Ấm lòng game thủ nhí mắc bệnh hiểm nghèo được tặng cả bộ máy chơi game ai cũng thèm muốn

Nút Chuối  - Theo Helino | 17/01/2018 02:14 PM

Cậu bé yêu game của chúng ta đã bất ngờ nhận được một chiếc PS4, một chiếc máy Wii U và cả một chiếc kính thực tế ảo nữa

Bề ngoài, Graysen Fawcett là một cậu bé bình thường, trông có vẻ khỏe mạnh và rất thích nô đùa chạy nhảy như những cậu bé cùng trang lứa. Cậu rất thích chơi game, rất mê Minecraft và Super Mario. Thế nhưng điều khiến cho Graysen đặc biệt và cần sự chăm sóc của tất cả mọi người xung quanh chính là vì cậu mắc chứng bệnh máu khó đông. Chỉ cần một vết đứt tay nhỏ cũng khiến mọi vấn đề trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Và cuối cùng thì phép màu cũng đã đến với cậu bé 6 tuổi này, khi tổ chức Make-a-Wish quyết định đem tới cho cậu một bất ngờ khi quyên góp và tặng cho cậu bé chẳng may phải chung sống với căn bệnh không có cách điều trị này một chiếc TV, vài cỗ máy chơi game và cả một thư viện đồ sộ toàn game hay.

Cậu bé yêu game của chúng ta đã bất ngờ nhận được một chiếc PS4, một chiếc máy Wii U và cả một chiếc kính thực tế ảo nữa. "Con sẽ chơi điện tử cả đêm", Greyson trả lời khi được hỏi cậu bé sẽ làm gì sau khi về nhà với cả đống đồ chơi như vậy.

Thật sự thì, đối với những người yêu game, không gì tuyệt vời bằng việc được chia sẻ tình yêu với thế giới ảo. Trước đây chúng tôi đã đem tới các bạn độc giả thông tin về một cậu bé ở Canada bị trộm hỏi thăm, lấy đi chiếc bàn phím cơ mà mẹ cậu tặng quà Giáng sinh, và chính sếp sòng Razer đã ra tay giúp đỡ bằng việc tặng cho cậu bé này cả bộ phím chuột tai nghe cực khủng mới toanh của hãng. Đối với Greyson Fawcett, việc được chơi game, được đắm mình vào thế giới ảo cũng không khác gì một phép màu, vì không chỉ đối với cậu mà với rất nhiều người, game dường như là một cách để quên đi những đau đớn về thể xác, khiến tâm hồn trở nên tích cực hơn.