7 bộ phim kinh dị của Nhật không thể bỏ qua trong dịp Halloween này

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/10/2017 03:50 PM

Không giống như những phim kinh dị Âu Mỹ, các bộ phim kinh dị Châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng đa phần đều đề cập tới vấn đề tâm linh, ma quỷ hay lời nguyền thù hận.

Điểm chung giữa các bộ phim kinh dị là luôn mang đến cho người xem cảm giác sợ hãi, thót tim nhưng vô cùng hưng phấn vì bị kích thích. Dù không phải là fan của thể loại kinh dị nhưng nhân dịp Halloween đang cận kề, xem ngay 7 bộ phim kinh dị của Nhật Bản này nhé!

Suicide Club (2001)

Suicide Club (Câu lạc bộ tự sát) là 1 bộ phim được nước Nhật dán nhãn R15+ bởi những hình ảnh đầu tiên trong tác phẩm này đã trở thành những hình ảnh gây ám ảnh nhất của điện ảnh Châu Á. Thật kinh hoàng, 54 nữ sinh trong bộ đồng phục cấp 3 cầm tay nhau cùng “ngã” xuống đường ray tàu cao tốc và đọng lại trong kí ức người xem là màu đỏ chết chóc tung tóe khắp nơi. Chính vì thế, khi phim được công chiếu, nhiều vị phụ huynh đã ngăn cấm con em mình xem vì lo sợ rằng sẽ làm lệch lạc suy nghĩ của con trẻ.

Phim có nhiều cảnh rùng rợn, nhạy cảm và không được đẹp mắt cho lắm khiến người xem không ít lần thót tim nên nếu bạn là 1 người yếu bóng vía thì không nên có ý định xem Suicide Club.

Uzumaki (2000)

Uzumaki (Vòng Xoắn Ốc) là một bộ phim kinh dị do đạo diễn Higuchinsky chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên vô cùng ăn khách của họa sĩ Junji Ito. Bối cảnh của phim được đặt tại một thị trấn nhỏ ven biển tên Kurouzu. Tất cả người dân sinh sống tại đây đều bị ám ảnh đến nỗi phát điên bởi hình xoắn ốc vì đã có rất nhiều vụ án mạng bí ẩn xảy ra liên quan đến biểu tượng này.

Để chống lại lời nguyền đen tối của vòng xoắn ốc bao trùm khắp thi trấn, đôi bạn trẻ Kirie và Shuichi đã tìm mọi cách để chống lại nó…

Dumplings (2004)

Dumplings (Bánh bao) là bộ phim gây được tiếng vang lớn trong dong phim kinh dị châu Á.Tác phẩm này được đạo diễn Fruit Chan làm lại từ tựa phim ngắn cùng tên trong bộ 3 tác phẩm Three Extremes.

Nội dung phim kể về một nữ diễn viên hết thời bước vào tuổi 40 tên là Li đã tìm đến đầu bếp Mei để ăn các loại bánh bao đặc biệt làm từ bào thai người nhằm lưu giữ tuổi thanh xuân để ông chồng của mình không còn lăng nhăng nữa. Chưa biết diễn biến phim thế nào nhưng mới nghe đến “bánh bao từ bào thai người” đã thấy thật kinh dị đúng không nào.

Tomie Unlimited (2011)

Nhắc đến siêu phẩm kinh dị trong làng điện ảnh Nhật Bản thì không thể bỏ qua tác phẩm Tomie Unlimited. Cây chuyện xoay quanh mộ nữ sinh xinh đẹp quyến rũ và có xuất thân bí ẩn mang tên Tomie Kawakami.

Điểm đáng sợ nhất ở Tomie chính là giọng nói ma mị của cô. Chỉ cần Tomie cất lời, mọi chàng trai đều sẽ trao trọn trái tim cho cô nên Tomie xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ xảy ra thảm kịch.

Trong khi nam giới thì yêu cô say đắm đến mất trí điên loạn thì phái nữ lại vừa sợ vừa căm hận kẻ đã tước đoạt hạnh phúc của họ.

The Complex (2013)

The Complex (Căn hộ ma quái) xoay quanh một căn nhà mang tên “Kuroyuri Danchi". Đây là nơi xảy ra rất nhiều cái chết kì bí trong suốt 13 năm qua. Cô gái trẻ Asuka vô tình đã chuyển đến căn nhà này sinh sống mà biết chút gì về những câu chuyện phía sau nó.

Cô luôn bị ám ảnh bởi những âm thanh đáng sợ phát ra từ ngôi nhà bên cạnh cho đến 1 ngày Asuka phát hiện ra xác của 1 người hàng xóm lớn tuổi thì bi kich bắt đầu ập đến. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Sasahara, cô cố gắng khám phá ra tất cả sự thật cho nhưng chuyện xảy ra xung quanh mình.

Grotesque (2009)

Grotesque (Hành xác) là một bộ phim kinh dị cực kì ám ảnh của Nhật Bản bị cấm chiếu trên rất nhiều quốc gia. Do chứa đựng quá nhiều hành động dã man nên hầu hết mọi người không dám xem bộ phim này.

Phim kể về 1 kẻ biến thái bệnh hoạn tìm thấy niềm vui khi hành hạ thân xác và tinh thần người khác. Hắn đã bắt cóc 1 đôi yêu nhau ngay trong lần hẹn hò đầu tiên rồi nhốt họ lại để thực hiện những cực hình dã man nhất, khủng khiếp nhất. Hắn cho họ hy vọng rồi lại tước đoạt nó, đầy đọa họ trong đau đớn, tuyệt vọng và sự hoảng loạn cho đến khi tử thần tới mang họ đi.

Infection (2004)

Infection (Lây nhiễm) là 1 tác phẩm không dành cho những người yêu tim do đạo diễn Masayuki Ochiai chuyển thể dựa trên tiểu thuyết của Ryoichi Kimizuka.

Phim mở đầu bằng cái chết của một bệnh nhân do sự sơ suất của đội ngũ y bác sĩ nhưng họ lại tìm cách che đậy sai lầm đó. Trong lúc ấy, lại có thêm 1 người đàn ông khác nhập viện với những triệu chứng tương tự và anh ta đã bị cách ly.

Nhưng không chịu nằm im chờ chết, bệnh nhân đó đã trốn thoát theo đường thông gió. Hành động này đã khiến bệnh dịch kia lây lân khắp tòa nhà bệnh viện. Từng bác sĩ bắt đầu biểu hiện những triệu trứng kì lạ…