Bạn đã bao nhiêu lần muốn bỏ game rồi sau đó… cày còn dữ hơn trước?

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2016 03:23 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Hãy cùng lắng nghe tâm sự của một thanh niên đam mê FIFA Online 3 đã bỏ game... rất nhiều lần.

Theo bạn, game là thể thao điện tử hay game là trò chơi ‘cày cuốc’ để thể hiện sức mạnh ‘ảo’ với đám bạn bè?

Với một số người chơi FIFA Online 3 thì nó là đam mê hơi… khác thường một chút: Một nửa trong họ yêu thích trò chơi này, nửa tình yêu còn lại dành cho đam mê bóng đá mãnh liệt. Vì cả hai mối dây ràng buộc cảm xúc như vậy, rất hiếm người ‘cai’ được game thành công. Dưới đây là tâm sự của một game thủ FIFA Online 3 Việt Nam kể về ‘mối tình’ giữa mình với game mô phỏng thể thao này.

Theo lời giới thiệu của thành viên Nguyễn Hồng Phúc (NHP) thì anh chàng “chơi từ lúc Ronaldo ss13 giá 4tr5, 5tr EP mà đến bây giờ chẳng có một cái acc nào trên 1 tỷ và lv 60”. Có thể hiểu là game FO3 có 3 năm tuổi thì game thủ này cũng đã có thâm niên 3 năm gắn bó với game. Còn chuyện tại sao rơi vào tình trạng “không có acc nào trên 1 tỷ EP và level 60, anh ta đã giải thích bằng tâm sự khá thật lòng & cởi mở.


Tâm sự của một thanh niên phá tài khoản rất nhiều lần.

Tâm sự của một thanh niên phá tài khoản rất nhiều lần.

Lý do đơn giản nhưng quả là rất nhiều tâm tình ở trong đó: “bao nhiêu cái acc cày rồi lại phá, xóa…”. Chúng ta đều biết ai chơi FIFA Online 3 cũng mong mở hoặc mua được các thẻ cầu thủ xịn: từ Ronaldo cho đến những thẻ World Best, World Legend hay Vietnam Legend. Khi bạn ‘ham hố’ sở hữu thật nhanh các thẻ cầu thủ xịn cũng là lúc bạn vung tiền ‘hiến’ cho game để nhanh chóng có đủ EP mua cầu thủ mình yêu thích.

Hoặc bạn phải cày như điên, hay thậm chí mạo hiểm với trò ép thẻ cầu thủ khá may rủi. Với những người không dư dả tiền bạc như nhân vật chính thì số lượng acc mà anh ta đã ‘phá’ là nhiều đến không nhớ nổi.


Mở được cả Neymar WB...

Mở được cả Neymar WB...

Cuối tháng 8, anh chàng lập tài khoản mới, và bắt đầu chơi lại. May mắn làm sao mở được 2 thẻ World Best rất tốt liên tục: Neymar và Maicon. Tiếp sau đó lại mở được P. Lahm World Best. Tưởng đâu với vận đỏ này, anh sẽ gắn bó với tài khoản có giá trị tốt như vậy. Nào ngờ bán thẻ cầu thủ xịn và mua cầu thủ khác để build đội mới cũng không xong. Chỗ này anh ta không giải thích rõ lắm. Nhưng kết cục là NHP chỉ còn lại gần 400 triệu EP trong đội.


...và Maicon, Lahm WB, nhưng vẫn ‘nát’ tài khoản mới chơi hồi tháng 8.

...và Maicon, Lahm WB, nhưng vẫn ‘nát’ tài khoản mới chơi hồi tháng 8.

Trong tâm trạng khá thất vọng nhưng NHP vẫn tỏ ra lạc quan, phấn khởi (?) và tỉnh táo nhận thức rõ lỗi là do bản thân mình: “Nhưng mà cũng do mình thôi trách ai bây giờ”. Chia sẻ thêm về hoàn cảnh, thanh niên cho biết sinh năm 1999 và năm sau sẽ phải ‘leo núi’ thử thách có tên “thi đại học”. Anh chàng khuyên các bạn đồng lứa nên tập trung học, chơi ít lại để không ảnh hưởng kết quả thi cử. Nhưng NHP cũng nhất quyết rằng: không nên bán hay phá acc, phí phạm lắm. Đến khi muốn chơi lại thì… khổ.

Tỏ ra cảm thông và chân thành, thanh niên chốt lại bằng lời khuyên gửi gắm đến anh em cùng có sở thích chung FIFA Online 3: “Đừng nên bán acc, cứ để đấy khi nào mình lớn, mình có… vợ, con (!), mình sẽ nhìn lại để nhớ cái thời hào hùng cày game, một thời tâm huyết. Lúc ấy mình sẽ thấy vui và hạnh phúc lắm anh em ạ”.

Với NHP và nhiều người chơi khác chúng tôi từng tiếp xúc, họ đều khẳng định: FIFA Online 3 đã là đam mê rồi. “Nhiều lúc nghĩ bỏ game nhưng nó là cái đam mê rồi”: chính NHP cũng khẳng định tình yêu của mình trong bài tâm sự được nhiều anh em chú ý và chia sẻ cảm xúc.

Còn bạn, đã từng ‘cày’, phá acc hoặc bỏ game được… mấy lần rồi?! Bỏ game nhiều lần rồi đồng nghĩa bạn… không thể từ bỏ đam mê của mình. Thiết nghĩ chúng ta nên chơi game thật thoải mái và biết điều chỉnh thời gian các hoạt động cho phù hợp với công việc hay việc làm của mình và giữ đam mê thật lành mạnh thay vì cày cuốc hoặc cay cú khi chơi game.