Ai là người sở hữu "dàn Harem" khủng nhất trong truyện Kim Dung?

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/09/2017 08:00 PM

Kim Dung Quần Hiệp Truyện
07/06/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Nói không ngoa chứ các nam chính trong truyện Kim Dung đều hoàn mỹ lấp lánh chẳng kém gì soái ca ngôn tình, cô gái nào cũng không cưỡng lại được sự yêu thích đặc biệt dành cho chàng.

Harem là một thể loại của anime và manga, trong đó tập trung vào nhân vật chính được yêu hoặc gắn kết với nhiều nhân vật khác giới hoặc cùng giới. Dạng phổ biến nhất của Harem là một nhân vật nam chính và một nhóm nhân vật nữ.

Vì sự phổ biến của manga/anime mà khái niệm “dàn Harem” đã được cộng đồng sử dụng phổ biến trong nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác nhau. Thậm chí mới đây một bức ảnh vui về dàn Harem của Nobita đã được các fan truyền tay nhau, cho thấy rằng Harem đã dần trở nên thông dụng hơn và có thể được sử dụng ở bất cứ tình huống nào, miễn là nó hợp lý.

Quay trở lại với tiêu đề bài viết, nói không ngoa chứ các nam chính trong truyện Kim Dung đều hoàn mỹ lấp lánh chẳng kém gì soái ca ngôn tình, cô gái nào cũng không cưỡng lại được sự yêu thích đặc biệt dành cho chàng. Bởi vậy rất nhiều các anh hùng hảo hán sở hữu cả một dàn “tình nhân” vô cùng hoành tráng. Vậy đâu là “Harem King” trong tất cả các bộ truyện của Kim Dung?

Vi Tiểu Bảo

Đứng đầu danh sách Harem King chắc chắn khó ai qua nổi Vi Tiểu Bảo. Họ Vi vốn chẳng tài cán cũng chẳng điển trai nhưng cưới về 7 cô vợ chẳng chê nổi cô nào. Có vợ đẹp chưa đành, Vi Tiểu Bảo còn “chiếm” luôn mẹ vợ - tuyệt sắc danh kỹ Trần Viên Viên. Có lần Vua sai hắn đi sứ nước Nga, thế là hắn lại được hẳn một tháng "loan phượng điên đảo" với công chúa Sophia. Quả là mỹ nữ trong thiên hạ, chẳng có loại nào, hạng nào Vi Tiểu Bảo chưa từng nếm qua.

Đoàn Dự

Đoàn Vương Tử sau khi làm vua, có nguyên dàn "em gái khác mẹ khác cha": Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Chung Linh. Dàn tỳ nữ cũng hoành tráng không kém: tỳ nữ của Ngân Xuyên công chúa, 4 cô Mai, Lan, Cúc, Trúc Kiếm của Hư Trúc.

Dương Quá

Kỳ thực nếu nhìn tổng thể, hầu hết nữ nhân trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp đều đổ-không-cần-tán trước Dương Quá. Nhưng chẳng qua vì Dương Quá yêu Cô Cô của mình quá mãnh liệt nên không nữ nhân nào dám "cả gan" xen vào mà thôi.

Có thể kể đến: Trình Anh, Lục Vô Song, Quách Tương - tất thảy đều nguyện chết vì Dương Quá trong đó có Công Tôn Lục Ngạc đã thực sự chết vì hắn. Gia Luật Yến, Hoàng Nhan Bình, Quách Phù đều thầm rung động khi ở gần Dương Quá. Đến cả Xích Luyện Tiên Tử nhẫn tâm, cay nghiệt đến nhường nào, bị Dương Quá ôm một cái còn ngất lên ngất xuống.

Trương Vô Kỵ

Chuyện tình tay ba của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược đã làm đau đầu không ít fan kiếm hiệp và gây nên nhiều cuộc tranh cãi từ tiểu thuyết cho đến phim ảnh, game online. Dù kết quả đã “chốt hạ” là Trương Vô Kỵ nên duyên cùng Triệu Mẫn nhưng không ít người vẫn đặt giả thuyết thực sự Chu Chỉ Nhược mới là người mà chàng nặng tình nhất.

Tất nhiên mỗi người một ý nhưng suy cho cùng họ đều có lý do của mình bởi phụ thuộc vào cảm nhận và cảm tình dành cho nhân vật. Thậm chí mới đây trong tựa game 3D Việt Kim Dung Quần Hiệp Truyện, Trương Vô Kỵ cùng với dàn Harem của mình đã khiến cộng đồng được phen dậy sóng khi dù đã có duyên với Triệu Mẫn nhưng lại sở hữu bộ kỹ năng tương tác quá “nuột” với Chu Chỉ Nhược. Nếu trong đội hình chiến đấu có cả hai người đẹp này thì sức mạnh của Trương Vô Kỵ sẽ tăng vọt một cách khủng khiếp Đúng là anh hùng hảo hán, dù trong truyện, trong phim hay trong game cũng đều có hẳn một đội “hậu phương” vững chắc vô cùng.

Trương Vô Kỵ đánh “như lên đồng” khi có cả Chu Chỉ Nhược lẫn Triệu Mẫn trong đội hình

Chưa hết ở đó, vẫn còn có thể kể đến rất nhiều các “mỹ nam” trong truyện Kim Dung đều là bậc hào hoa xuất chúng: Tiêu Phong dù không hào nhoáng, vương giả nhưng vẫn có A Châu, A Tử, cả dâm phụ Khang Mẫn mê mệt say đắm. Quách Tĩnh ngô nghê vụng về, không cần tiễn vẫn "hạ song điêu" Hoàng Dung - Hoa Tranh.

Lệnh Hồ Xung yêu từ Nhạc Linh San đến thánh cô Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Doanh Doanh. Nghi Lâm vì Lệnh Hồ mà nguyện chết, chôn vùi mối tình câm trên đỉnh Hằng Sơn. Lam Phụng Hoàng kiều diễm vô bì, gọi một tiếng ca ca trong trẻo mà trên dưới nam nhân phái Hoa Sơn đều ngỡ như gọi mình, hoá ra làm đủ mọi chiêu trò chỉ để Lệnh Hồ gọi lại nàng hai tiếng "muội tử".

Rồi Viên Thừa Chí (Bích Huyết Kiếm) có tình yêu sâu đậm với Trường Bình công chúa lẫn Hạ Thanh Thanh. Một nhân vật ít ai biết cũng rất yêu chàng, là giáo chủ Ngũ Độc giáo Hà Thiết Thủ. Hay Hồ Phỉ (Tuyết Sơn Phi Hồ) cũng "bỏ túi" toàn người đẹp: Miêu Nhược Lan, Trình Linh Tố, Viên Tử Y. Quả thực đã là anh hùng hảo hán thì chẳng cần lo không có mỹ nhân trao thân gửi phận, chỉ khác nhau ở chỗ: có người chỉ chọn 1 như Dương Quá, có người lại "bỏ thì thương" mà ôm hết như Vi Tiểu Bảo hay Đoàn Dự mà thôi.