Alien: Covenant – “Bước ngoặt” bất ngờ cho cả series

A.D  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/05/2017 01:37 PM

Thay vì bám theo lý giải nguồn gốc loài người như tinh thần chung của series Alien, Covenant đưa ra một “nan đề” mới toanh: sẽ thế nào nếu một chủng loài mới ưu việt hơn cả Kỹ sư lẫn con người ra đời?

10 năm sau sự kiện tàu Prometheus gặp nạn, con tàu khác mang tên Covenant tiếp tục sứ mệnh đi tìm nơi nương náu mới cho loài người. Trên tàu là hơn 2000 người di cư cùng phi hành đoàn trong trạng thái ngủ đông, chỉ có duy nhất robot mang tên Walter luôn luôn thức để bảo đảm vận hành tàu. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ xảy ra đã đánh thức phi hành đoàn, đồng thời giết chết chồng của Daniels (Katherine Waterston). Chuyến hành trình đến hành tinh trong dự định tiếp tục bị ngăn trở bởi tín hiệu “có vẻ giống của con người” đến từ một nơi xa lạ. Sau khi suy xét, họ quyết định xuống thám hiểm hành tinh mới, đồng thời tìm hiểu nơi phát ra tín hiệu lạ kia.

Trên hành tinh rất giống Trái đất này, họ bắt gặp tàn tích thành phố của các Kỹ sư – những kẻ được cho là đấng sáng thế của nhân loại. Chưa hết, họ còn được “diện kiến” một nhân vật cũ trên tàu Prometheus: robot David. Liệu gã robot này có phải kẻ đáng tin? Hắn sẽ đứng về phía ai, loài người hay những con quái vật ngoài hành tinh?

Được đích thân Ridley Scott chỉ đạo, Alien: Covenant mang lại cho khán giả bầu không khí kinh dị đặc trưng của phần đầu tiên năm 1979. Cũng những khoang tàu lạnh lẽo trong không gian bao la, những sinh vật quái đản và hung ác rình rập “làm gỏi” các nhân vật bất cứ lúc nào… Đó là bối cảnh đậm chất “Alien” mà dù có vô vàn bộ phim cùng chủ đề kinh dị không gian thì nó vẫn “là một, là riêng, là thứ nhất”. Đã thế, lần này khán giả lại được cùng phi hành đoàn bước lên quê hương của các Kỹ sư, chứng kiến hình ảnh cuối cùng thật bi thảm của cả một đế chế vĩ đại đã bị tiêu diệt trong nháy mắt mà không rõ lý do. Sự bé nhỏ, yếu đuối của con người trước những hiểm họa ngoài vũ trụ càng khiến khán giả “sởn gai ốc” nếu đặt bản thân mình vào vị trí của họ.

Chưa hết, nỗi kinh hoàng lớn nhất của phim đến từ hai loài quái vât: Xenomorph và Neomorph. Không còn chiếm “vai chính” như các phần phim trước, lần này ngay cả bạo chúa Xenomorph cũng phải “nhường” cho các đàn em Neomorph… tỏa sáng. So với Xenomorph đen đúa với chiêu thức tấn công “nhào vô” ôm mặt của đối phương rồi đẻ trứng, loài Neo còn lợi hại hơn khi chỉ cần chạm nhẹ vào các quả trứng nằm rải rác (trông có vẻ vô hại) trên mặt đất, bào tử li ti như bụi của chúng sẽ bay vào ký sinh trong cơ thể người qua lỗ mũi, lỗ tai, rồi trở thành Neo con.

Neomorph tuy có vẻ ngoài trắng nhợt, yếu đuối và lúc đầu không đứng thẳng được nhưng thực chất nó còn hung bạo hơn cả Xenomorph. Với cách sinh sôi cực kỳ nhanh chóng, Neo được kỳ vọng sẽ là “đối thủ” ngang tầm với Xeno, giống loài vốn từ lâu được coi là kẻ thống trị trong loạt phim Alien. Tuy nhiên, sự xuất hiện của 2 loại quái vật trong cùng một lúc khiến cho tình thế của phi hành đoàn Covenant càng trở nên ngặt nghèo hơn.

Không thể không kể đến ngôi sao Michael Fassbender với màn trình diễn “nhân đôi” xuất sắc trong hai vai trò: David và Walter. Chưa bao giờ vị thế của một robot lại được nâng cao như thế trong loạt phim. Thay vì chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, David – robot từng phục vụ trên tàu Prometheus – dần dần phát triển cá tính riêng của mình. Gã biết suy nghĩ, có khát khao riêng, thậm chí có cả… tình yêu. Song song với màn tiến hóa của Neomorph, khán giả cũng được chứng kiến sự trưởng thành của David từ robot thông minh thành một dạng trí tuệ nhân tạo mới, thậm chí là một “chủng loài” mới. Với trí thông minh không giới hạn, cơ thể gần như bất tử và bất hoại, không chịu tác động lớn từ môi trường cũng như các sinh vật ngoài hành tinh, những robot như David hay Walter có điều kiện lý tưởng để tồn tại trong vũ trụ.

Phi hành đoàn Covenant tuy chỉ là những con người bình thường, không mạnh mẽ như sinh vật ngoài hành tinh hay robot nhưng sức mạnh của họ chính là “lòng yêu thương”. Không phải tự dưng mà các phi hành gia đều là những cặp vợ chồng có mối gắn kết bền chặt. Giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy và những sinh vật tàn ác hung bạo, tình cảm con người như đốm lửa ấm áp dù bị vùi dập cũng không hề lụi tàn.

Điểm sáng chói nhất trong hàng ngũ phi hành gia chính là Daniels. Tiếp nối tinh thần “nữ cường” từ các đàn chị như Ellen Ripley hay Elizabeth Shaw, tuy chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng bản lĩnh của Daniels vô cùng đáng ngưỡng mộ. Bị mất người chồng yêu dấu sau sự cố, cô nén nỗi đau, tiếp tục trợ giúp thuyền trưởng Christopher Oram (Billy Crudup) lãnh đạo con tàu, bảo vệ mọi người. Sau thành công của Fantastic Beasts and Where to Find Them hồi năm ngoái, có vẻ Katherine Waterston ngày càng bén duyên với các phim bom tấn.

Dĩ nhiên, Alien: Covenant không phải là không có điểm trừ khi đoạn kết có phần hơi dễ đoán. Khi các dữ kiện đã được cài cắm xuyên suốt phim, khán giả chỉ cần tinh ý một chút cũng có thể nhận ra ai là người đứng sau tất cả. Những màn giết chóc, máu me tràn ngập có phần “thách thức” độ khỏe của tim người xem nên diễn ra với cường độ cao. Trên tất cả, việc xử lý xong xuôi vai trò của Kỹ sư khiến các fan không khỏi đặt câu hỏi: nếu có phần tiếp theo, Alien sẽ tập trung vào vấn đề gì?

Mặc dù vậy, Alien: Covenant hẳn là màn trở lại thành công không kém của Ridley Scott sau The Martian hồi năm ngoái. Với sở trường thể loại phim khoa học viễn tưởng, lão đạo diễn chứng tỏ với công chúng một điều rằng “gừng càng già càng cay”. Không rõ sắp tới ông sẽ mang lại cho chúng ta bất ngờ gì tiếp theo đây?

Alien: Covenant – Quái Vật Không Gian khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 12.05.2017.