Bàn về Trác Đông Lai - “nhất đại kiêu hùng” trong truyện Cổ Long, người suýt nữa đã trở thành hoàn mỹ vô khuyết

Nipp  - Theo Helino | 24/09/2018 04:56 PM

Cổ Long Quần Hiệp Truyện
30/09/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Nếu bàn về nhân vật dưới ngòi bút của Cổ Long làm tác giả ấn tượng sâu đậm nhất, không thể không nói đến Trác Đông Lai của "Anh hùng vô lệ". Năng lực của hắn đủ để trở thành đại anh hùng vạn người kính ngưỡng, nhưng hắn vì khiếm khuyết trên thân thể, không thể không tìm một con rối giống như Tư Mã Siêu Quần, cam nguyện đóng vai phụ.

Tử Khí Đông Lai, Trác Đông Lai

Trác Đông Lai, ngoại hiệu chính là Tử Khí Đông Lai, mà màu sắc hắn thích nhất, cũng thuận lý thành chương mặc định là tử sắc. Tử sắc, ở Trung Quốc cổ đại, tượng trưng cho thánh nhân, đế vương, do đó, cố cung cũng từng có tên là Tử Cấm Thành. Trác Đông Lai, ngoại hiệu Tử Khí Đông Lai, bởi vì hắn có khí độ vương giả mà Tư Mã Siêu Quần, Chu Mãnh lẫn Cao Tiệm Phi khó sánh bằng.

Bàn về Trác Đông Lai - “nhất đại kiêu hùng” trong truyện Cổ Long, người suýt nữa đã trở thành hoàn mỹ vô khuyết - Ảnh 1.

Trác Đông Lai do Tiêu Ân Tuấn thể hiện đã đi vào lòng khán giả với hình tượng vị nhất đại kiêu hùng

Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, tử sắc không phải màu sắc của chính nhân quân tử mà lại tượng trưng cho cái ác. Trác Đông Lai không tự nhận mình là người tốt, hắn tự coi mình là bậc đại ác nhân, việc gì cũng dám làm. Nếu không thể trở thành hoàn mỹ vô khuyết, hắn thà làm một kẻ cùng hung cực ác còn hơn.

Trên danh nghĩa, Tư Mã Siêu Quần là Đại Đương Gia của Đại Tiêu Cục nhưng thực tế, chính Trác Đông Lai mới là người đã gây dựng lên một cơ nghiệp kinh thế này. Người phó, người chủ nhưng người phó mới là người nắm tất cả, làm tất cả, vì tất cả.

Trác Đông Lai - Anh Hùng Vô Lệ

Giang hồ kiêu hùng, toán vô di sách

Câu nói trên quả rất đúng với Trác Đông Lai, kiêu hùng trong giang hồ là kẻ luôn trù tính, sắp đặt mọi thứ một cách tỉ mỉ, chính xác. Bởi lẽ hắn khuyết tật bẩm sinh nên đối với ngoại hình của mình vô cùng thiếu tự tin. Trác Đông Lai cần một người hoàn mỹ để thay hắn chủ trì Đại Tiêu Cục và con rối ấy không phải ai khác chính là Tư Mã Siêu Quần. Hắn coi Tư Mã như hiện thân khác mà mình không thể đạt tới, một Trác Đông Lai hoàn chỉnh.

Bàn về Trác Đông Lai - “nhất đại kiêu hùng” trong truyện Cổ Long, người suýt nữa đã trở thành hoàn mỹ vô khuyết - Ảnh 3.

Từng đối thủ của hắn như Chu Mãnh, Cao Tiệm Phi, Tiêu Lệ Huyết đều được hắn tính toán kỹ, đáp trả lại bằng những mưu mẹo mà họ khó lòng ngờ tới. Chính lúc mà họ tưởng rằng đã chế ngự được nhất đại kiêu hùng thì hóa ra, đó lại là cái bẫy khác mà thôi. Chỉ riêng việc sử dụng Điệp Vũ để hủy diệt tinh thần của Chu Mãnh và Cao Tiệm Phi đã đủ minh chứng cho sự cao tay của Trác Đông Lai.

Bàn về Trác Đông Lai - “nhất đại kiêu hùng” trong truyện Cổ Long, người suýt nữa đã trở thành hoàn mỹ vô khuyết - Ảnh 4.

Trong truyện tranh, nhân vật này còn được khắc họa theo chiều hướng "bá đạo" hơn nữa, đi ra khỏi nguyên tác của Cổ Long

Phản kháng mệnh vận, khước chung vi mệnh vận sở tả hữu

Từ xưa đến nay, kẻ chống lại vận mệnh rồi cũng bị vận mệnh chi phối mà chẳng có kết cục tốt đẹp. Trác Đông Lai cứ tưởng rằng cuộc đời của hắn là do chính tay hắn nắm giữ cho đến khi Tư Mã Siêu Quần làm phản, đã khiến hắn rơi xuống vực sâu. Bị chính hiện thân của mình đả kích, Trác Đông Lai làm những việc kia có ý nghĩa gì nữa đây. Không ai có thể thay thế địa vị của Tư Mã Siêu Quần trong lòng Trác Đông Lai, chỉ có Tư Mã Siêu Quần mới là hình tượng hoàn mỹ trong lòng Trác Đông Lai.

Bàn về Trác Đông Lai - “nhất đại kiêu hùng” trong truyện Cổ Long, người suýt nữa đã trở thành hoàn mỹ vô khuyết - Ảnh 5.

Trác Đông Lai xuất hiện trong game Cổ Long Quần Hiệp Truyện


Có thể bạn chưa biết: Cổ Long Quần Hiệp Truyện là bom tấn chiến thuật duy nhất khai thác cố truyện Cổ Long, sắp ra mắt trong tháng 9 này. Tựa game đưa người chơi đến với hành trình khám phá giang hồ võ lâm của vị hiệp khách trẻ vô danh, từng bước từng bước lại có cơ ngộ gặp gỡ những đỉnh đỉnh đại danh như Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành... Với gameplay turn-based truyền thống, hệ thống kỹ năng đa dạng và đặc biệt, tính năng Thần Binh mới lạ, Cổ Long Quần Hiệp Truyện đã trở thành tựa game được rất nhiều game thủ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc yêu thích.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Cổ Long Quần Hiệp Truyện tại ĐÂY.

Cổ Long rất thích trêu người, thanh Lệ Ngân Kiếm của Cao Tiệm phi sinh ra đã đi kèm lời nguyền trớ trêu, nhất định phải đả thương người, mà còn phải dùng một người thân nhất của Tiêu Đại Sư làm người tế kiếm. Thời điểm Lệ ngân kiếm trong tay Cao Tiệm Phi đâm vào ngực Trác Đông Lai, vết lệ ngân theo đó biến mất, hắn mới phát hiện, thì ra bản thân là con trai của Tiêu Đại Sư.

Bàn về Trác Đông Lai - “nhất đại kiêu hùng” trong truyện Cổ Long, người suýt nữa đã trở thành hoàn mỹ vô khuyết - Ảnh 7.
Bàn về Trác Đông Lai - “nhất đại kiêu hùng” trong truyện Cổ Long, người suýt nữa đã trở thành hoàn mỹ vô khuyết - Ảnh 8.

Trác Đông Lai là kiêu hùng, và cũng là anh hùng. Hắn chưa bao giờ là một người tốt, khuyết tật bẩm sinh khiến cho hắn như một kẻ biến thái tàn nhẫn, hắn thích hủy diệt người khác, đồng thời cũng hủy diệt mình.

Hắn có hào khí của anh hùng, nhưng không phải là một anh hùng chân chính.

Hắn trí kế bách xuất, toán vô di sách, nhưng rồi, cuối cùng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Hắn không ngừng phản kháng số mệnh, nhưng sau cùng vẫn không trốn thoát kết cục số mệnh đã an bài.

Nguồn: 15yan.com