Bạn gái SofM bất ngờ gửi tâm thư tới fan LMHT Việt Nam: Khen đi, khen không mất tiền đâu các bạn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/08/2016 02:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

SofM đang cố gắng đem cái tên Việt Nam đến với bản đồ Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Tuy thành công chưa thực sự được trọn vẹn, thế nhưng như thế vẫn là quá đủ để chúng ta phải kính nể.

Ngày hôm qua là 1 ngày buồn của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Sau những thất bại liên tiếp của Saigon Jokers (hôm nay đã thua thông 4 trận và chính thức bị loại), fan hâm mộ chỉ còn biết đặt niềm tin vào SofM. Với ước mong em sẽ là đại diện cho nước nhà, đến với CKTG mùa 6 tại Mỹ vào cuối năm nay.

Thế nhưng với lịch thi đấu quá khắc nghiệt, chàng thần đồng của chúng ta đã không thể hoàn thành mục tiêu đấy. Cho dù thất bại nhưng cái cách mà SofM thể hiện vẫn khiến cho fan hâm mộ Việt sôi trào cảm xúc, khó thể nào quên được. Trong cuộc chiến kéo dài hơn 11 tiếng liên tục đó, 10 trận đấu thì SofM có được 4 MVP. Đây thực sự là 1 kỷ lục mà không phải ai cũng có thể làm được.


SofM có được 4 MVP trong ngày hôm qua

SofM có được 4 MVP trong ngày hôm qua

SofM khiến các bình luận viên quốc tế không ngừng nhắc tên em với việc là 1 đầu tàu của Snake eSports, chàng trai Việt Nam, "jungle superstar" tại LPL. Những câu nói đó khiến cho người hâm mộ Việt không khỏi tự hào, chúng ta có thể sản sinh ra được 1 ngôi sao xuất sắc như vậy. Thế nhưng dù gì thất bại vẫn là thất bại, đã có những lời tiếng chê bai xuất hiện trên các dòng bình luận mạng xã hội.

Và đương nhiên, chuyện này đã lọt vào mặt của cô bạn gái SofM. Người vẫn chịu trách nhiệm quản lý Fanpage chính thức của Lê Quang Duy tại Việt Nam. Chính vì thế vào ngày hôm nay, cô đã có 1 bức "tâm thư" gửi đến fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt.

Chào các bạn,

Cảm giác ngày hôm qua giống giống như lần chung kết CCCS 2016 ở Cần Thơ khi mà SofM cũng lội ngược dòng trước 269 ở bán kết và thua trận đấu cuối cùng trong cặp bo5 chung kết với Saj.. Nhưng ngày 27.08 vừa qua còn thấy sự kiên trì, tinh thần thép và sự trưởng thành của SofM trong 3 tháng vừa qua.

Thế với những trận đấu như thế này thì các vận động viên mong muốn nhận được phản hồi gì từ người hâm mộ? Rõ là một người chơi, một đội tuyển tồn tại được và muốn thi đấu tốt rất cần sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Sau hôm qua, tuy Snake thua nhưng trên weibo của team và của rất nhiều người khác tại TQ đều các comment ủng hộ và thấy tiếc cho SofM và Snake.

Tại Việt Nam, mình cũng rất cảm kích khi vẫn còn rất đông các bạn cùng xem cổ vũ cho SofM suốt từ 11 giờ trưa đến gần 10 giờ tối như thế này. Trên Facebook và các trang báo mạng cũng có rất nhiều lời cổ vũ, khích lệ. Thế là SofM cũng đã thành công rồi. SofM không biết nói chuyện lấy lòng fan hay ca hát, chiều fan như nhiều người chơi khác. Chỉ biết tập trung vào thi đấu và muốn lấy kết quả tốt để mọi người cùng vui.

Nhưng vẫn có 1 số bạn thể hiện sự thông thái cũng như trình độ của bản thân. Đặc biệt các câu kiểu "Sao không ráng đánh thắng IM ở vòng trong đi, thua thì lại đổ thừa.." rồi nào là "Không có quyền tự quyết.."

"Ô hay, nói 1 câu động viên hoặc chỉ đọc xong lẳng lặng nói lầm bầm bên ngoài 1 mình cho thoả mãn không được à. Sao cứ thích thể hiện sự cay độc ra thế. Nếu nói thế thì họ tổ chức ra vòng playoff chọn ra 4 đội tuyển xuất sắc tiếp theo ra thi đấu làm gì. Vì thi đấu còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng vào, có thể "một ngày không đẹp trời", chiến thuật chưa đạt như mong muốn nên người ta tạo cho cơ hội thứ 2. Xem sức ai bền hơn, kỹ năng ai tốt hơn. Cùng thi chạy bền 10 vòng sân banh, mình chạy được 5 vòng rồi thì thằng thứ 2 mới cần xuất phát. Mình chả "trâu" quá còn gì. Khen đi, khen không mất tiền đâu.

SofM còn trẻ, một thân một mình ra nước ngoài theo đuổi cái gọi là đam mê. Đúng là sân khấu thi đấu mỗi lúc một to. Khó khăn cũng to hơn. Nghề vận động viên chuyên nghiệp ngắn lắm, còn nhiều thử thách. Nhiều người nghĩ còn trẻ thế chưa cần phải lo cơm áo gạo tiền nhưng nếu giờ không tự tiết kiệm cho bản thân. 10, 15 năm nữa có chắc các bạn có sống được với đam mê mãi không nên việc SofM dám theo con đường này và vẫn đang cố gắng thể hiện, bước tiếp trong lĩnh vực này thì nó không chỉ là chơi game đơn thuần nữa, đó là sự nghiệp.

*Bài viết không mang tính công kích, kể lể. Chỉ đang muốn khoe bức ảnh cuối bài.

Hình ảnh bàn tay hăng say click chuột, bàn phím ấy đã được nằm trên bảng các game thủ LPL tham dự kỷ niệm 5 năm giải đấu LPL.

Xin hết."

SofM đang cố gắng đem cái tên Việt Nam đến với bản đồ Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Tuy thành công chưa thực sự được trọn vẹn, thế nhưng như thế vẫn là quá đủ để chúng ta phải kính nể. Và thực sự, những lời khen hay động viên chưa bao giờ là thừa cả. Hãy "khen đi" các bạn ạ, "khen không mất tiền đâu".