8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé

Mẹ Sề  - Theo Helino | 14/09/2018 10:00 AM

Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng khi bộ phim được mong chờ từ lâu lại không được như kỳ vọng. Mặc dù có thể bộ phim đó sở hữu 1 dàn diễn viên tuyệt vời nhưng vẫn không đủ làm hài lòng khán giả bởi phần nội dung kịch bản nhàm chán.

Dưới đây là 8 bộ phim được đánh giá cao nhưng khi ra mắt lại không được như mong đợi:

Insidious: The Last Key

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 1.

Insidious: The Last Key (tựa Việt: Ác Ma Chìa Khóa) tiếp tục nối mốc thời gian ngay sau các sự kiện diễn ra trong Insidious: Chapter 3 (2015) và trước Insidious (2010), bà đồng Elise bất ngờ nhận được cuộc gọi cầu xin giúp đỡ từ một người đàn ông đang ở tại căn nhà mà bà cùng gia đình từng sinh sống thuở nhỏ thuộc tiểu bang New Mexico. Nơi đây, bà phải đối mặt với chuỗi hồi ức đầy bi kịch liên quan đến khả năng ngoại cảm đặc biệt của bản thân cũng như con ác quỷ khủng khiếp có biệt danh "ác ma chìa khóa".

Mặc dù nhận được nhiều lời khen nhưng tác phẩm kinh dị mở màn năm 2018 vẫn bị mắc phải hàng loạt hạt sạn đáng tiếc như cái kết dễ đoán, thiếu điểm nhấn nút thắt để lôi cuốn người xem, tình tiết phim nặng tính sắp đặt và thiếu sức thuyết phục…

Proud Mary

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 2.

Proud Mary tiếp tục là bộ phim hành động của đạo diễn Babak Najafi. Nhân vật chính trong tác phẩm là nữ sát thủ chuyên nghiệp Mary (do diễn viên Taraji P. Henson thủ vai). Là 1 nữ sát thủ tài năng, Mary làm việc cho một tổ chức tội phạm ở Boston. Nhưng bỗng 1 ngày, cuộc sống hoàn hảo của nữ sát thủ đã bị xáo trộn khi Mary gặp một cậu bé trong 1 lần làm nhiệm vụ…

Với kinh phí sản xuất lên đến 14 triệu đô la và vô cùng được kì vọng trước khi ra mắt nhưng đến khi lên rạp Proud Mary đã khiến những người đặt niềm tin vào nó phải ê chề với mức doanh thu phọt phẹt.

Sherlock Gnomes

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 3.

Sherlock Gnomes: Thám Tử Siêu Quậy là câu chuyện về các thần lùn, một câu chuyện khác về câu chuyện tình yêu của chàng Gnomeo điển trai thuộc nhà mũ xanh Montague và nàng Juliet xinh đẹp thuộc nhà Capulet mũ đỏ. Sau khi có được sự chấp thuận của hai gia đình, tất cả mọi người cùng chung sống hòa thuận trên mảnh vườn xinh đẹp. 

Cuộc sống của họ ở phần hai đã có sự đảo lộn, hứa hẹn sẽ là một chuyến phiêu lưu gay cấn, vui nhộn và kỳ thú của cặp đôi thần lùn và vị thám tử khá "hậu đậu". Họ sẽ vượt qua rất nhiều thử thách cam go và kỳ lạ mà chưa một chú thần lùn nào trải qua khi phải đi ra khỏi vòng an toàn và rời xa khu vườn thân yêu.

Mặc dù bộ phim đã thu hút gần 200 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, nhờ vào dàn diễn viên xuất sắc, bao gồm James McAvoy, Emily Blunt, Jason Statham và Patrick Stewart nhưng nội dung thì lại khiến khán giả chưa cảm thấy thỏa mãn so với phần trước.

Death Wish

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 4.

Dead Wish, "Thần Chết" là câu chuyện của nhân vật Paul Kersey (Bruce Willis), một bác sĩ phẫu thuật sống tại Chicago, người đã nhận thấy thành phố nơi ông đang sinh sống luôn bị bao trùm bởi những hành động bạo lực và phi nhân tính mà trong đó vợ và cô con gái của Paul cũng là nạn nhân. Lực lượng cảnh sát không thể khống chế được hết những tên tội phạm trong thành phố, vậy nên đây chính là lúc Paul trả thù và thực thi công lý.

Tuy nhiên, phiên bản làm lại của bộ phim Charles Bronson năm 1974 đã khiến hầu hết khán giả cảm thấy khó chịu ngay cả khi họ cổ vũ các hành động của nhân vật chính.

The Cloverfield Paradox

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 5.

Là phần thứ 3 của thương hiệu Cloverfield ăn khách, The Cloverfield Paradox không thể vượt qua cái bóng của 2 tiền nhiệm đi trước cho dù có bao nhiêu lợi thế đã được kế thừa đi chăng nữa. Nếu như phần thứ hai nhận được vô số lời tán dương từ cộng đồng điện ảnh nhờ sở hữu một kịch bản độc đáo thì phần thứ 3 lại bị đánh giá là một bộ phim không đến nỗi dở tệ nhưng chất lượng chỉ ở mức trung bình.

Có thể kể đến hàng loạt nhưng hạt sạn lớn trong The Cloverfield Paradox như các tuyến nhân vật không được khai thác đồng đều, khi quá chú trọng phát triển tính cách của nữ phi hành gia Ava Hamilton (Gugu Mbatha-Raw) mà quên đi việc khắc họa tài năng, hay các nhân vật còn lại cũng không được nổi bật. Bên cạnh đó, cách xây dựng mối liên kết giữa các tình tiết trong phim cũng hơi bị gượng ép khiến người xem chỉ biết xem chứ không đọng lại 1 chút gì trong đầu.

Đặc biệt với những ai đã gắn bó với hai phần trước sẽ càng thêm hụt hẫng khi sau mỗi phần phim, bí ẩn cứ chồng chất bí ẩn nhưng đều không có lời giải đáp.

Winchester

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 6.

Bộ phim Winchester có sự tham gia diễn xuất của Helen Mirren trong vai Sarah Winchester, người thừa kế công ty sản xuất súng đạn Winchester nổi tiếng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Bà tin rằng hồn ma của những người chết vì súng do công ty chồng mình sản xuất đã nguyền rủa cả gia tộc, và chỉ có ngôi nhà này mới xoa dịu được cơn thịnh nộ của họ. Ngôi nhà có cấu trúc rất dị thường vì người thiết kế chúng là các linh hồn không thể siêu thoát.

Các thành viên còn lại trong công ty Winchester cảm thấy rằng vị cổ đông lớn nhất đang dần trở nên tâm thần nên quyết định mời bác sĩ tâm lý Price (Jason Clarke) đến để điều trị cho bà.

Nhìn chung, Winchester sở hữu nền tảng nội dung thú vị, nhưng lại để ra nhiều lỗ hổng trong quá trình xây dựng nhân vật khiến câu chuyện trở nên dang dở.

Fifty Shades Freed

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 7.

Loạt phim 50 Sắc Thái được chuyển thể dựa trên bộ tiểu thuyết 3 tập mang tựa đề Fifty Shades of Grey của tác giả người Anh E.L.James. Phim tập trung khai thác mối quan hệ nam nữ giữa nàng sinh viên xinh đẹp mới tốt nghiệp Anatasia Steele và chàng tỉ phú có sở thích bạo dâm Christian Grey.

Sau 2 phần đầu ra mắt đạt thành công cao về mặt thương mại, phần 3 với tiêu đề Fifty Shades Freed cũng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Bộ phim khởi đầu với đám cưới đẹp như mơ của đôi tình nhân thắm thiết Anastasia Steele và Christian Grey khiến ai cũng phải ao ước. 

Thế nhưng diễn xuất của 2 diễn viên chính vẫn chưa đủ để thuyết phục khán giả do cách diễn đơ và kém duyên. Vũ khí chính thu hút khán giả của phim là "tình dục" cũng bị chê là khá thô thiển với nhiều cảnh thô bạo. Một kịch bản dở tệ và ngô nghê là những gì người ta hay nhắc tới sau khi xem xong phần cuối của loạt phim Fifty Shades of Grey.

A Wrinkle in Time

8 bộ phim được kì vọng khi ra mắt nhưng lại nhanh chóng thất bại thảm hại tại phòng vé - Ảnh 8.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển của nhà văn Madeleine L'Engle, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1963, bộ phim A Wrinkle In Time – Nếp Gấp Thời Gian rất được kì vọng trước khi ra mắt.

Câu chuyện được mở ra với vụ mất tích của tiến sĩ Alex Murry khi ông khám phá ra cách để du hành từ thế giới này sang thế giới khác. Sau đó, để giải cứu người cha bị mất tích, 2 chị em Meg Murry (Storm Reid) và Charles (Deric McCabe) cùng cậu bạn Calvin (Levi Miller) đã phải trải qua 1 hành trình đầy khó khăn. 3 đứa trẻ đi qua 3 thế giới và gặp gỡ những sinh vật cô cùng kì lạ, những thế giới mà con người chưa bao giờ biết đến.

Cốt truyện hấp dẫn là vậy nên thật đáng tiếc khi A Wrinkle in Time lại yếu kém ở khâu dựng phim khi có khá nhiều ý tưởng hay ho từ nguyên hóc đã bị loại bỏ. Thay vì đầu tư về mặt nội dung, phía sản xuất lại chỉ cố trưng ra chuỗi hình ảnh đẹp mắt, kì ảo với tiết tấu nhanh khiến khán giả cảm thật mệt khi phải chăm chú để đuổi kịp khung hình. Ngoài ra, phần diễn xuất của các diễn viên cũng chưa đủ để thuyết phục khán giả.