7 con boss sẽ khiến bạn "câm nín" vì ngoại hình "không giống ai" của chúng (Phần 2)

Hải Stark  - Theo Helino | 21/04/2018 08:00 PM

Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của những con boss sở hữu ngoại hình "không giống ai": Kor trong Jak II: Renegade, Elvis trong God Hand, Kamoshida trong Persona 5 và Xemnas trong Kingdom Hearts II.

4. Kor (Jak II: Renegade)

Tiếp theo là một boss đến từ một tựa game độc quyền cho Play Station: Jak II, một game platform TPS rất hay. Và boss ở đây tôi muốn nói đến là Kor, hay còn được gọi là Metal Kor. Lão này là người đứng đầu của Metal Heads, một nhóm tập hợp những sinh vật quái dị và là kẻ địch của chúng ta.


Kor trong Jak II: Renegade.

Kor trong Jak II: Renegade.

Ừ thế thì có gì kỳ lạ hay đặc biệt về Kor? Lão dù sao chỉ là một ông già chống gậy, kể cả có là boss thì chắc cũng chỉ đơn giản là lão gọi lâu la hay dùng phép gì đó thôi chứ? Vâng, đây là lúc bạn sẽ phải thốt lên: “WTF is this?”. Kor đúng là boss cuối thật, chúng ta phải đánh với lão thật nhưng điều không ai ngờ là lão biến thành một con quái vật to lớn khá dị dạng – Metal Kor, và, ờm, tôi chả biết diễn tả thế nào vì đúng là chả nhìn ra là giống cái khỉ gì cả. Thôi các bạn nhìn hình tự nhận xét ha.

5. Elvis (God Hand)

Thêm một tựa game độc quyền PS2 đến từ Clover Studio – God Hand, một tựa game action beat ‘em up với những pha combo khá đã tay và sướng mắt. Và chúng ta hãy cùng làm quen với Elvis, một boss chính của game. Một gã da đen cao to, đen hôi, mồm lúc nào cũng ngậm xì gà và nói liên thiên, lảm nhảm liên hồi, trên trán có mấy chấm giống các hòa thượng Thiếu Lâm.

Ừ, rất ra dáng một anh da đen trong game chính hiệu. Chắc hẳn bạn nghĩ nhìn hắn to cao thế chắc đánh boss sướng tay lắm hả? Ờm… không hẳn, lần đầu đánh với hắn thì Gene – nhân vật chính đã dần cho Elvis một trận nhừ tử, Elvis sau đó đứng dậy và… bỏ đi (?), mồm vẫn huênh hoang theo kiểu “Mày dễ lắm, tao chả cần động tay, thử thôi!”


Elvis trong God Hand.

Elvis trong God Hand.

Và đến lần sau gặp lại thì… hắn hóa dạng Demon Form, một hình dạng toàn mồm là mồm! Đúng, bạn không nghe nhầm đâu: toàn mồm là mồm! Một cái mồm ở mỗi tay, rồi chân, rồi trên mặt, rồi bụng! Quá nhiều mồm, đúng kiểu của hắn là nói liên thiên luôn mồm!

6. Kamoshida (Persona 5)

Persona 5, một tựa game JRPG cực kỳ chất lượng và gây ấn tượng về nhiều mặt, và ngay từ boss đầu tiên đã khá ấn tượng rồi. Suguru Kamoshida, giáo viên thể dục và huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền của trường Shuujin. Bề ngoài hắn có vẻ thân thiện, hòa đồng và dễ mến nhưng thực chất bên trong hắn là một con ác quỷ thật sự. Hắn tự cho mình là vua của Shuujin còn học sinh với hắn chỉ là nô lệ, hắn dùng mọi thủ đoạn cốt để đưa đội tuyển bóng chuyền đạt thành tích. Hành hung, đánh đập học sinh nam, sàm sỡ học sinh nữ và không ai dám tố cáo hắn – tất nhiên là trừ nhóm Phantom Thieves của nhân vật chính.


Kamoshida trong Persona 5.

Kamoshida trong Persona 5.

Và khi đối mặt với bản thể Shadow của hắn, hình dạng boss của Kamoshida cho thấy tất cả những gì xấu xa, độc ác và đồi bại của hắn. Một con quái vật ghê tởm với hai cái sừng dài, đầu đội vương miện, bốn cánh tay cầm dao, nĩa rồi ly rượu và…một cái roi ngựa. Cái lưỡi dài ngoằng và hắn thì nude 100%! Dạng boss của Kamoshida là khá ấn tượng vì nó thể hiện rõ những ham muốn đồi bại của hắn thông qua hình dáng và những vật dụng hắn cầm. Nhưng rõ rành rành là Kamoshida không phải là boss bạn muốn đấu khi có mặt bố mẹ rồi, khỏi đi, nhìn hình là biết không phù hợp với nhị vị phụ huynh đâu!

7. Xemnas (Kingdom Hearts II)

Cuối cùng là một boss đến từ Kingdom Hearts II, một thương hiệu khá nổi tiếng và chất lượng rồi. Xemnas, boss cuối của KHII, với tạo hình rất chuẩn một boss cuối ngầu lòi: tóc bạc, áo choàng đen, khá điển trai,… tóm lại là rất classic và có phần khá giống với Sephiroth của FFVII.

Nhưng đến khi hắn hóa form tiếp theo thì bạn sẽ (một lần nữa) thốt lên: “WTF is this?”. Vâng, hắn biến thành nguyên một cái tàu vũ trụ to đùng! Đùa nhau à? Có liên quan gì với cái form người lúc nãy khá ưa nhìn không hả?


Xemnas trong Kingdom Hearts II.

Xemnas trong Kingdom Hearts II.

Rồi coi bộ dùng form tàu vũ trụ vẫn chưa hay lắm, Xemnas biến thành một bộ giáp to đùng nhìn tương đối đẹp với cả chục cây kiếm xung quanh. Và rồi có vẻ chán với hình dạng này, hắn hóa lại thành form người nhưng đổi áo choàng và lần này cầm hai thanh kiếm khá giống lightsaber và tạo một đống clone.

Và bạn biết điều gì ngạc nhiên nhất ở đây không? Chừng đó form, chừng đó nỗ lực mà cuối cùng thằng cha này vẫn bị Sora – một đứa trẻ đúng nghĩa đập cho vỡ mặt. Thật à? Thế hóa tàu vũ trụ, hóa giáp rồi cầm cả lightsaber để làm quái gì nếu một đứa trẻ còn không đánh bại được?

Mà thôi cũng thông cảm vì dù sao Sora cũng là main!

Và đó là danh sách một số boss có thể sẽ khiến bạn bất ngờ, tự hỏi là cái quái gì đang xảy ra hoặc thậm chí ngớ người một lúc. Tất nhiên đó không phải tất cả, còn nhiều boss khác nữa, nhưng cái đó, xin để bạn đọc bổ sung!

Xem thêm:

con boss

Đánh trùm