Ăn cắp tinh trùng từ "áo mưa" đã qua sử dụng của tỷ phú trẻ, nữ nhân viên dọn phòng tự đẻ con, thắng kiện 46 tỷ VND

Mặt Trứng  - Theo Helino | 11/11/2019 11:42 AM

Khổ thân anh chàng tỷ phú, tự dưng có thêm một đứa con, lại còn mất oan 46 tỷ.

Một câu chuyện dở khóc dở cười, đầy oái ăm nhưng có lẽ mang rất nhiều ý nghĩa về câu chuyện cảnh giác dành cho anh em game thủ cũng như cộng đồng mạng. Cụ thể, mới đây thôi, cộng đồng mạng thế giới lại dậy sóng trước một vụ việc nghe như đùa mà hóa ra lại là sự thật, khi mà một người dọn phòng đã thành công trong vụ kiện đòi tiền cấp dưỡng cho con của mình với một tỷ phú trẻ tuổi. Điều này nghe qua thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu biết rằng, cả hai chưa hề quan hệ tình dục với nhau, thế nhưng đứa con thì vẫn mang ADN của ông tỷ phú thì mới thấy, câu chuyện không hề đơn giản một chút nào.

Theo những thông tin được đăng tải trên Joy Online, Jane, người phụ nữ 36 tuổi - lúc ấy còn là nhân viên dọn dẹp của khách sạn đã phát biểu trong phiên điều trần rằng cô xác nhận mình chưa từng ngủ với vị tỷ phú trẻ, cũng như con của cô đã ra đời nhờ vào tinh trùng còn sót lại trong bao cao su của vị tỷ phú ấy: "Anh ấy đã để lại tờ khai ngân hàng của mình trên đầu giường trong phòng khách sạn. Tôi đã thấy nó khi đang dọn dẹp. Lúc đó tôi đang có nhu cầu muốn có một đứa bé, và còn gì tuyệt vời hơn nếu như tôi có con với một người giàu có".

Ăn cắp tinh trùng từ áo mưa đã qua sử dụng của tỷ phú trẻ, nữ nhân viên dọn phòng tự đẻ con, thắng kiện 46 tỷ VND - Ảnh 1.

Cô nàng dọn phòng vừa có con, vừa thắng 46 tỷ VND nhờ một chiếc bao cao su đã qua sử dụng

Nghĩ là làm, Jane bới thùng rác, lấy ra một chiếc bao cao su đã qua sử dụng của anh chàng triệu phú công nghệ kia. Cô nhét chỗ tinh dịch vào bên trong âm đạo của mình, và thành quả là hiện tại, cô nàng đã có một bé trai 4 tuổi. Những thử nghiệm cần thiết được tiến hành và tất cả cùng xác nhận được rằng, cậu con trai 4 tuổi với triệu phú công nghệ kia quả là có mối quan hệ máu mủ ruột thừa thật. Và thế là tòa án đã yêu cầu anh ta phải trả cho mẹ của đứa trẻ 2 triệu USD (khoảng 46.4 tỷ VND) cho công nuôi dưỡng 3 năm đầu tiên của cuộc đời con anh - quãng thời gian mà có lẽ anh chàng chẳng thể ngờ được mình lại có con.

Theo lời luật sư, vị tỷ phú kia đang chuẩn bị giấy tờ để khởi kiện Jane vì tội ăn cắp tinh trùng và xâm phạm quyền riêng tư của anh. Trong khi đó, Jane đã nghỉ việc ở khách sạn và bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh nhờ vào số tiền bồi thường trên. Hiện tại, cô vẫn được toàn quyền nuôi dưỡng con trai.

Thế mới thấy, câu chuyện cảnh giác bây giờ càng được nâng cao lên tới mức nào. Hãy cứ nhìn vào anh chàng tỷ phú ở trên. Đơn thuần vào khách sạn, quan hệ tình dục an toàn có sử dụng bao cao su mà vẫn có cho mình một đứa con "từ trên trời rơi xuống" được thì mới thấy, bây giờ bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bài học kinh nghiệm tốt nhất có lẽ là đừng bao giờ để lại dấu vết, từ chiếc bao cao su đã qua sử dụng cho tới tờ khai tài khoản ngân hàng như vị tỷ phú tội nghiệp kia thôi.

(Nguồn: Joy Daily)