3 cặp đôi siêu lầy, siêu đáng yêu của Spider-Man: Far From Home

zhimzhim  - Theo Helino | 15/07/2019 08:00 PM

Người Nhện Xa Nhà của đạo diễn Jon Watts không chỉ đơn thuần là một bộ phim siêu anh hùng với những pha hành động nghẹt thở cùng những kỹ xảo hoành tráng. Mà phim còn đưa khán giả hòa mình vào những chuyện tình đáng yêu, lãng mạn của các cặp đôi tại Châu Âu hoa lệ và thơ mộng. Chính vì thế Far From Home cũng không thiếu đi những câu nói đậm chất ngôn tình.

Cặp đôi Ned và Betty 

3 cặp đôi siêu lầy, siêu đáng yêu của Spider-Man: Far From Home - Ảnh 1.

“Thật ra bọn tớ nói chuyện trên máy bay và hóa ra bọn tớ có nhiều điểm chung. Nên giờ bọn tớ thành người yêu rồi”. 

Trong chuyến đi này, thay vì giúp cậu bạn thân Peter Parker chiếm được trái tim của cô nàng “mọt sách” MJ thì Ned lại trúng tiếng sét ái tình với cô bạn Betty cùng lớp. Ai mà ngờ rằng không phải Peter mà chính cậu béo mới là anh chàng cướp được trái tim một thiếu nữ khác khi sang trời Âu cơ chứ. Mặc cho cậu bạn siêu anh hùng đang khổ sở, ấm ức khi bị tình định cướp đi người trong mộng thì Ned lại vô tư tận hưởng bên tình yêu mới. Thậm chí, cậu béo còn trở nên lịch sự, chín chắn hơn chỉ trong nháy mắt sau khi có bạn gái khiến Peter thêm phần sửng sốt. 

“Cậu bé đã gặp một phụ nữ. Một phụ nữ khỏe khoắn. Giờ cậu bé đó là đàn ông”

Định nghĩa về tình cảm của Ned và Betty cũng rất ngây ngô, đúng với lừa tuổi 16 đầy mộng mơ. Từ một cậu bé chỉ biết điện tử là đam mê khi có bạn gái đã lập tức biến thành một ông cụ non. Sự trái ngược về ngoại hình cùng những lời thoại ngây ngô và có phần hơi sến sẩm của cặp đôi gà bông này chính là yếu tố khiến cho khán giả phải nhiều lần bật cười xuyên suốt bộ phim. 

Trong truyện tranh cặp đôi này không được lầy lội như trên phim, thậm chí còn từng cưới nhau nhưng sau đó Ned bị biến thành phản diện và mối tình của họ chẳng bền lâu. 

Dì May và chú Happy 

3 cặp đôi siêu lầy, siêu đáng yêu của Spider-Man: Far From Home - Ảnh 2.

Một mối tình khác cũng kịp “chớm nở” trong Far From Home chính là bà dì  nóng bỏng của Peter cùng “cánh tay phải” của Iron Man - ông chú Happy Hogan. Dù Happy từng xuất hiện trong các phần trước của Iron Man cũng như Avenger nhưng đây là lần đầu tiên người hâm mộ được thấy ông chú trong trạng thái khi yêu. 

Vốn là nhân vật tình cảm, hài hước, dù không nhiều đất diễn nhưng mỗi lần xuất hiện, Happy đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.  Sau khi gặp dì May cùng Peter Parker tại một sự kiện của tổ chức từ thiện, ông chú già đã lập tức bị rung rinh trước nhan sắc xinh đẹp cùng sự duyên dáng của dì May. Không chỉ là nhân vật theo sát và hỗ trợ đắc lực cho Spider-Man trong trận chiến với The Elements mà Happy nhiệt tình và hết mình nhận nhiệm vụ chăm sóc cho bà dì của cậu luôn. 

“Chú yêu dì của Người Nhện” 

Câu nói được ông chú Happy vô tình bộc bạch khi đang kề cận nguy hiểm vừa đáng yêu vừa đáng thương và cũng chẳng kém hài hước. Chẳng biết trong lúc cậu cháu trai yêu quý đi vắng, dì May với Happy đã làm những gì nhưng có vẻ ông chú già đã “dính thính” của dì nặng lắm rồi. Dù chuyện tình của cả hai vẫn còn khá úp mở và mập mờ nhưng hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả nhiều khoảnh khắc thú vị cùng những giây phút thư giãn sau những pha hành động nghẹt thở.

Peter Parker và MJ 

3 cặp đôi siêu lầy, siêu đáng yêu của Spider-Man: Far From Home - Ảnh 3.

Khác hẳn với người tiền nhiệm, chuyện tình của Peter Parker với cô nàng MJ lại được khai thác khá đáng yêu như một bộ phim tình cảm tuổi teen tươi sáng và đầy màu sắc. Dù là siêu anh hùng cứu thế giới, góp mặt trong đội hình được toàn thể người dân ngưỡng mộ nhưng đứng trước mặt crush, Peter Parker vẫn chỉ là một cậu bé mọt sách nhút nhát và thiếu tự tin. 

Để chinh phục được MJ, cậu chàng còn chuẩn bị nhiều chiêu thức tán tỉnh khá bài bản như mua quà hay dẫn lên trên tháp tháp Eiffel tỏ tình,...Tuy nhiên đó chỉ là kế hoạch của Peter vẽ ra mà thôi, con đường dẫn tới trái tim của người thương thực tế còn trắc trở hơn nhiều. 

“Đâu có phải ai cũng chú ý đến cậu đâu. Trừ tớ”   

Nhân vật MJ của Zendaya trong Far From Home cũng mang lại cảm giác mới mẻ khác hẳn với phiên bản của Kristen Dunst và Emma Stone. Khi bộ phim xây dựng MJ là một cô bé tóc đen, da ngăm cá tính chứ không phải là một thiếu nữ tóc vàng, bánh bèo. Cô nàng cũng chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình cho Peter và cũng là người chủ động đi theo anh chàng luôn. Sự độc lập về cá tính cùng với sở thích ham học hỏi chính là điểm nhấn tạo nên sự thú vị cho MJ.

Thậm chí đôi lúc MJ xuất hiện như một người bạn đồng hành của Spider-Man hơn là tư cách của một “người tình”.

“Tớ thực sự thích cậu..”

“Tớ cũng thực sự thích cậu”

Chẳng cần phải có những nụ hôn kiểu Pháp bay bổng hay những câu thoại ngôn tình đầy sến sẩm, màn tỏ tình chân thật, trong sáng đậm chất tuổi teen của Peter và MJ vẫn đủ lãng mạn khiến khán giả phải “khóc thét”. Sự tung hứng ăn ý trong diễn xuất của Tom Holland và Zendaya đã khiến cho chuyện tình của cặp đôi trở thành điểm sáng độc đáo xuyên suốt bộ phim. 

Spider-Man: Far From Home đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.