7 lí do cho thấy kỳ nghỉ hè là quãng thời gian tồi tệ nhất

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2016 05:00 PM

“Là lá la! Nghỉ hè! Không thể đợi được!”,chắc chắn là ý nghĩ thông thường của đa số thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh, sinh viên nhưng thực tế lại không phải như vậy đâu.

“Là lá la! Nghỉ hè! Không thể đợi được!”,chắc chắn là ý nghĩ thông thường của đa số thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh, sinh viên nhưng thực tế lại không phải như vậy đâu. Nếu ta bỏ chút thời gian mà nghĩ ngợi so đo thì thực tế mùa hè không hề tuyệt vời như ta vẫn suy nghĩ, hay tưởng tượng.

Trừ phi bạn có một chuyến nghỉ hè tuyệt vời theo đúng mơ ước như kiểu đi du lịch Nhật Bản, tour Châu Âu trong cả tháng trời, nếu không chắc chắn bạn sẽ trải qua không ít ngày hè bực bội, mướt mải mồ hôi mà thôi. Dưới đây chính là những lí do khiến kỳ nghỉ hè thực chất là giai đoạn tệ nhất trong năm:

Mùa hè vô cùng nóng

Nóng đến mức khiến bạn không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc giải khát hay làm sao cho đỡ nóng, và bạn liên tục vã mồ hôi như tắm cho dù đã ngồi yên bất động. Các lựa chọn giải nhiệt cho bạn cũng rất giới hạn, ví như bật điều hòa, đi siêu thị để ngắm là chính, hoặc tìm một hồ bơi.

Mùa hè tẻ nhạt

Mùa hè sẽ cực kỳ tuyệt vời, hào hứng trong khoảng … 2 tuần đầu tiên, sau đó bạn sẽ nhận ra ra rằng bạn chả có việc quái gì để làm. Thậm chí đến ngồi lì ở nhà trên PC cũng không yên đâu, bởi bố mẹ bạn sẽ liên tục hỏi han, đưa ra hàng tá ý kiến kiểu: “Sao không đi chơi, tập thể thao? Đến thư viện học bài? Ngồi nhà suốt thế.” Cho dù bạn có đống video game để giải trí thì cũng sẽ đến lúc thấy nản mà thôi.

Bạn bè đi chơi xa hết

Tất cả mọi người đều có kế hoạch riêng, tất cả sẽ đều đi chơi xa, trừ bạn ra. Khi đó, bạn có ngồi nhà lướt web, lên mạng xã hội cũng sẽ thấy bực mình bởi chúng nó toàn đăng lên ảnh đi đây đi đó với gia đình, vui vẻ ra sung sướng ra mặt. Trước khi kỳ nghỉ hè đến, có lẽ bạn vẫn đang mơ tưởng rằng mấy bữa nữa sẽ cùng chúng nó đi chơi hay đi xem phim, nhưng tiếc là không được đâu.

Cháy nắng

Cháy nắng là một phần không thể thiếu của mùa hè. Bất kể là bạn đi du lịch hay loanh quanh trong thành phố, cháy nắng vẫn sẽ tìm đến bạn. Cho dù bạn có chăm chỉ bôi kem chống nắng đến đâu, bạn vẫn sẽ bỏ qua một vài chỗ nào đó trên cơ thể mà thôi. Hãy chấp nhận chịu đen đủi và đau đớn đi!

Các con bọ

Giống con người, các con bọ cũng rất ưa thích mùa hè. Chúng sẽ bay lượn khắp nơi, bay vào trong nhà, là khách không mời ở mọi bữa ăn, luôn luôn vo ve khiến người khác phát điên.

Kỳ nghỉ gia đình

Trên lí thuyết, kỳ nghỉ gia đình là tuyệt nhất, hạnh phúc nhất. Trên thực tế mọi chuyện không đơn giản thế, bạn sẽ sớm cảm thấy chán nản khi phải gặp gỡ một vài người họ hàng mình không ưa, xấu hổ vì không có đồ bơi đẹp. Nhìn chung, cái gì mà bị gượng ép là cũng sẽ mất đi phần nào vui vẻ rồi.

Bài tập hè và học hè

Đúng vậy đấy, hãy trách hệ thống giáo dục đi bởi vì bạn không hề có được một kỳ nghỉ hè thoải mái, tự do, không phải lo nghĩ đúng nghĩa. Chẳng mấy chốc mà bạn sẽ phải đau đầu vì đóng bài tập hè chưa làm chút nào trong khi khoảng thời gian học hè lại sắp tới.

Nói vậy thôi, chứ thực ra có nghỉ hè vẫn hơn là không có phải không nào?

Theo Smosh

6 dạng zombie mà mọi fan phim kinh dị đều nên biết