6 phim siêu anh hùng Marvel mà không một ai muốn nhớ đến

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/04/2016 05:00 PM

Trong bài viết này, ta sẽ đến với 6 bộ phim siêu anh hùng Marvel mà tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của chúng.

Ngày nay, Marvel đang có một vũ trụ điện ảnh bom tấn cực thành công, đều đặn phát hành vài phim mỗi năm, và gần như chẳng có gì có thể bắt họ dừng bước. Bây giờ, chỉ cần ta đặt logo Marvel lên đằng trước của một bộ phim là dường như đã có con đường chắn chắn tới thành công. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng đơn giản như vậy, bởi đã phải mất một quãng thời gian dài để Hollywood phát hiện ra các tài sản trí tuệ của Marvel, và rồi sản xuất ra một loạt bộ phim “quái gở” trước quá khứ.

Dưới đây, ta sẽ đến với 6 bộ phim Marvel mà tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của chúng:

Captain America (1990)

Captain America (1990) - Trailer

Phim Captain America thời nay có kết hợp của bộ trang phục điển hình với các thiết bị hiện đại hữu dụng, khiến chúng trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên ở bộ phim Captain America năm 1990, người hùng lại có một bộ trang phục không mấy hợp lí và khiến anh khó cử động linh hoạt. Kỳ quái hơn nữa là cách bộ phim xử lí nhân vật Red Skull, khi nhân vật phản diện này chỉ có diện mạo “sọ đỏ” trong khoảng 4 phút đầu của phim, rồi hắn đi sửa lại khuôn mặt của mình. Và còn hài hước hơn nữa trong diễn biến của phim, Captain America sẽ hợp lực với ngài Tổng Thống để đánh bại kẻ xấu. Vậy nên quả thực, chúng ta có thể thấy rõ vì sao bộ phim này bị mọi người lãng quên.

Punisher: War Zone (2008)

Punisher- War Zone (2008) - Trailer

Tập phim Punisher năm 2004 đã ra mắt tương đối tốt, đủ để bảo đảm cho một phần nối tiếp, nhưng studio sản xuất lại không thể tìm ra một kịch bản hay. Cuối cùng, diễn viên vào vai Punisher trong phần phim 2004, Thomas Jane đã bỏ dự án ra đi, và Ray Stevenson được lựa chọn thế chỗ. Kết quả là Punisher: War Zone đã được phát hành vào năm 2008, và nó mang lại cảm giác như một bộ phim rẻ tiền để chiếu thẳng trên TV thay vì trên màn ảnh rộng. Phần đầu tiên của Iron Man cũng phát hành trong năm đó, nên khán giả lại càng nhanh chóng lãng quên bộ phim dựa theo comic đầy thất vọng này.

The Punisher (1989)

The Punisher (1989) Trailer

Đúng vậy, nhân vật Frank Castle aka Punisher phải xuất hiện hai lần trong danh sách này. Tập phim năm 1989 không chỉ bỏ đi cái áo có hình sọ người nổi tiếng, mà còn đưa vào các yêu tố ninja và phụ tá ngớ ngẩn. Nó mang lại cảm giác như các nhà làm phim không muốn khán giả biết rằng đây là bộ phim dựa theo comic, và làm cho nó trở nên hài hước nhất có thể. Bộ phim này tỏ ra “sến” đối với cả thập niên 80’ của thế kỷ trước, quả là một sự thật điên rồ bởi vì hầu như tất cả mọi phim của giai đoạn này đều khá “sến”. Tất cả những gì bạn cần biết về bộ phim này là cảnh mở màn cho ta thấy Punisher xả đạn vào một tập ảnh của tội phạm. Vậy đấy, anh ta cực ghét tội phạm, nhìn thấy chúng là đã muốn cầm súng bắn giết rồi.

Generation X (1996)

Theoretical Generation X Opening Credits

Hãng Fox đã sản xuất một tập phim live action Generation X mang vai trò làm phần mở màn cho một series truyền hình dài tập vào năm 1996. Nhưng nó đã gặp phải một vài vấn đề cơ bản – đầu tiên, không có một series live action nào về X-Men trước đó nên ý tưởng về một đội X-Men thiếu niên, thế hệ sau vốn không hề hợp lí. Thứ hai, bộ phim này có cách thức sản xuất và thể hiện cực kỳ rẻ tiền, nên khó có thể gây ấn tượng được cho người xem. Sau đó, hãng Fox đã bỏ luôn kế hoạch thực hiện series TV, bỏ lại một tập phim quái vị làm di vật cho một trong những ý tưởng lạ lùng nhất mà họ từng nghĩ có.

Elektra (2005)

Elektra Official Trailer [HD]

Mọi người đều bực tức với tập phim Daredevil năm 2003, nhưng họ đã quên mất tập phim spin-off của nó, Elektra được ra mắt năm 2005. Và mặc dù Elektra đã chết trong Daredevil, nhưng nhà sản xuất cũng chẳng buồn giải thích rõ ràng cô đã được phục sinh như thế nào và với mục đích gì. Đây không phải là một ý tưởng hay để làm một bộ phim xoay quanh một nhân vật không mấy nổi tiếng từ một bộ phim cũng không mấy nổi tiếng. Vậy nên cho dù được sản xuất với chi phí lên tới 43 triệu USD, bộ phim này đã trở thành một quả bom xịt ở phòng vé, nhận vô số lời phê bình và chỉ mang lại 59,3 triệu USD cho hãng Fox.

Man-Thing (2005)

Man-Thing 2005 Trailer

Tài sản trí tuệ của Marvel đã trở nên cực hot sau thành công của X-Men và Spider-Man, dẫn tới việc nhân vật Man-Thing đã được lựa chọn bởi hãng Lions Gate để thực hiện một bộ phim kinh dị rẻ tiền, phát hành thẳng ra đĩa. Tuy nhiên thứ duy nhất bộ phim này lấy ra từ comic là tên nhân vật và thiết kế diện mạo. Đây là một lựa chọn khó hiểu, bởi trên thực tế mấy người biết đến Man-Thing ngoài dân comic đích thực? Sự thất bại của bộ phim này đồng nghĩa với cái kết cho thử nghiệm của Lions Gate với siêu anh hùng. Có lẽ đây cũng là một điều đáng mừng, bởi biết đâu nếu thành công, chúng ta sẽ lại có phiên bản kinh dị rẻ tiền của Ant-Man.

Theo Smosh

10 sự thực thú vị mà bạn ước gì đã sớm biết về thế giới comic