở việc cân bằng nhân vật này giữa khía cạnh cực kỳ tàn nhẫn, đôi lúc tuyệt vọng và cái khía cạnh kỳ quái mà Batman thể hiện trong Justice League. Rất nhiều người cho rằng nên giữ nguyên vẹn Batman của BvS là tốt nhất, nhưng thật sự mà nói, một Batman quá hắc ám cũng không nên. Và chắc chắn là càng không nên giữ Batman ngớ ngẩn, than vãn và thích nói đùa của Justice League. Lời giải cho bài toán trên có thể nằm ở khía cạnh điều tra suy luận và phân tích. Batman vẫn luôn nổi danh là vị Thám Tử Đại Tài Nhất Thế Giới (thậm chí còn hơn cả Elongated Man - "Ralph" Dibny), và phim riêng của Batman do Matt Reeves làm đạo diễn rất có thể sẽ mang tới cho khán giả sự cân bằng cần thiết.

Hy vọng là Matt Reeves sẽ thành công trong việc chuyển thể chất thám tử của Batman
Hy vọng là Matt Reeves sẽ thành công trong việc chuyển thể chất thám tử của Batman

Một điểm khác cần được chú ý tới đó chính là sự quyết tâm của Batman trong việc chống tội phạm. Chỉ cần gõ Batman Family trên google là bạn sẽ biết được Batman có vai trò rất lớn trong việc đào tạo và huấn luyện hàng loạt những siêu anh hùng nổi danh khác. Tóm tắt lại là có cả một đạo quân dơi dưới trướng của anh đang chạy rông khắp nơi ở Gotham và các thành phố lân cận để bảo vệ người dân.

Do đó, có lẽ DC nên xem xét việc dẹp bỏ ngay cái thái độ than già kêu khổ và cái tư tưởng nên bỏ cuộc của Batman trong Justice League và hướng anh đến việc trở thành người đứng sau rèn dũa các anh hùng thế hệ mới nhằm thay thế anh nhận trọng trách Batman. Tất nhiên, để làm được điều này thì chúng ta cũng cần phải có một diễn viên tận tâm hết mức với vai diễn trên.

Liệu Ben Affleck sẽ ở lại hay ra đi?

Thật ra thì khi câu hỏi này được đưa ra, đã có rất nhiều người và fan hâm mộ kêu gọi Affleck nên ra đi, vì màn thể hiện quá ý ẹ của anh trong Justice League. Tệ hơn thế, cách Affleck vào vai Batman trong Justice League khiến người ta cảm thấy anh thật sự không hề muốn gắn bó với vai diễn này.

Liệu Ben sẽ bất chấp tất cả để ở lại hay ra đi vì một tương lai tươi sáng hơn?
Liệu Ben sẽ bất chấp tất cả để ở lại hay ra đi vì một tương lai tươi sáng hơn?

Vào vai Batman trong một vũ trụ chung sẽ đòi hỏi người diễn viên phải gắn bó đến cùng với một thương hiệu phim. Thế nhưng, nếu đặt bạn vào vị thế một diễn viên nổi tiếng đang tham gia trong một thương hiệu phim đang dần lụn bại, thì liệu bạn còn muốn dành khoảng thời gian quý báu của mình để tham gia không?

Thậm chí, có thể Ben không phải không thích vào vai Batman, mà vì anh vẫn còn muốn có cơ hội thực hiện và đóng những dòng phim khác, và lịch làm việc sẽ không cho phép anh cứ mãi tham gia một vai diễn như vậy. Một ví dụ điển hình là anh tự dưng bị đưa vào đóng một cái vai khách mời ấm ớ trong Suicide Squad, khiến cho việc thực hiện hai dự án Live By Night và The Accountant bị gián đoạn một khoảng thời gian.

Kế tiếp là phải tốn hơn hai tháng để phải quay lại rất nhiều cảnh của Justice League. Không chỉ Affleck, mà thậm chí đến các bạn cũng phải tự hỏi: Liệu mình có thể gắn bó với một thương hiệu lúc nào cũng cần tới mình 24/24 như vậy không, trong khi phim của họ liên tục gặp thất bại? Do đó, như đã nói ở trên, rất có thể đây sẽ là lần cuối chúng ta nhìn thấy Ben Affleck vào vai Batman.

Thêm vào đó, dường như bản thân những người cầm trịch của WB/DC cũng đang không có định hướng cụ thể đối với thương hiệu DCEU tiền tỉ này. Điều họ cần làm hiện tại là vẽ ra hướng đi rõ ràng cho từng dự án siêu anh hùng cụ thể, trong đó có cả 3 phần phim riêng về Batman. Làm được điều này thì họ mới có thể đặt câu hỏi liệu Ben vẫn muốn ở hay từ bỏ mọi thứ.