Avengers: Endgame - Không phải Captain Marvel, Iron Man mới chính là kẻ thù "nguy hiểm nhất" của Thanos

Mẹ Sề  - Theo Helino | 13/05/2019 12:00 PM

Bạn biết không? Tony và Thanos trong Avengers: Endgame có mối liên kết đặc biệt, vừa giống lại vừa đối nghịch với nhau.

Bạn biết gì chưa? Anh em đạo diễn Russo đã xác nhận rằng, đối với Thanos, Tony là kẻ nguy hiểm nhất trong nhóm Avengers.

Avengers: Endgame - Không phải Captain Marvel, Iron Man mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của Thanos - Ảnh 1.

Là nhân vật mở màn cho MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel), hành trình của Iron Man (Robert Downey Jr.) trên màn ảnh rộng vừa bằng tuổi đời của vũ trụ điện ảnh này. Trải qua 11 năm với bao thăng trầm, Marvel đã là thương hiệu ăn khách hàng đầu thế giới còn Tony Stark cũng từ một gã tỉ phú gàn dở trở thành siêu anh hùng chịu nhiều tổn thương nhất nhưng cũng được khán giả yêu thương nhất.

Anh em đạo diễn Russo đã từng chia sẻ rằng, Tony và Thanos có mối liên kết đặc biệt, vừa giống lại vừa đối nghịch nhau. Và cái kết của Infinity War và Avengers: Endgame lại một lần nữa phản ánh điều đó.

Avengers: Endgame - Không phải Captain Marvel, Iron Man mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của Thanos - Ảnh 2.

Cả hai đều dùng găng vô cực, cà hai đều triệt tiêu bên đối phương và quyết định vận mệnh của toàn nhân loại.

Trong khi Thanos cho rằng, hắn có thể "nghỉ ngơi và ngắm nhìn hoàng hôn trên vũ trụ biết ơn" thì Tony Stark cũng làm điều tương tự nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao hơn.

Thanos nghỉ ngơi và tới khu vườn của hắn, tự mãn cho rằng hắn đã làm phúc cho cả vũ trụ. Nhưng hắn chỉ có một mình, cô đơn, không còn ai bên cạnh. Và trong khi đó, cả vũ trụ phải chịu nỗi thống khổ do hắn gây ra.

Avengers: Endgame - Không phải Captain Marvel, Iron Man mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của Thanos - Ảnh 3.

Tony ngã xuống, không còn chút sức lực nào sau khi sử dụng găng tay vô cực để búng 1 lần và mãi mãi. Iron Man không phải một siêu chiến binh hay một vị thần, anh chỉ là một người phàm trong bộ giáp sắt! Nhưng lại là người nhận trách nhiệm cứu cả vũ trụ. Cuối cùng thì Tony cũng được nghỉ ngơi, sau bao năm bị ám ảnh dằn vặt bởi con quỷ của mình (là Thanos). Iron Man được hy sinh bên cạnh những người thương yêu. Tony biết bản thân sẽ phải chết nhưng trong hiểu rằng gia đình mình sẽ được chăm lo và nhân loại sẽ được tái sinh 1 lần nữa. Di sản Iron Man để lại sẽ có người tiếp nối. Anh hy sinh như một người hùng, một người hùng mà suốt bao nhiêu năm qua chú đã cống hiến và nỗ lực.

Avengers: Endgame - Không phải Captain Marvel, Iron Man mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của Thanos - Ảnh 4.

"Iron Man 3" đã cho thấy những cơn ác mộng triền miên của Tony.

Bạn còn nhớ câu nói "Quyết định khó khăn nhất đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ" chứ? Có lẽ câu nói này không phải dành cho chính Thanos mà dành cho Tony Stark mới đúng.

Tony Stark đã giữ lời hứa với vị ân nhân Ho Yinsen, anh đã không hề hoang phí sinh mạng của mình. Đây là hành động liều lĩnh cuối cùng của Tony Stark, 1 hành động vĩ đại.

Và vũ trụ sẽ mãi biết ơn Iron Man!

Nguồn: Robert Downey Jr Viet Nam