5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối

Nipp  - Theo Helino | 30/09/2019 08:30 PM

Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh
14/11/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Đôi khi, chúng ta quá tập trung vào mối quan hệ giữa các nhân vật chính mà lại bỏ quên đi tình cảm của lớp nhân vật phụ. Có những mối tình rất đẹp nhưng lại đầy bi thương, ai oán mà không nhiều người biết tới.

Trong thế giới game thẻ tướng Kim Dung, điển hình như ở Giang Hồ Hoàng Kim, hệ thống Duyên Phận không phải là thứ có thể tùy tiện mà sinh ra. Chúng được đội ngũ NSX nghiên cứu rất kỹ lưỡng về mối quan hệ của từng cặp nhân vật để tạo ra. Giả dụ như Dương Quá và Tiểu Long Nữ khi lên trận sẽ được cộng dồn các chỉ số vậy, đúng chất "song kiếm hợp bích".

5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối - Ảnh 1.

Trong các tựa game thẻ tướng lấy đề tài Kim Dung như Giang Hồ Hoàng Kim, việc sắp xếp duyên phận cho các tướng là không hề đơn giản

Đối với các nhân vật chính, duyên phận là thứ khá dễ dàng để phân định. Ngược lại, về phía lớp nhân vật phụ, có đôi khi, họ sẽ cần xem xét rất kỹ lưỡng mới tạo ra được những dòng duyên phận riêng biệt, khiến người chơi phải bất ngờ. Chẳng đâu xa, những "mối tình" dưới đây dù rất thú vị nhưng ngay cả các fan cuồng lâu năm cũng khó mà nhận ra.

Đoàn Diên Khánh - Đao Bạch Phụng

Dù Đoàn Diên Khánh làm bao việc xấu nhưng thực chất hắn lại rất đáng thương, bởi dù trở thành kẻ đại ác, hắn vẫn bị đùa bỡn trong tay người đàn bà năm nào. Khi ấy, Đoàn Diên Khánh bị kẻ thù phục kích, tuy giết sạch được tất cả nhưng dính trọng thương, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Xui rủi thế nào, hắn lại nằm thoi thóp dưới gốc bồ đề của chùa Thiên Long, đúng lúc Đao Bạch Phụng xuất hiện.

5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối - Ảnh 2.

Mối tình đơn phương giữa Đoàn Diên Khánh và Đao Bạch Phụng

Người phụ nữ này khi ấy đang trong cơn phẫn uất vì thói trăng hoa của chồng - Đoàn Chính Thuần, bà ta đã "trao thân" cho Đoàn Diên Khánh như một cách báo thù. Dù chẳng có chút tình cảm nào với gã nam nhân này nhưng chính việc làm của Đao Bạch Phụng để lại trong lòng Đoàn Diên Khánh một bóng hình không thể quên. Kết quả của mối tình đơn phương đã sản sinh ra Đoàn Dự sau này…

Đinh Điển - Lăng Sương Hoa

Trong Liên Thành Quyết, có lẽ mối tình của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa lại khiến độc giả ấn tượng hơn là dàn nhân vật chính. Bởi lẽ, một người nam bị bắt vào tù lại lỡ đem lòng yêu con gái tri phủ. Dù vượt ngục đối với Đinh Điển dễ như trở bàn tay nhưng chàng vẫn ở lại, chịu đủ dày vò, nhục hình tra tấn chỉ để được nhìn thấy cảnh… Lăng Sương Hoa chăm sóc cho những khóc cúc vàng tươi.

5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối - Ảnh 3.

Lăng Sương Hoa trong Liên Thành Quyết 1989

Cho đến một ngày Đinh Điển không còn thấy hình dáng người thương nữa, chàng điên cuồng phá ngục đi tìm. Hóa ra, bởi bị người cha bức tử, Lăng Sương Hoa đã chết. Đinh Điển đau đớn, ôm quan tài mà khóc thì cũng trúng độc dược mà kẻ địch đã lưu lại từ trước. Cuối cùng, một cặp đôi yêu nhau mà lại chẳng đến được với nhau khi còn trên nhân gian. May thay, cho tới cuối, Địch Vân vẫn tác hợp cho họ, để Đinh Điển và Lăng Sương Hoa mãi mãi bên nhau tại kiếp sau.

Thiên Sơn Đồng Lão, Lý Thu Thủy và Vô Nhai Tử

Mối tình tay ba giữa 3 nhân vật này cũng là đề tài khiến độc giả tranh luận mãi không thôi. Vô Nhai Tử là người nam nhân "anh tuấn phong nhã như cánh hoa điểm trúng mặt hồ" khiến cho cả Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Lão đem lòng thương nhớ. Éo le thay, Vô Nhai Tử lại chỉ si mê người em gái của Lý Thu Thủy, ông còn tự tay vẽ ra bức tranh và tạc pho tượng đặc biệt để tỏ lòng tương tư.

5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối - Ảnh 4.

Từ những vị sư huynh, sư tỉ, họ lại trở mặt thành thù

Hiểu lầm tiếp nối hiểu lầm, từ những vị sư huynh, sự tỉ, họ lại quay sang thù ghét, căm hận lẫn nhau. Để rồi trong trận cuối cùng, khi mà Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Lão nhận ra Vô Nhai Tử chẳng hề dành tình cảm cho bất kỳ ai trong 2 người, họ mới "vừa khóc vừa cười, hân hoan trong đau khổ". Khi ấy, Đồng Mỗ đã 96 tuổi, Vô Nhai Tử 94 tuổi còn Thu Thủy 92 tuổi, cho nên có thể nói, đây là mối tình thù kéo dài nhất trong các danh tác của Kim Dung.

Đông Phương Bất Bại - Dương Liên Đình

Đông Phương Bất Bại không hề bại dưới Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành hay bất kỳ ai, hắn thua chỉ bởi lý do duy nhất - chữ "tình". Nếu như ngày ấy, Nhậm Doanh Doanh không tấn công Dương Liên Đình, có lẽ tập hợp hết các đại cao thủ cũng chẳng thể triệt hạ nổi Đông Phương Bất Bại. Hắn là nhân vật dù phản diện nhưng lại rất được các fan hâm mộ, yêu thích bởi lối suy nghĩ cũng như cách hành động cực kỳ dứt khoát.

5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối - Ảnh 5.

Đông Phương Bất Bại vốn sẽ vẫn luôn "bất bại", hắn chỉ thua bởi chữ "tình"

Luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển biến Đông Phương Bất Bại trở thành một con người "ái nam ái nữ". Mối tình mà hắn dành cho Dương Liên Đình không được cả thế gian công nhận nhưng Đông Phương Bất Bại không bận tâm. Mặc cho Dương Liên Đình gắt gỏng như thế nào đi nữa, hắn cũng ôn nhu như một người vợ hiền đối đãi với chồng.

Hà Túc Đạo - Quách Tương

Trong truyện Kim Dung, Quách Tương lại là cô gái có nhiều mối tình lạ kỳ nhất. Nàng từ khi bé, chớm 18 tuổi đã rung động trước Dương đại ca, khi lớn lại làm Trương Quân Bảo bị hớp hồn. Ấy vậy mà thế vẫn chưa hết, Quách Tương cũng từng khiến Côn Luân Tam Thánh - Hà Túc Đạo phải xiêu lòng.

5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối - Ảnh 6.

Hà Túc Đạo trên phim đầy tiêu sái

Khi ấy, Hà Túc Đạo đang trên đường đến Trung Nguyên để thách đấu với phái Thiếu Lâm thì gặp được Quách Tương. Trong lúc đồng hành Hà Túc Đạo đã gảy một khúc Bách Điểu Triều Phụng cho nàng nghe, giữa 2 người nảy sinh một "cảm xúc kỳ lạ".

5 mối tình ít người biết tới trong truyện Kim Dung, ai xem xong cũng cảm thấy tiếc nuối - Ảnh 7.

Hà Túc Đạo trong game lại bất phàm, thoát tục

Đáng buồn thay, sau khi giao đấu thử với Giác Viễn Đại Sư, Hà Túc Đạo đã bị đánh bại. Ông buồn bã bỏ về núi Côn Lôn, quên đi "dòng nước xanh" mình đã từng có với Quách Tương. Nhiều người nói, cũng chính vì mối tình này, Quách Tương mới bỏ lên núi, lập ra phái Nga My. Mối tình như hoa, vừa chớm nở đã lụi tàn, còn tiếng đàn đã thành "bài biệt ca của tình yêu".

Ngoài lề: Trong phiên bản update sắp tới, Hà Túc Đạo sẽ sớm tái xuất giang hồ, tìm về với mối tình năm xưa - Quách Tương. Dù vậy, trong cuộc hành trình tới Trung Nguyên lần này, ông sẽ phải đối mặt với rất nhiều bậc nhất đại cao thủ và vô số những bộ võ công kinh thiên động địa. Bởi lẽ, ngay lúc này đây, cả giang hồ đang đối mặt với những trận phong ba, sóng gió để tranh đoạt Hiệp Khách Lệnh. Liệu rằng ở lần này, Hà Túc Đạo có đến được với Quách Tương? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Giang Hồ Hoàng Kim tại: https://www.facebook.com/GiangHoHiepKhachLenh/

Nguồn: Tổng hợp