Avengers: Infinity War - Đừng trách Thor nữa, lý do anh không kết liễu Thanos ngay cũng đáng được tha thứ lắm

Mẹ Sề  - Theo Helino | 09/05/2018 05:08 PM

Thor đã ném chiếc rìu vào ngực Thanos thay vì vào đầu với 1 cái nhìn hằn học chứa đựng sự căm thù tột độ dành cho kẻ đã cướp đi những người mà anh yêu quý nhất với mong muốn Thanos sẽ phải chết trong đau đớn. Anh muốn hắn cũng phải cảm nhận nỗi đau mà hắn đã gây ra cho anh.

Siêu bom tấn Avengers: Infinity War của Marvel Sutido đã mang tới cho khán giả rất nhiều cảm xúc và đầy sự bất ngờ. Bất ngờ không chỉ ở cách Thanos đạt được 6 viên đá vô cực hay ở kết thúc đau thương mà còn ở các sự kiện diễn ra trong phim. Một trong số đó là khoảnh khắc Thor đại chiến Thanos ở cuối phim. Khi Thanos đang lần lượt đánh bại từng siêu anh hùng thì Thor bất ngờ cầm búa thần mới từ trên trời xuất hiện tấn công Thanos.

Đáng nhẽ hoàn cảnh lúc đó Thor đã có thể giết Thanos bằng 1 rìu bổ thẳng vào đầu khiến gã ác nhân không kịp búng tay kích hoạt 6 viên đá vô cực tận diệt nửa vũ trụ thì Thần Sấm lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có 1 đó. Anh cắm rìu vào giữa ngực Thanos, máu bắn ra, hắn nhếch mép nói “vài giọt máu đổi lấy 1 nửa vũ trụ cũng đáng” và không quên châm biếm rằng "Lẽ ra ngươi nên nhắm vào đầu". Sau đó Thanos búng tay một phát “hóa kiếp” cho 1 nửa vũ trụ. Chính vì thế chi tiết này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan. Người thì cho rằng đây là lỗi trong kịch bản, người lại trách Thor hành động quá cảm tính nên mới khiến sự việc không thể cứu vãn.

Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu Thanos chết dễ dàng như vậy thì bạn có thích không? Đối với gã siêu ác nhân mạnh nhất thiên hà mà nói thì đó là 1 kết cục quá nhạt nhẽo. Quan trọng nhất, Thanos chết thì hết phim, còn đâu “đất” cho Marvel xây thêm phần 4.

Và câu trả lời đã được đạo diễn Joe Russo của Infinity War lên tiếng giải thích rằng Thor làm thế vì để khẳng định cho Thanos biết anh đã đến để trả thù, trả thù cho dân tộc, cho em trai và những người bạn của mình. Mặc dù Thor là 1 vị thần sống qua hàng trăm năm, trải qua bao nhiêu biến cố và ngày càng trưởng thành hơn nhưng hơn hết anh vẫn là 1 người có cảm xúc nên trong thời khắc quyết định ấy, cảm xúc đã chi phối lý trí của anh. Nếu thật sự Thor chỉ muốn giết Thanos bằng lý trí thì có lẽ anh đã không thể mạnh mẽ đến vậy.

Thor đã ném chiếc rìu vào ngực Thanos thay vì vào đầu với 1 cái nhìn hằn học chứa đựng sự căm thù tột độ cho kẻ đã cướp đi những người mà anh yêu quý nhất với mong muốn Thanos sẽ phải chết trong đau đớn, anh muốn hắn cũng phải cảm nhận nỗi đau mà hắn đã gây ra cho anh.

Nếu bạn là Thor, bạn cũng không đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn lúc đấy đâu. Có lẽ anh cũng không lường trước được hậu quả khủng khiếp vì cú đánh không giết Thanos ngay của mình. Một siêu anh hùng thì cũng có lúc họ được quyền nghĩ về gia đình của mình trước chứ đúng không nào. Dẫu sao thì, có trách Thor thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bản thân Thor chắc cũng cảm thấy dằn vặt lương tâm khi gián tiếp để Thanos xóa sổ 1 nửa vũ trụ thành công lắm chứ. Thay vì trách anh, hãy cổ vũ cho anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh và nhìn anh quay trở lại báo thù Thanos 1 lần nữa trong Avengers 4 nhé!