Chung kết Dota ESWC: Zenith vs. Kingsuft - Niềm tự hào Á Châu

Thứ năm, 28/8/2008, 17:20

(GameK) - Việc 2 team Đông Nam Á lọt vào chung kết giải đấu esport danh giá nhất năm - ESWC - đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Dota khu vực. Chúng ta hãy điểm lại trấn đấu là niềm tự hào của Châu Á này.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Nhìn vào đội hình của hai bên ta có thể dễ dàng nhận thấycả 2 đều chọn con đường "Farming" cho team mình. Nếu KS có 3 Top hero là Queen, Soul Keeper và Warlock cực kì tuyệt vời thì Zen lại có một hero imba bậc nhất dota là Beast Master (BM) với khả năng "hack map" bằng đệ tử có tầm nhìn rộng, Puck và siêu nhân Moon cực mạnh.
 
KingSuft Zenith
Xiaoma
Xiaogui (Jungle)
 
Top
Mag3 (Jungle)
MuJI
Papaxiong
 
Mid
King
Sakura
YamateH
 
Bot
Tofu
HyHy
 
YamateH bên KS đã chủ động lựa chọn một hero ít xuất hiện tại league 6.52e là Nerubian Weaver (NW) để chống lại Beast với khả năng gọi đệ tàng hình để đi do thám và quan sát đường đi của kẻ thù. Hai bên đều chủ động tránh những pha vây bắt của đối phương nên trận đấu không hứa hẹn nhiều pha comat hấp dẫn lúc ban đầu.
 
Các hero với lượng item ban đầu
 
Ngay đầu game, nhận thấy Soul của KS có xu hướng farm rừng, không thể để hero này khoẻ lên vì sẽ không gì cản nổi nên Zen đã chủ động cắm mắt để không cho creep rừng hiện ra. Nhưng KS đã quá tuyệt vời khi nhận ra chiến thuật của đối phương và quyết định dành First Blood ngay lập tức với đội hình 3 hero đi cánh dưới. Lợi thế về tiền, họ mua ngay mắt chống tàng hình để phá mắt của Zen, tiếp tục cho việc farm rừng của Soul được hiệu quả.
 
 
Nhưng KS lại thay đổi chiến thuật khi Soul lên trên đi cùng Warlock để được bảo vệ an toàn. Đệ tử của của NW phát huy tác dụng tiết kiệm đuợc một khoản tiền cực lớn để mua mắt theo dõi địch ở đầu game. Nhưng dường như Xiaogui thoải mái farm nên quên quan sát map, anh đã phảitrá giá bằng hai mạng sống của mình và một tháp canh trên. May mắn cho KS khi Warlock lấy lại thế cân bằng bằng một phathả Infernal đẹp và double kills.
 
Ở giai đoạn mid game , là cuộc đọ sức giữa hai map hacker BM và NW nên thế trận diễn ra cân bằng. Nhưng BM rõ ràng hữu dụng hơn NW về mặt đi săn và tham gia các pha "hỗn chiến" những phút đầu game. Phút 20, 2 tháp canh đầu của KS lại bị đánh sập, sự nguy hiểm của BM được người xem nhìn thấy rõ ràng khi Mag3 quyết định mua GEM (đồ có khả năng giúp hero nhìn thấy mọi thứ tàng hình). Quyết định táo bạo đó đã làm bất ngờ không ít người xem khi GEM thực sự hầu như rất ít xuất hiện trong các game thi đấu.
 
Thời điểm này Soul cũng đã khá khoẻ so với các hero khác, Queen thì có level cao nên KS quyết định đẩy vỡ tháp canh cánh giữa của Zen. Họ đã thành công trong 1 cuộc chiến 4vs.4, 2 hero của Zen bị tiêu diệt và KS còn phá vỡ được 2 tháp canh liên tục. Soul đã khá giàu nhưng siêu nhân bên Zen không hề thua kém khi Moon solo hạ gục NW và phá tháp canh thứ 2 của KS. Tỉ số tạm là 7/4 nghiêng về Zen.
 
Nghệ thuật dụ creep của Zen
 
Soul có Y&S nên KS tổ chức push tower dưới, với Y&S thì cỗ máy Soul hoạt động rất hiệu quả , 2 tower dưới ngay lập tức nổ tung, họ tiến thẳng vào tower cuối nhưng phải lùi lại bởi skill và thế đánh không còn chiếm ưu thế khi Soul hết hoá được bắn xa. Các hero Zen ùa ra và hạ gục Soul khi không kịp chạy trốn, tranh thủ đối phương đang hỗn loạn Zen tận dụng hạ Roshan kiếm hồi sinh cho Moon.
 
 
Thế trận vẫn khá cân bằng về Item cho cả 2 bên, Queen cũng đã có Hex, NW có relic, Moon thì có Eagle Horn.
 
Ở phút 45 khi có butter fly, Moon cực mạnh và Zen với kinh nghiệm thi đấu của mình họ tổ chức push ngay lập tức không chính họ sẽ phải trả giá khi không còn gì có thể cản nổi Soul nữa. Tháp canh thứ hai ở mid sập ngay trước sức mạnh của Moon, sai lầm của KS khi họ tập trung vào Necrolyte và siêu nhân Soul của KS gục ngã, một mình BM đổi 3: Soul, NW và Queen. Xiaogui mua hero ra xong cũng đành bất lực nhìn 2 lane middle và top bị phá huỷ nhanh chóng bởi siêu nhân Moon
 
 
Zen rất tinh quái khi cắm rất nhiều ward bên KS, một điều đáng chú ý và học tập. Trôi qua vài phút Puck có hex, lơị thế cực lớn cho Zen khi họ phá huỷ thành công 2 lane, nhưng họ biết KS không phải là đội dễ chơi với 1 semi late là NW đã có radian.
 
Ks quyết đinh ép lại lane mid nhưng thời điểm này Soul chưa có item mạnh bằng Moon nên đành lùi lại, Zen tiếp tục áp đảo mid với lượng creep to lớn và item vượt trội. Soul lên bảng, Xiaogui lại mua tướng lần thứ hai nhưng không có Metamophosis cũng đành đứng nhìn, còn Moon thì quá giầu với 6000 gold mua ngay Satanic. Zen muốn chắc chắn nên giết roshan lần thứ hai. Soul bây giờ mới thể hiên mình là môt siêu late hero, mặc dù item ít cho mất tiên mua hero xong đã đẩy lùi 2 lần push của Zen, Moon mất một hồi sinh và một lần mua hero. Tripple kills cho Soul trước đó anh có 3000 gold đủ tiền mua ButterFly, KS lấy lại tự tin một chút sau pha hoảng hồn mất 2 lane một lúc.
 
 
Soul có ButterFly và tiền mua hero nếu chết, KS push lại mid. Cực kì mạnh mẽ, Soul hạ gục mọi đối thủ và phá được một nhà quân ở mid, nhưng lợi thế về 2 cánh là quá lớn cho Zen, Moon đã mua tướng và bay xuống cánh dưới phá tan nốt nhà quân của KS, bị Mega Creep KS đành ngậm ngùi chịu thất bại.
 
 
Một game mang đậm chất chiến thuật Farming chắn chắn, 2 đội đều thể hiện bản lĩnh của mình, xong Beast quá lợi hại so với NW. Chiến thắng xứng đáng cho Zen. Zen nhà vô địch ESWC 2008
 
Ma Bư
Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua
Viết bình luận mới
Tên của bạn:
*
Email của bạn:
*
Telex VNI None
GameK:
HN: Tầng 22, Tháp B Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội
HCM: 47 Huỳnh Tịnh Của - Q3 - TP.HCM
Điện thoại: 04.39743410 Máy lẻ 710
Email: info@gamek.vn
Copyright 2008 – Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam
VC Corp Tầng 22-23, VincomTower B, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Giấy phép số 178/GP-TTĐT Ngày 30/09/2008; Cục QL phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.