Asgard tàn bạo, vô ơn bạc nghĩa sắp phải hứng chịu cuộc phục hận triệt để nhất trong lịch sử

LoveLive  - Theo Helino | 05/06/2018 08:00 PM

Liên Minh Bóng Tối
30/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Liên Minh Bóng Tối bắt đầu…

Xưa nay mỗi tựa game nhập vai nói riêng khi được phát hành đều yêu cầu cần có một cốt truyện xuyên suốt. Tuy nhiên thật lạ là chính các NPH lại hay bỏ qua vì cứ nghĩ game thủ không thực sự quan tâm đến điều đó, trong khi thực tế, một cốt truyện nếu đủ hay sẽ khiến cho cảm giác nhập vai đối với người chơi trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

Chẳng phải tự nhiên mà trên thế giới có các bảng xếp hạng đánh giá về những tựa game có cốt truyện hay nhất. Thông thường những sản phẩm sở hữu một cốt truyện được đầu tư kỹ lưỡng cũng sẽ là những cái tên sống lâu và bền trong lòng cộng đồng. Và League Of Shadow - MMORPG phát hành toàn Châu Á và sắp ra mắt tại Việt Nam với cái tên Liên Minh Bóng Tối cũng nằm trong số đó.

Chỉ bằng một vài hình ảnh/video nhá hàng trên fanpage, Liên Minh Bóng Tối đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng game thủ nhờ theme Châu Âu tươi mới, nền đồ họa bắt mắt. Và giống như hầu hết các sản phẩm theme Châu Âu khác, Liên Minh Bóng Tối cũng sở hữu một cốt truyện công phu, về 4 chủng tộc trên cuộc hành trình hủy diệt vương quốc Asgard để phục hận.

Liên Minh Bóng Tối - game phát hành Châu Á sắp ra mắt tại Việt Nam

Một Asgard hưng thịnh và hào nhoáng bên ngoài

Thời kỳ đầu sáng thế, đại lục bị Galac chia thành 2. Khu vực phía bắc với nhiều tài nguyên dồi dào, thai nghén nên thần tộc, trong thần tộc có 1 số người chứa sức mạnh siêu việt, vận dụng sự đoàn kết và trí tuệ của mình và dựng lên đế quốc Asgard lớn mạnh. Cũng chính từ đây, vì lòng tham và sự tự phụ của mình, Asgard dần đánh mất đi bản chất thần tộc, tạo nên mâu thuẫn với các chủng tộc khác, nhen nhóm nỗi hận thù cùng quẫn.


Asgard hào nhoáng nhưng dần trở nên tham lam và tự phụ

Asgard hào nhoáng nhưng dần trở nên tham lam và tự phụ

Tộc giữ mộ từng hi sinh tất cả để trấn giữ vùng hiểm nhưng bị chính quốc vương lãng quên

Khác với khu vực phì nhiêu của Asgard, phía nam là vùng Jothuheim do thời tiết nóng ẩm, bao phủ bởi màn sương cực độc nên sớm biến thành khu vườn thực vật. Nhưng theo truyền thuyết, ở nơi nguy hiểm này lại có 1 chủng tộc thần bí, dù đế quốc Asgard đã nhiều lần thử thăm dò nơi này nhưng toàn bộ quân phái đi đều bặt vô âm tín. Quốc vương của đế quốc liền hạ lệnh, sẽ xây 1 nghĩa địa đế quốc tại nơi sâu Galac - là biên giới giữa Asgard và Jothuheim để tế bái những linh hồn đã mất và cho họ có 1 nơi yên thân. Nhưng do gần Jothuheim, môi trường rất phức tại, thường bị dã thú tấn công, một tộc chủng khi ấy đã xung phong làm những kẻ giữ mộ, mang theo lời hứa khi trở về sẽ được phong quý tộc từ quốc vương.

Tộc giữ mộ - những kẻ bị lãng quên luôn ngây thơ chờ đế quốc triệu hồi

Trong khi tộc chủng này vẫn ngày đêm chiến đấu vì sứ mệnh thì quốc vương Asgard lại dần dần quên đi lời hứa của mình, cung ứng của đế quốc cũng bị cắt bỏ. Tộc giữ mộ phải sống với những gì vốn có, vũ khí được làm từ xương thú, thời gian dài ăn thực động vật hoang dã làm cánh của họ cũng bị biến dị: Từ cánh lông biến thành cánh xương mang tính tấn công cao. Họ cứ thế sinh sống tại khu mộ và ngây thơ đợi đế quốc triệu hồi.

Những Pháp sư bỗng nhiên bị nguyền rủa, móc mắt và đuổi khỏi quê nhà

Whisperers là 1 tộc quý tộc của đế quốc, có thể điều khiển nhiều loại nguyên tố. Người dân đế quốc cho rằng loại sức mạnh này sẽ hủy diệt đế quốc và gọi họ là nữ phù thủy. Nhưng Fulijia của tộc này vốn là công chúa được yêu thương nhất của quốc vương, nên chính quốc vương cũng vô cùng khó xử. Tuy nhiên vì áp lực ngày càng cao từ phía con dân, quốc vương liền hạ lệnh toàn bộ nữ phù thủy sẽ bị móc 2 con mắt và đày đến Jothuheim. Kể từ đây tộc này không còn có là quý tộc nữa mà bị giáng xuống làm bình dân.

Pháp Sư với khả năng điều khiển nhiều loại nguyên tố

Với hai con mắt bị móc, công chúa Fulijia và các nữ phù thủy liền rời khỏi Asgard, năm đó cô bé mới 16 tuổi. Trên đường, tiếng khóc và tiếng kêu than vì mất đi đôi mắt văng vẳng khắp Jothuheim vốn dĩ rất yên lặng. Đôi mắt không còn, nhưng cô bé cứ thế đi về phía trước như thể vẫn nhìn thấy đường. Thực ra cô bé, hơn lúc nào hết, đã hiểu rõ con đường con đường phía trước mình phải đi: Phục thù!

Những Kẻ Lưu Vong bị hãm hại và đày ải

Kẻ Lưu Vong vốn là quân đội dũng mãnh của đế quốc Asgard với cái tên Nắm Đấm Thép. Trong chiến dịch hoàng hôn, các vị thần bị thầy tế đế quốc Hoddle hãm hại, bị quốc vương Ymir đày ải. Kể từ đó gia tộc và những người đời sau không bao giờ được bước chân về cố hương nữa.

Kẻ Lưu Vong với sở trường cận chiến

Tộc Phép Thuật bị coi là Thú cưng của quý tộc Asgard

Trong Jothuhiem tồn tại 1 tộc người bị quý tộc đế quốc bắt đi làm thú cưng. Với bản tính đơn thuần, khát vọng tự do, họ chưa từng phản kháng chủ nhân của mình cho đến khi 1 vị học giả Eden mang về phương thức chế tạo và sử dụng đạo cụ từ đại lục. Họ dần dần trở nên giỏi trong việc dùng vũ khí tấn công tầm xa, giãn cách cự ly hình thành ưu thế. Lần đầu tiên trong đời họ bắt đầu nghĩ đến hai từ “trả thù”.

Lính Biệt Kích với khả năng nhanh nhạy và tấn công tầm xa

Tất cả 4 tộc chủng đều ôm hận với Asgard. Cơ duyên đã khiến họ bị đày tới Jothuhiem gặp nhau và có cơ hội tiếp xúc với thần Odin - phó quan của Tyr. Khi thời cơ chín muồi, họ cùng tiến cử Odin làm đại thống lĩnh, xây dựng lên liên minh vũ trang Gisela. 4 nhánh quân lần lượt có tên gọi là: Kẻ Lưu Vong, Pháp Sư, Kẻ Lãng Quên, Lính Biệt Kích, cùng nhau lật đổ Asgard.

Liên Minh Bóng Tối bắt đầu!

Fanpage: https://www.facebook.com/lienminhbongtoi.vn/

Đại bản doanh:

https://www.facebook.com/groups/lienminhbongtoi.vn/