5 con búp bê "quỷ dữ" gây ám ảnh nhất thế giới

J-Gaming  - Theo Helino | 19/06/2018 08:00 PM

Búp bê là một trong những đồ chơi của trẻ em được phổ biến nhất trên thế giới. Nhưng đó cũng là nơi ẩn trú số một của các thế lực đen tối, ma quỷ. Tận sâu trong những ánh mắt vô hồn của những con búp bê mang đến cho chúng ta những cảm giác rùng mình.

Chắc hẳn các bạn đã biết rất nhiều thông tin về con búp bê ma nổi tiếng Annabelle dưới bàn tay của đạo diễn James Wan. Nhưng đó chỉ là trên màn ảnh phim mà thôi, việc tạo dựng một con búp bê ma gây ám ảnh đã khiến James Wan lột xác hoàn toàn Annabelle.

Chứ thật ra, Annabelle cũng là những con búp bê bình thường, gần gũi với trẻ em và đời sống của chúng ta. Nhưng vì một lý do nào đó, nó là nơi ngự trị lý tưởng của các thế lực ma quỷ. Không chỉ dừng lại ở Annabella, đã có rất nhiều búp bê trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho chủ nhân nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung. Sau đây, chúng ta hãy cùng khám phá những con búp bê bị ma ám nổi tiếng nhất lịch sử.

5. Búp bê Joliet

Đã có một quãng thời gian khủng khiếp hơn cả ác mộng của một gia đình sở hữu Joliet. Nhiều người cho rằng, búp bê Joliet không chỉ bị ám, mà nó còn nguyền rủa nữa. Theo nhiều tại liệu ghi lại, Joliet là con búp bê được truyền từ mẹ sang con gái trong gia đình và đã được “lưu truyền” qua 4 thế hệ gia dình Anna.

Kỳ lạ hơn, khi mỗi người con gái trong già đình Anna đều sinh 2 đứa con (1 nam, 1 nữ) nhưng đứa bé trai sẽ chết khi được 3 ngày tuổi. Bà Anna nói rằng: “Tôi đã mất đứa con trai khi nó mới chỉ 3 ngày tuổi tại bệnh viên, đó là một cái chết bị ẩn. Mẹ tôi cũng mất 1 đứa giống như tôi, bà tôi và cụ tôi cũng vậy.”

Bởi có nhiều sự trùng lặp bí ẩn xảy ra trong gia đình nên mọi người cho rằng có vong hồn của đứa bé trai đã bị nguyền rủa và mắc kẹt trong búp bê Juliet, chưa dừng lại ở đó. Mỗi đêm họ đều nghe thấy tiếng khóc của nhiều đứa trẻ cùng một lúc. Lâu lâu, một tiếng thét the thé lại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

4. Búp bê Mandy

Một người phụ nữ có tên Mereanda kể rằng, vào một đêm khi xuống kiểm tra tầng hầm do nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ, bà đã vô cùng sợ hãi khi thấy cửa sổ mở toang và 1 con búp bê cũ kỹ đang ngồi trên đó nhìn bà chằm chằm. Ngay sáng hôm sau, bà mang con búp bê tới tặng cho viện bảo tàng Quensnel ở British Columbia.

Con búp bê được đặt tên là Mandy, khuôn mặt có rất nhiều vết nứt, quần áo nhàu nát cũ kỹ và có vẻ như nó được sản xuất tại Anh hoặc Đức vào khoảng năm 1910 – 1920. Và câu chuyện bắt đầu ở năm 1991, khi Mandy được đưa vào bảo tàng, liên tiếp các chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Nhiều vật dụng bị biến mất, hằng đêm đều nghe tiếng chân đi lại xung quanh phòng, các bức hình chụp Mandy đều bị che lấp bởi một nguồn sáng kỳ lạ, thậm chí nhiều du khách còn cảm thấy đôi mắt Mandy đang theo dõi họ hoặc di chuyển sang vị trí khác rồi trở về chỗ cũ trong nháy mắt.

3. Voodoo Zombie

Búp bê Voodoo Zombie có nguồn gốc từ New Orleans và được bán qua trang eBay cho người phụ nữ ở Galveston, Texas. Trang eBay ghi rõ những quy tắc cho người sở hữu món đồ:” Không tháo nó khỏi tấm bạc đã được ghim chặt”. Tuy nhiên, người phụ nữ đã phá quy tắc và chuốc lấy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Người phụ nữ khẳng định đã bị con búp bê ám ảnh hằng đêm, nó bước vào giấc mơ và tấn công cô.

Khi không thể chịu đựng được nữa, cô đã bán nó lại trên eBay, đã có người mua nhưng rất tiếc khi kiểm tra hàng con búp bê đã mất tích và quay trở lại với người phụ nữ xấu số kia. Trước bế tắc, một người thợ săn ma đã đem lại niềm hy vọng cho cô khi mong muốn được sở hữu con búp bê ma ấy vào năm 2008. Anh chính là niềm hy vọng sẽ giải mã được cho sự bí ẩn kinh hoàng mà Voodoo Zombie mang đến.

2. Annabelle

Vào 1970, một phụ nữ đã mua 1 con búp bê từ cửa hàng đồ cũ cho cô con gái của mình. Nhưng họ không biết, tai họa từ đó ập đến cho gia đình. Các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra, con búp bê có thể tự di chuyển qua các căn phòng dù không ai đụng vào nó. Những mẩu giấy da cũ kỹ cùng với dòng chữ nguệch ngoạc cũng xuất hiện. Có ngày còn thấy búp bê đứng dậy trên đôi chân làm bằng vải của mình.

Quá sợ hãi, cô gái bắt đầu tìm đến những nhà ngoại cảm để giải đáp, họ nói Annabelle có linh hồn của một cô bé đã mất khi xây dựng căn nhà này. Linh hồn nói rằng, nó rất thích cô chủ hiện nay và muốn ở lại mãi mãi. Tồi tệ hơn khi cả nhà cho qua chuyện này, khi những hiện tượng kỳ lạ ngày càng gia tăng. Đỉnh điểm là sự kiện búp bê tấn công và cào rách bụng lẫn ngực của một thanh niên đến chơi nhà.

Cô gái quyết định liên lạc với 2 nhà ngoại cảm nổi tiếng Ed – Lorraine Warren. Con búp bê đã bị 2 nhà ngoại cảm giam giữ tại viện bảo tàng nhà Warren cho đến ngày nay

1. Búp bê Robert

Nếu nói búp bê Annabelle tạo nguồn cảm hứng cho James Wan viết nên những trang sử cho The Conjuring thì sát nhân Chucky được lấy cảm hứng từ búp bê ma ám kinh điển Robert.

Robert là một món quà tự làm của cô bảo mẫu Bahamas dành cho cậu bé Robert Eugene Otto. Nhiều hiện tượng kỳ quái đã xảy ra, những vật dụng trong nhà tự nhiên bị vỡ, biến mất, bộ chăn đệm tự động co rúm lại, nhàu nát, quần áo bị xé rách… Những người trong nhà con nói con búp bê có thể tự di chuyển, thay đổi biểu cảm theo ý thích thậm chí là cười. Eugene vẫn rất yêu quý con búp bê Robert cho tới khi lấy vợ. Nhưng sau đó, vợ ông bỗng hóa điên và chết không rõ nguyên nhân.

Eugene vẫn giữ Robert cho đến khi qua đời, con búp bê được chuyển chủ nhưng cũng không lâu sau, người chủ mới cũng sợ hãi đã bỏ đi nhanh chóng. HIện tại Robert được giữ tại viện bảo tàng Martello, Key West.

Nguồn: Tổng hợp.