5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung

Nipp  - Theo Helino | 18/10/2019 09:30 PM

Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh
14/11/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Chính sự độc ác đến không tưởng của loạt nhân vật này đã góp phần khiến mạch truyện trở nên khó lường, u tối hơn. Cố nhà văn Kim Dung quả là cao tay khi có thể tạo ra những đại ác nhân mà chẳng ai yêu thương nổi…

5. Doãn Chí Bình

Không hẳn là một kẻ phản diện chính nhưng Doãn Chí Bình có cái tội to nhất không thể tha thứ chính là hành động "cướp đi thứ ngàn vàng" của Tiểu Long Nữ. Quả thật, Cô Cô của chúng ta cả đời được ví như tiên nữ giáng trần, vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết và nét thanh cao khó có mỹ nhân nào sánh bằng. Tuy nhiên, nàng lại gặp phải một vết nhơ không thể xóa bỏ chính là Doãn Chí Bình. Hắn đã cướp đi sự trong trắng của người con gái vạn người mê, khiến cho dù sau này có hối hận tự tử đi chăng nữa thì Doãn Chí Bình cũng vẫn không thể được tha thứ…

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 1.

Doãn Chí Bình vốn không đáng ghét nhưng vẫn bị ghét...

4. Nhạc Bất Quần

Không phải tự nhiên người ta gọi Nhạc Bất Quần là "ngụy quân tử". Trước mặt nhân sĩ võ lâm, hắn luôn miệng nói về nhân nghĩa lễ tín nhưng sau lưng thì lại ngấm ngầm lên kế hoạch, dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy Tịch Tà Kiếm Phổ nhằm xưng bá giang hồ. Dù đường đường là trưởng môn phái Hoa Sơn, biểu tượng đẹp đẽ của chính phái nhưng xuôi theo dòng bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, chúng ta mới biết được bộ mặt thật của nhân vật này.

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 2.

Nhạc Bất Quần, chân dung của một nhân vật ngoài thanh cao, trong âm tà

Hóa ra mọi hào quang bấy lâu nay đều là giả dối. Một người đàn ông thậm chí sẵn sàng từ bỏ vợ con để đạt được mục đích, giết chết Định Dật sư thái của phái Hằng Sơn khi đang luyện công rồi còn lấy cả con gái để làm mồi nhử Lâm Bình Chi… Toàn bộ những tội ác ấy khiến Nhạc Bất Quần sau này khiến cho người xung quanh cảm thấy cực độ chán ghét, đến xuống tay giết hại cũng chẳng thèm vì sợ bẩn kiếm.

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 3.

3. Âu Dương Phong

Trong toàn bộ các cao thủ của Anh Hùng Xạ Điêu, có lẽ phản diện Âu Dương Phong lại chính là nhân vật mang tính "người" nhất. Nếu như Trung Thần Thông luôn đem đến cảm giác thoát tục, Nam Đế lại quá nhạt nhòa, Bắc Cái thì hào sảng đến khó tin còn Đông Tà thì muôn phần hoàn mỹ thì Tây Độc lại hóa ra… rất bình thường. Hắn võ công cao, âm độc, tà ác, mưu mô thủ đoạn và thậm chí, ngoại hình cũng thô kệch vô cùng.

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 4.

Âu Dương Phong trong game Giang Hồ Hoàng Kim

Ấy vậy nhưng, mọi hành động của Âu Dương Phong đều xuất phát từ lòng tham của con người. Thậm chí, nếu có thể ác độc với thiên hạ thì hắn vẫn hết lòng thương yêu Âu Dương Khắc và con nuôi Dương Quá chứ không hề lấy đó làm lợi. Âu Dương Phong với Cáp Mô Công kỳ dị, độc lực cực cao hóa ra lại trở thành người được nhớ đến nhất trong Ngũ Tuyệt, chỉ bởi hắn là phản diện nhưng mang đậm tính "người".

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 5.

Âu Dương Phong đấu Hoàng Dược Sư

Ngoài lề: Có thể bạn chưa biết, Âu Dương Phong ác thì ác thật nhưng khi xuất hiện trong Giang Hồ Hoàng Kim - gMO thẻ tướng Kim Dung ăn khách bậc nhất hiện nay, hắn lại trở thành bức tường vững chãi bảo vệ đồng đội tới tận cùng. Sự đáng sợ của vị tướng này nằm ở chỗ, dù là tấn công hay bị tấn công, Âu Dương Phong cũng khiến đối thủ trúng thứ độc cực mạnh mà không gì cứu nổi. Thế mới thấy, dù chỉ là một kẻ phản diện trong tiểu thuyết nhưng khi bước vào game, đôi khi hắn lại được trở thành nhân vật được người chơi vô cùng săn đón...

Tìm hiểu về Giang Hồ Hoàng Kim tại: https://www.facebook.com/GiangHoHiepKhachLenh

2. Thành Côn

Sự hận thù của Thành Công đối với Minh Giáo, âu cũng xuất phát từ chữ "tình". Hắn sẵn sàng giết hại người nhà của đệ tử Tạ Tốn, đẩy Tạ Tốn đến bước giết hại người bừa bãi, trở thành công địch của toàn võ lâm. Tiếp đó, Thành Côn lại trốn vào Thiếu Lâm, "giả vờ" làm người tốt mà trong lòng vẫn xúi giục cả thiên hạ vây đánh Minh Giáo.

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 7.

Thành Côn và nỗi thù hận của hắn đối với Minh Giáo quả thực rất đáng sợ

Mặc dù sau này, kế hoạch của Thành Côn đã bị bại lộ nhưng trong suốt 30 năm dài đằng đẵng, chính hắn đã tạo ra biết bao thảm cảnh máu chảy đầu rơi. Cố nhà văn Kim Dung đã tạo ra một nhân vật phản diện rất thú vị, ở vẻ bề ngoài thì mang sự hiền lành của những tăng lữ nhưng bên trong hóa ra lại là tên ác nhân bất chấp tất cả để đem đến diệt vong cho Minh Giáo.

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 8.

1. Đoàn Diên Khánh

Vốn là thái tử nước Đại Lý nhưng sau bị Dương Nghĩa Trinh lật đổ, Đoàn Diên Khánh may mắn chạy thoát, luyện thành võ công và quay về trả thù, chính thức trở thành Ác Quán Mãn Doanh (kẻ ác nhất thiên hạ). Sau này, hắn thu nạp thêm Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc, lập ra Tứ Đại Ác Nhân, không điều ác gì không dám làm.

5 phản diện “cố lắm cũng không thể yêu thương nổi” trong truyện Kim Dung - Ảnh 9.

Ác Mãn Quán Danh (kẻ ác nhất thiên hạ)

Vẻ ngoài của Đoàn Diên Khánh vốn đã dị hợm, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có lẽ, sự khiếm khuyết về ngoại hình đã phần nào khiến cho người đối diện thêm kinh hãi mỗi lần hắn xuất hiện. Ở bản Thiên Long Bát Bộ 2003, vai diễn của Kế Xuân Hoa trong vai Đoàn Diên Khánh được coi là lần thể hiện xuất sắc nhất. Với vẻ mặt nham hiểm, ánh mắt hằn học và tiếng cười không thể ghê rợn hơn, Kế Xuân Hoa luôn gây được ấn tượng mạnh cho người xem mỗi lần xuất hiện.