7 giai đoạn khốn khổ mà gamer cũng sẽ phải trải qua khi "so găng" với những tên boss khó nhằn

Hải Stark  - Theo Helino | 20/04/2018 09:50 AM

Đánh boss – một trường đoạn tuyệt vời (đúng không nhỉ?) với mỗi gamer khi chơi game. Sẽ có những boss dễ, có những boss hơi hơi khó, có những boss tương đối thử thách, và cũng có những boss KHÓ KINH HỒN! Và thường thì trong những trận đánh boss khó kinh hồn như thế thì gamer nào cũng sẽ trải qua những giai đoạn khốn khổ sau đây.

1. Chạy, chạy và cắm đầu mà chạy

Bí quyết đầu tiên khi gặp một con boss và trông nó có vẻ nguy hiểm (hoặc nhìn ngoài tưởng dễ ăn mà bạn lại bị nó đập chết sau 2 phát) là kế thứ 36: Chạy! Tất nhiên không phải chạy khỏi phòng boss vì hầu hết game không cho phép, hoặc bạn bị nó đập chết hoặc bạn đập chết nó chứ bạn không chạy khỏi đó được (trừ phi game có item đặc biệt có thể dùng để transport).

Vì vậy, nếu không muốn lên bảng đếm số sớm thì chúng ta sẽ chạy như điên quanh phòng boss, cố gắng không để boss đánh trúng. Đây là giai đoạn số một, chúng ta đang bị hoảng và bị con boss dí theo sau đuôi và lẽ dĩ nhiên suy nghĩ duy nhất là “RUN! RUN FOR YOUR LIFE!”. Thường thì giai đoạn này sẽ kết thúc theo hai hướng: Một là bạn chạy không kịp hay hoảng quá và bị boss đập chết, hai là bạn đã đủ tĩnh tâm, và như thế là chúng ta chuyển qua giai đoạn số hai.

2. Bình tĩnh, nhận ra cách di chuyển của Boss và phản đòn

Đây là giai đoạn khi bạn đã bắt đầu quen với nhịp độ tấn công của boss và bắt đầu phản công lại một chút, rồi dần dần bạn nhận ra: “Ờ, có lẽ cũng chả khó như mình nghĩ” và thế là bạn ngây thơ YOLO với boss. Nhưng có lẽ bạn không biết hoặc quên mất một điều: Đây mới là phase 1 của boss! Nghĩa là đây vẫn chỉ là cái phase dễ nhất, bạn thấy ngày càng hào hứng vì boss chả đánh trúng được bạn phát nào và bạn đánh trúng boss liên hồi, thanh HP của boss dần giảm xuống?

Ô kìa, sắp hết rồi, cố lên nào! Và đùng – boss vào phase 2, hóa form mới, đòn đánh thay đổi toàn bộ và sức mạnh tăng lên (có thể thanh HP của boss cũng được reset luôn!). Và đây là lúc bạn đau đớn nhận ra: “Thôi thế là xong đời!”. Và kết thúc giai đoạn này chúng ta đều sẽ đi thẳng đến giai đoạn số ba, đó là…

3. Chết, chết nữa, chết mãi

Đúng vậy, bạn bị phase 2 của boss áp đảo hoàn toàn, đòn tấn công của bạn xem ra chả ăn thua gì mà đòn của boss thì mạnh đến khiếp. Chưa kể cách di chuyển của boss cũng thay đổi hoàn toàn nữa! Hậu quả tất yếu là bạn thấy mình liên tiếp ngã gục, liên tiếp bị boss hành hạ lên bờ xuống ruộng và chả có cơ may nào cho bạn hết! Thậm chí bạn có thể chết nhiều đến mức bạn tự hỏi có khi nào boss xài tool hack bất tử không? Dĩ nhiên là không, do bạn lại lâm vào giai đoạn một: Hoảng loạn và chả biết nên làm cái quái gì cả!

4. Quit thôi! Khó như này thì chơi gì nữa

Giai đoạn ba có thể nói là khốn khổ nhất khi bạn cảm thấy bạn chả là cái đinh gì với con boss kia. Giai đoạn ấy có thể kéo dài một cách khủng khiếp: Có thể lên tới hàng tiếng đồng hồ, thậm chí một số trường hợp có thể lên cả chục tiếng! Và chúng ta bước vào giai đoạn số bốn: Muốn bỏ cuộc, muốn rage quit! Bạn stress quá nặng sau những giờ khốn khổ với boss.

Bạn cảm thấy cuộc đời này đâu còn ý nghĩa gì. Bạn cảm thấy thật thất bại, và trên hết, bạn muốn bỏ cuộc! Bạn muốn được giải thoát khỏi những sự khổ sở khi bị boss hành hạ! Đây là chuyện bình thường khi thất bại quá nhiều, cảm giác muốn bỏ cuộc, buông xuôi tất cả là rất dễ hiểu. Giai đoạn bốn này có thể sẽ dẫn đến hai kết quả khác nhau: Một là bạn bỏ cuộc thật và thề sẽ không đụng vào cái game chết tiệt này nữa, và hai là bạn dành thời gian bình tĩnh, có thể chơi vài game khác vui vẻ hơn để thư giãn, nếu bạn ở trường hợp số 2, bạn sẽ đi đến giai đoạn số năm

5. Lấy lại quyết tâm, hừng hực khí thế

Đó là khi bạn bắt đầu nghĩ về thất bại của mình, bạn không cam tâm, bạn muốn đập vỡ mồm con boss đó để chứng tỏ bạn hơn đứt một đống dữ liệu được lập trình sẵn! Lúc này, bạn sẽ hoặc vào lại game để luyện tập và giữ một thái độ bình tĩnh, chủ yếu để nhớ cách boss di chuyển, xem một đòn của boss mạnh thế nào, bạn học cách giữ nhịp độ di chuyển và tấn công.

Sẽ có một số người lên internet và tìm tips, xem cách đánh, một vài trick nho nhỏ và quay lại game để luyện tập. Đây là giai đoạn bạn bình tĩnh nhất, chết mà (có lẽ) không giận, không chửi thề và không rage quit, vì bạn chết để học hỏi! Giai đoạn thứ năm có thể kéo dài kha khá nhưng chắc chắn ngắn hơn giai đoạn số ba. Và kết thúc giai đoạn này, chúng ta sẽ chuyển đến giai đoạn số sáu: Tiến gần tới thành công!

6. Bắt đầu làm chủ được tình hình, tìm ra phương án chiến thắng

Đây là giai đoạn bạn sẽ dần làm chủ được tình hình, bạn không còn hoảng loạn vì boss nữa. Bạn điềm tĩnh, tập trung hết mức vào nhịp độ trận đấu, di chuyển, né tránh, tấn công, phòng thủ, kết hợp các item cần thiết. Giai đoạn này là lúc bạn dần chiếm được ưu thế, nhưng cũng đầy rủi ro, bạn dần dần đưa thanh HP của boss thấp xuống, adrenaline tiết ra khiến tim bạn đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra, các cơ căng cứng vì bạn đang rất tập trung, nhưng lúc này chỉ cần một sơ suất nhỏ là bạn có thể bỏ mạng và bỏ luôn công sức nãy giờ.

pic 6

Cực kỳ rủi ro, vì vậy, khi bạn đang ở giai đoạn số sáu, hãy luôn cố gắng bình tĩnh và giữ vững nhịp độ, đừng quá ham tấn công mà phá hỏng nhịp, vì bạn sẽ rất dễ rơi vào combo rít HP cực kỳ lớn của boss. Và nếu bạn làm chủ được tình hình, bạn sẽ thấy HP của boss tụt dần, tụt dần, và cuối cùng về 0! Lúc đó, tất cả như vỡ òa và bạn sẽ đi thẳng đến giai đoạn số bảy: Sung sướng tột cùng!

7. Gào như điên vì thành công!

Đây là lúc bạn điên khùng nhất, bạn hò hét, gào lên sung sướng, thậm chí có thể chửi thề với boss vì rốt cục bạn đã đánh bại được nó. Đây có lẽ là lúc bạn thấy “phê” nhất, bạn cảm thấy chả có cái quái gì bạn không làm được cả. Hưng phấn tràn đầy, bạn tiếp tục phiêu lưu trong game với một tinh thần hứng khởi chưa từng có. Bạn đập quái ra bã, bạn vượt qua chướng ngại vật ngon ơ, và… bạn gặp boss tiếp theo….

Reset quá trình...

Đó là những giai đoạn gamer nào cũng phải trải qua khi đánh những boss khó nhằn. Các bạn có đồng ý như vậy không?