Avengers: Infinity War - Liệu có phải Peter Quill đã phá hỏng kế hoạch tiêu diệt Thanos hay tất cả đều nằm trong tính toán của Dr.Strange?

Hải Stark  - Theo Helino | 03/05/2018 0:00 AM

Nếu các bạn đã xem Infinity War, thì hẳn các bạn cảm thấy bực mình không ít với Peter Quill – anh chàng Star-Lord bẩn bựa và lầy lội của Vệ Binh Dải Ngân Hà. Vì như các bạn đã thấy – Peter là nhân tố “phá game”chủ chốt trong trận đấu với Thanos trên hành tinh Titan, bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cướp lấy Infinity Gauntlet và ngăn chặn Thanos vì một phút bốc đồng.

Lưu ý: Bài viết có chứa nội dung spoil nên những ai chưa xem Avengers: Infinity War thì hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!

Số lượng gạch đá mà thanh niên Sao Chúa này nhận về có lẽ đủ xây dăm ba chục căn biệt thự rồi. Rõ ràng sự “bóp team” của Peter trong trận chiến là điều không thể tha thứ được, vì chúng ta ai cũng thấy đó là cơ hội duy nhất để ngăn chặn Thanos, phá hoại cơ hội duy nhất để cứu vũ trụ, ăn gạch là đúng!

Nhưng, có thật Peter đã phá hỏng cơ hội thành công duy nhất? Doctor Strange chẳng lẽ không nhìn ra sự “bóp team” của Peter, hay anh đã nhìn ra và không quan tâm, vì cách đó không phải cách để thắng Thanos?

Chúng ta biết rằng, Doctor Strange đã nói rằng chỉ có 1 cơ hội duy nhất để họ thành công, nhưng không khẳng định là phải cướp lấy Chiếc găng tay Vô cực Infinity Gauntlet – dù đó là điều quá hiển nhiên. Kế hoạch mà nhóm của Strange rất hoàn hảo, và chúng ta đã thấy được các siêu anh hùng phối hợp nhuần nhuyễn và hay đến thế nào để khống chế Thanos và cố gắng tháo lấy Infinity Gauntlet. Và Peter, chính là nhân tố “phá hoại” phút chót khi anh đã không giữ được bình tĩnh mà đập vào mặt Thanos mấy cái khi anh biết Thanos đã giết Gamora, làm Mantis không kiểm soát được Thanos và kế hoạch thất bại.

Rõ ràng kế hoạch thất bại là lỗi của Peter, nhưng chúng ta có thể cảm thông với Peter được không? Kẻ thù ở trước mắt, lại chính hắn đã giết Gamora, người yêu của anh, gia đình của anh, thử hỏi mấy ai giữ được bình tĩnh mà không muốn đập cho kẻ trước mặt vài phát, thậm chí muốn giết hắn? Và đó là một khả năng mà rõ ràng Strange có thể thấy, nhưng anh vẫn làm thinh, vì sao, vì có lẽ Strange biết kiểu gì kế hoạch cũng thất bại và rằng đó không phải cách để chiến thắng? Chúng ta có thể đoán, và đây cũng là một giả thiết hợp lý, nhưng nếu vậy thì cách để chiến thắng Thanos là gì đây?

Hãy nhớ rằng, lúc mới gặp Ironman a.k.a Tony Stark, Strange đã bảo thẳng với anh rằng nếu phải chọn giữa cứu Tony và cứu viên Time Stone, anh sẽ không ngần ngại để Thanos giết chết Tony. Vậy mà khi Thanos chuẩn bị xuống tay với Tony thì Strange bất ngờ thay đổi và cầu xin Thanos tha mạng cho Tony, đổi lại sẽ giao nộp viên Time Stone. Rõ ràng thời gian hai người làm quen với nhau chưa đủ để Strange sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ tối cao để cứu mạng Tony, vậy thì tại sao Strange lại thay đổi nhanh như vậy?

Hay có lẽ chìa khóa cho việc chiến thắng Thanos chính là Tony Stark, vì như Strange đã nói trước khi tan biến: “There’s no other way” – “Không còn cách khác đâu”. Vậy có lẽ cách duy nhất trong 14 triệu khả năng kia không phải là cố đoạt lấy Infinity Gauntlet mà phải là giữ cho Tony sống sót, và việc Peter Quill phá hỏng kế hoạch trước đó phải xảy ra, vì rất có thể cướp được Infinity Gauntlet sẽ dẫn đến những kết quả Strange không lường được, nên Peter “phải” phá kế hoạch đó.

Dù sao, tất cả chỉ là dự đoán, có thể đúng, mà cũng có thể sai. Việc Peter Quill phá hoại kế hoạch cướp Infinity Gauntlet là điều ai cũng thấy, nhưng có lẽ đó không phải bất ngờ, chí ít là với Doctor Strange, vì Strange biết, đó không phải cách để thắng Thanos. Nhưng dù sao, khi mọi chuyện chưa ngã ngũ thì dân tình vẫn cứ ném đá Sao Chúa thoải mái thôi, nhưng có lẽ các bạn cũng nên… tém tém lại, vì hành động của anh hoàn toàn có thể hiểu được, và dù sao Peter cũng đã “bay màu” theo cú búng tay của Thanos rồi!

Sự thật thế nào, có lẽ chúng ta lại phải đợi Avengers 4 mới xong!