4 lý do để cộng đồng tin rằng, Faker sẽ không thể rời khỏi SKT ở thời điểm này

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 25/06/2018 11:33 PM

“Chưa phải chính miệng Faker nói ra, thì vẫn không phải là sự thật”.

Tuy đã có chiến thắng đầu tiên của mình trước đội tuyển Jin Air Green Wings, nhưng từng ấy vẫn chưa là đủ để fan hâm mộ có thể an tâm trước phong độ của SKT. Đây sẽ là bước ngoặt vực dậy tinh thần, hay chỉ là một điểm sáng hiếm hoi trong cú trượt dài của Faker cùng đồng bọn vẫn chưa thể có câu trả lời. Cú trượt dài trước đó vẫn đang đẩy SKT vào con đường cực kì khó khăn, chìm dưới đáy của BXH và bị cho là không thể bắt kịp theo meta mới.


Tung vào đội hình mạnh nhất, SKT vẫn thua trắng trước Griffin trong cặp BO3 chiều qua

Tung vào đội hình mạnh nhất, SKT vẫn thua trắng trước Griffin trong cặp BO3 chiều qua

Suốt cả quãng thời gian dài đó, đã có không ít hoài nghi được nhen nhóm trong cộng đồng về tương lai của Faker cũng như thời hoàng kim của SKT có thực sự đã chấm dứt. Và mới đây, câu trả lời phỏng vấn của một thành viên đội tuyển MVP về việc không thấy Faker tham gia trận đấu tập đã thổi bùng lên tin đồn rằng, phải chăng Faker sắp ra đi. Thế nhưng sự thật thì sao? Người hâm mộ bám víu vào điều gì để tin rằng đây tuyệt nhiên chưa phải là dấu chấm hết của Faker với màu áo SKT?

Đây không phải là lần đầu Faker ngồi dự bị

Lần đầu tiên chúng ta thấy Faker bị đẩy xuống băng ghế dự bị là vào chung kết thế giới mùa 5. Khi đó, Easyhoon đã có những màn trình diễn tuyệt vời và mãn nhãn với vị tướng Azir, cũng chính là vị tướng anh chọn để làm trang phục vô địch mùa giải cho riêng mình. Ở thời điểm đó, quyết định này được coi là chiến thuật giấu bài của SKT, Easyhoon sẽ chơi cẩn thận hơn Faker rất nhiều để SKT có một mở màn an toàn cho những cặp đấu quan trọng.

Bởi vậy, cho Faker ngồi dự bị chắc chắn phải là một chiến thuật rõ ràng, cho dù đó là gì đi chăng nữa. Có thể là để thử nghiệm đội hình mới trong một meta hỗn độn và “trẻ trâu” như hiện tại, có thể là để Faker, Bang và Wolf có thể quan sát toàn cảnh trận đấu để hiểu lối di chuyển của đối phương và tìm ra cách khắc chế, hoặc đơn giản là, để các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian chiến đấu liên tục mà thôi. Có lẽ Kkoma đã ra quyết định này trước cả trận đấu tập với MVP nên Faker vắng mặt ở thời điểm đó cũng không có gì quá lạ.

Hợp đồng của Faker còn chưa kết thúc

Theo đó, hợp đồng của Faker với SKT sẽ kéo dài đến tháng 11 năm nay, có nghĩa là sau cả Chung Kết Thế Giới. Cho đến lúc đó thì làm gì có chuyện Faker bỏ ngang hợp đồng? Minh chứng là Quỷ Vương vẫn tiếp tục ra quân trong cặp BO3 với Jin Air Green Wings và đã có màn trình diễn tuyệt vời với vị tướng Galio đường giữa.


Hợp đồng đã hết đâu mà các chú đuổi anh đi?

Hợp đồng đã hết đâu mà các chú đuổi anh đi?

Ra đi ở thời điểm hiện tại là một sự hèn nhát trong mắt dư luận

Đối với Quỷ Vương, bất cứ lời tạm biệt nào được thốt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ gây nên một sự phản ứng ngược của cộng đồng. Không cần biết cậu đã từng cố gắng thế nào, không cần biết thời đại hoàng kim của cậu đã từng chói sáng như thế nào, chỉ cần bây giờ cậu quay lưng bỏ đi, cậu ngay lập tức sẽ trở thành kẻ hèn nhát, bỏ chạy khỏi thất bại trong mắt hàng triệu người. Là tuyển thủ hàng đầu thế giới trong nhiều năm liền, Faker hiểu điều đó hơn bất cứ ai.


Đứng trên đỉnh vinh quang càng lâu, áp lực từ phía dư luận càng lớn

Đứng trên đỉnh vinh quang càng lâu, áp lực từ phía dư luận càng lớn

Và hơn ai hết, chính Faker phải là người hừng hực khát khao muốn khẳng định mình một lần nữa, đứng lên một lần nữa với tất cả lòng kiêu hãnh của một Quỷ Vương. Chiến thắng trước JAG chỉ là một bàn đạo nhỏ, trên vai cậu giờ đây không chỉ là trách nhiệm khôi phục thời hoàng kim của SKT, mà quan trọng nhất, chính là lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Chưa phải chính miệng Faker nói ra, thì vẫn không phải là sự thật

Đơn giản chính là vậy. Tất cả chỉ là tin đồn đoán, một khi chưa có thông tin chính thức nào từ phía SKT, một khi vẫn còn thấy Faker ngồi tại vị trí đó, cống hiến hết mình vì màu áo mình đang mang thì người hâm mộ còn có thể tin. Không thể phủ nhận những bất cập, những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đang xảy ra đối với SKT nói chung và Faker nói riêng, nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để buông bỏ.

Khi Faker và SKT đứng trên đỉnh vinh quang nhiều năm liền, họ đã từng phải đạp không biết bao nhiêu đội tuyển khác dưới chân. Họ thắng khi các đội khác thua, họ nâng cúp trong khi các đội khác gục ngã, họ nhận lời tung hô khi các tuyển thủ khác phải chịu sự đay nghiến của dư luận. Thế thời luôn thay đổi, những gì SKT đang chịu cũng chính là những gì mà các team khác từng trải qua và lấy đó làm sức mạnh vươn lên. Nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới nhờ đó mà đang dần trở lại với vị trí cân bằng, nơi mà ngay lúc này, sự cạnh tranh, sự máu lửa mới trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Và Faker cùng SKT, với bản lĩnh của mình cần phải học cách chấp nhận, đập bỏ đi quá khứ và bắt đầu lại, dù là như một đội tuyển tân binh.